
Một phụ nữ trú ẩn trong một khu trại tập trung tạm bợ khi cơn bão nhiệt đới Grace đi qua ở Les Cayes, Haiti, ngày 17 tháng 8 năm 2021. Cơn bão quét qua Haiti với những cơn mưa như trút nước sau trận động đất 7,2 độ richter tấn công quốc gia Caribe nghèo khó vào ngày 14 tháng 8 (Ảnh: CNS / Ricardo Arduengo, Reuters)
Đức Hồng Y Gregory sẽ cử hành Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Tâm ở Washington, D.C. vào thứ Sáu ngày 27 tháng 8 lúc 7 giờ tối, để cầu nguyện cho người dân Haiti bị ảnh hưởng bởi trận động đất và trận bão nhiệt đới gần đây.
Vào ngày 14 tháng 8, bán đảo phía nam của Haiti đã bị tàn phá bởi một trận động đất mạnh 7,2 độ richter, và sau đó vài ngày, hòn đảo này đã bị bao trùm bởi những cơn mưa từ cơn bão nhiệt đới Grace. Tờ New York Times hôm 20 tháng 8 đưa tin số người chết ở Haiti đã lên tới gần 2 người, với 10.000 người bị thương và ước tính khoảng 1,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận bão.
Cha Luc Philogene, Linh mục Tuyên úy của cộng đồng Công giáo Haiti ở Tổng giáo phận Washington, là Linh mục thuộc Tổng giáo phận Port-au-Prince, thủ đô Haiti, đã trả lời phỏng vấn qua email với Catholic Standard, tờ báo và trang web của Tổng giáo phận Washington, mô tả hậu quả của cơn bão.
Vị Linh mục người Haiti lưu ý rằng trong Thánh lễ do Đức Hồng Y Gregory cử hành tại Đền thờ Thánh Tâm, sẽ có sự tham gia của “cộng đồng người dân Haiti và những bạn bè thân hữu của người dân Haiti sau trận động đất khủng khiếp đã phá hủy toàn bộ khu vực phía nam của Haiti. Ba Giáo phận đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất và bốn Giáo phận bị tàn phá bởi cơn bão nhiệt đới. Hiện các khu vực được đánh giá là bị ảnh hưởng nặng nề gồm: phía Nam; phía đông nam; Nippes; và Grande-Anse”.

Các thành viên của đội cứu hộ và bảo vệ dọn dẹp đống đổ nát từ một ngôi nhà ở Les Cayes, Haiti, ngày 15 tháng 8 năm 2021, sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra vào ngày hôm trước (Ảnh: CNS / Ralph Tedy Erol, Reuters)
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Linh mục Luc Philogene với Catholic Standard.
Phản ứng cá nhân của Cha trước những thảm kịch này xảy ra với Haiti là gì? Có bất kỳ thành viên nào trong gia đình ngài bị ảnh hưởng không?
Cha Luc Philogene: “Cá nhân tôi đã trải qua ảnh hưởng của trận động đất kinh hoàng ngày 12 tháng 1 năm 2010 và bị mắc kẹt dưới lòng đất hơn 19 tiếng đồng hồ. Khi tôi nhận được tin dữ, phản ứng đầu tiên của tôi là sự bàng hoàng; những ký ức sống động của năm 2010 lại ùa về. May mắn thay, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều được bình an vô sự. Cha mẹ và anh chị em của tôi sống ở Port-au-Prince. Tuy nhiên, gia đình Giáo xứ của tôi đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Kể từ khi trận động đất xảy ra, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhiều anh em Linh mục, kể cả những người đã nâng đỡ tôi cũng như một số bạn bè giáo dân đến từ các Giáo phận này. Không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau mà những người này hiện đang phải trải qua. Mất tất cả mọi thứ vì trận động đất, những nạn nhân thảm họa này buộc phải sống cảnh màn trời chiếu đất, nhiều người bị gãy xương, bị thương, khốn khó đủ điều; kế đến cơn bão nhiệt đới Grace cũng đã không dung tha những người này. Sức gió mạnh của cơn bão cùng với lượng mưa lớn đã tạo ra lũ lụt và lở đất – những nạn nhân không kịp thở vì trận động đất một ngày trước đó, không có thức ăn, nước uống, lều, chăn mền hay đèn pin. Đến nay, họ chẳng biết phải cầu khẩn với vị Thánh nào”.

Người dân đi bộ dọc theo con phố bên cạnh các tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất ở Jérémie, Haiti, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: CNS / TWITTER @ JCOMHaiti / qua Reuters)
Cha đã nghe gì từ Giáo phận của mình ở Haiti, cộng đồng Công giáo ở đó đã bị ảnh hưởng như thế nào?
“Tôi đã có một số cuộc trò chuyện với Đức Tổng Giám mục Địa phận của tôi, Đức Cha Max Leroy Mesidor, và với các Giám mục khác thuộc Hội đồng Giám mục Haiti về tình hình. Giáo hội Công giáo trong nước là một trong những nạn nhân chính của trận động đất này. Chúng tôi thống kê được nhiều người thiệt mạng thuộc mọi lứa tuổi, trong đó có hai Linh mục, cũng như hàng trăm giáo dân bị thương. Một số nhà thờ, nhà xứ, tu viện, trường học Giáo xứ cũng bị thiệt hại đáng kể. Hầu hết các công trình kiến trúc của các nhà thờ trong các Giáo phận này đều đã bị hư hại hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà thuộc sở hữu của các tín hữu đã bị hư hỏng cấu trúc và cần được xây dựng lại hoặc sửa chữa – nhưng việc tìm kiếm nguồn tài chính cho các tín hữu này vẫn là một mối quan tâm lớn và là một thách thức”.

Hình ảnh một nhà thờ bị hư hại ở Les Cayes, Haiti, ngày 15 tháng 8 năm 2021, sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra vào ngày hôm trước (Ảnh: CNS / Estailove St-Val, Reuters)
Phản ứng của cộng đồng Haiti ở khu vực Washington trước những thảm kịch này như thế nào? Anh chị em giáo dân của Cha có chia sẻ với ngài về bất kỳ thành viên nào trong gia đình của họ thiệt mạng hoặc bị thương không?
“Người dân Haiti là một dân tộc rất đoàn kết. Có một câu nói bằng tiếng Creole (tiếng mẹ đẻ của chúng tôi) rằng: “Lè nen pran kou je kouri dlo” – được dịch theo nghĩa đen là: “Khi mũi đụng vào mắt, hãy khóc”. Các thành viên của cộng đồng – thông qua các phương tiện của riêng họ – đã chuyển khoản và gửi các khoản viện trợ khác cho các thành viên gia đình, bạn bè và người quen đang cần. Trong giai đoạn này, có phần đầu tiên của trường hợp khẩn cấp: bước đầu tiên bao gồm cung cấp mức tối thiểu cho những người bị ảnh hưởng để họ có thể sống sót trước khi nhìn thấy bước thứ hai, bao gồm giai đoạn kiến thiết. Nhiều người trong cộng đồng đã mất đi người thân, bạn bè, và mái ấm gia đình; một số người cũng đã mất cả nhà hưu trí mà họ đã có được qua những năm dài lao động, đôi khi trong những hoàn cảnh khó khăn khi ở các tiểu bang”.

Một phụ nữ bị thương được hỗ trợ ở Les Cayes, Haiti, ngày 15 tháng 8 năm 2021, sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra vào ngày hôm trước (Ảnh: CNS / Estailove St-Val, Reuters)
Cộng đồng Công giáo Haiti ở khu vực Washington có đông đảo không, và Cha cử hành Thánh lễ cho họ ở những nhà thờ nào?
“Anh chị em giáo dân Công giáo Haiti sống trong khu vực này rất nhiều. Họ tham dự các Thánh lễ khác nhau và đến các Giáo xứ khác nhau tùy thuộc vào khu vực họ sinh sống. Đối với ba Thánh lễ của cộng đồng Haiti tại ba Giáo xứ mà tôi cử hành, cụ thể là tại Đền thờ Thánh Tâm, tại Giáo xứ Thánh Camillus (ở Silver Spring, Maryland) và tại Giáo xứ Đức Mẹ Sầu Bi (ở Takoma Park, Maryland), tôi có thể thống kê được khoảng 350 đến 400 gia đình”.

Người dân đứng trước một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ở Les Cayes, Haiti, trong bức ảnh tĩnh này được chụp từ video do Reuters thu được vào ngày 14 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: CNS / Reuters)
Cha đề nghị các tín hữu Công giáo và những người thiện chí khác ở khu vực Washington trợ giúp người dân Haiti như thế nào vào lúc này?
“Đầu tiên, tôi muốn ngỏ lời cảm ơn Đức Hồng Y Gregory và Tổng Giáo Phận Washington vì những lời cầu nguyện và sự ủng hộ kiên định dành cho cộng đồng Haiti ở đây và những người dân đang đau khổ ở Haiti. Tương tự, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã cầu nguyện cho và với chúng tôi, tất cả những người đã hỗ trợ các nạn nhân cũng như những người sẽ hỗ trợ tài chính cho Haiti trong thời gian khó khăn này. Dựa trên cuộc trò chuyện gần đây của tôi với các Giám mục Haiti, họ đặc biệt khuyến nghị rằng tất cả sự hỗ trợ tài chính sẽ được chuyển qua Trung tâm Quốc gia Hoạt động Tông đồ Haiti có trụ sở chính ở New York. Các nhà tài trợ tiềm năng cũng có thể liên hệ trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti. Công việc phía trước không thể đếm xuể: Haiti cần hỗ trợ để xây dựng lại nhà cửa cho các nạn nhân; Haiti cần giúp đỡ xây dựng lại trường học; Haiti cần giúp đỡ để xây dựng lại các bệnh viện và phòng khám; Haiti cần giúp đỡ để xây dựng lại các nhà thờ; Haiti cần giúp đỡ để xây dựng lại nhà xứ và các tu viện; và Haiti cần sự giúp đỡ để có thể hồi sinh”.
(Chú thích của biên tập viên: Sau hậu quả của trận động đất và bão nhiệt đới ở Haiti, mọi người cũng có thể gửi các khoản đóng góp cho Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo, cơ quan cứu trợ quốc tế của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, một trong những cơ quan cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho Haiti. Đền thờ Thánh Tâm, nơi Đức Hồng Y Gregory sẽ cử hành Thánh Lễ vào ngày 27 tháng 8 để cầu nguyện cho người dân Haiti, tọa lạc tại 3211 Đường Thánh Tâm, Tây Bắc Washington, DC, gần giao lộ của Đường 16 và Đường Park.)
Để hỗ trợ cứu trợ cho Haiti:
Trung tâm Quốc gia Họa động Tông đồ Haiti
332 E 32nd Street
Brooklyn, NY 11226
Điện thoại: 718-790-8497 hoặc 646-258-2844 hoặc 718-856-3323
Liên lạc:
Đức Ông Pierre André Pierre: [email protected]
Thư ký: Nữ tu Juvénia Joseph: [email protected]
Trang web: https://snaa.org/
Hội đồng Giám mục Haiti
Conference des Eveques d’Haiti
56 Angle rue Piquant et Lamare BP Ht 6110 Port-au-Prince, Haiti
Tổ chức Dịch vụ cứu trợ Công giáo
Trang web: https://www.crs.org/
Để quyên góp qua điện thoại, hãy gọi 877-435-7277 từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối. Giờ phương Tây.
Để quyên góp qua thư, hãy gửi séc hoặc lệnh chuyển tiền của bạn đến:
Dịch vụ cứu trợ Công giáo
P.O. Box 17090
Baltimore, MD 21297-0303
Minh Tuệ (theo Catholic Standard)