Chứng từ của Cha Roger Mbiyavanga, CSsR
Vào ngày 30 tháng 7 năm 2024, tôi đã có một khám phá đầy ngỡ ngàng tại một ngôi thánh đường có từ thế kỷ XII – nhà thờ Saint Etienne de Sirod, thuộc Giáo xứ Val-de-Sirod, Giáo hạt Champagnole, Giáo phận Saint-Claude, vùng Jura của nước Pháp: một bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được đặt dưới một cây Thánh Giá, có niên đại khoảng 30 năm, được treo trên một cây cột phía bên phải của gian chính nhà thờ. Khi tôi tìm hiểu về nguồn gốc cũng như người đã đưa bức ảnh này đến vùng đất vốn ít khi có sự hiện diện của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, nhưng hiện do các tu sĩ Dòng Premonstratensian của Congo ccoi sóc, không ai còn nhớ đến.
Một tháng sau, trong hành trình thăm viếng các ngôi làng xung quanh, tôi đã gặp một cụ bà ngoài 80 tuổi tâm sự rằng cách đây khoảng 30 trước, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đến từ Dijon đã đến giảng Đại phúc tại vùng này, và nhân dịp ấy, các ngài đã trao tặng hai bức ảnh Đức Mẹ như một kỷ vật: một bức được đặt trong nhà thờ, bức còn lại được treo trong hội trường Giáo xứ. Điều đáng ngạc nhiên là khi tiến hành công việc trùng tu nội thất nhà thờ, vốn đã được xếp hạng là di tích lịch sử từ năm 1946, một số người đã đề nghị đem các bức ảnh này cất vào nhà kho. Tuy nhiên, một giáo dân có lòng yêu mến đặc biệt đối với bức Linh ảnh Đức Mẹ thiêng liêng ấy đã yêu cầu đưa bức ảnh Đức Mẹ trở lại vị trí trang trọng trong nhà thờ.
Vào dịp thuận tiện, khi tôi chủ sự Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bế mạc ngày 27 tháng 6 năm 2024 bằng một cuộc hành hương cùng với Linh ảnh Đức Mẹ và một số tín hữu đến nhà nguyện Thánh Giuse thuộc Giáo xứ Thánh Cyrus và Juliet ở Champagnole, tôi đã khám phá ra điều này trong Thánh lễ dành cho Giáo hạt Sirod vào ngày 30 tháng 7 năm 2024. Kể từ đó, mỗi khi có dịp trở lại khu vực này, tôi luôn kêu gọi anh em chúng tôi tại Rôma quyên góp các bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để phân phát cho anh chị em giáo dân, kèm theo bản tóm lược về lịch sử và lòng sùng kính Đức Mẹ, nhằm làm lan toả lòng đạo đức quý giá này.

Bức ảnh do một tín hữu chụp khi tôi tặng bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho một gia đình tại Nhà thờ Đức Mẹ Thăng Thiên vào ngày 15/08/2024
Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2025, tại tòa giải tội của nhà thờ Saint Germain l’Auxerrois ở Mièges, cũng thuộc vùng Jura, một Linh mục 92 tuổi thuộc Giáo phận Saint-Claude đã đến gặp tôi. Sau khi biết tôi là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, ngài đã kể lại câu chuyện về một cuộc Đại phúc do Dòng Chúa Cứu Thể tổ chức vào năm 1989. Cha Théodule Rey-Mermet cùng với 3 tu sĩ khác đến từ Champagne-au-Mont-d’Or đã giảng Đại phúc tại khu vực này trong suốt một tuần lễ. Sau khi trao tặng nơi này một số một số vật kỷ niệm, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục lên đường đến Đan viện Clervaux.
Bản thân tôi từng lâm trọng bệnh vào năm 2023, và tôi đã khẩn cầu Đức Mẹ cứu giúp tôi. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tôi cam kết sẽ truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ và tôn vinh Linh ảnh của Mẹ nơi các gia đình, nhà thờ và nhà nguyện tại vùng này cũng như bất cứ nơi nào tôi có thể hiện diện. Chúng tôi thậm chí đã khởi sự Tuần Cửu Nhật từ ngày 18 tháng 6 cùng với một số tín hữu tại Champagnole, hiệp thông trong ý cầu nguyện với toàn thể các tín hữu trên toàn thế giới đang sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, để cầu xin ơn hòa bình và công lý cho các quốc gia của chúng ta.
Chúng tôi cũng sẽ hiệp thông cách đặc biệt với các Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế, những người quy tụ tại Rôma vào ngày 27 tháng 6 năm 2025 để cử hành trọng thể Đại lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kết thúc thời gian ân sủng đặc biệt này.
Lm. Roger Mbiyavanga, CSsR