Phần Lan là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, xếp hạng 13 về Chỉ số Phát triển Con người, nhưng Giáo hội Công giáo ở đây lại nằm trong số những quốc gia nghèo nhất châu Âu.

Giáo phận Helsinki duy nhất tại Phần Lan có 8 Giáo xứ và 28 Linh mục phục vụ một cộng đồng Công giáo đang phát triển (Ảnh: ACN UK)
Các Linh mục ở Phần Lan đang phải di chuyển nửa vòng đất nước để tiếp cận giáo dân vì không có đủ nhà thờ để đáp ứng số lượng tín hữu Công giáo ngày càng gia tăng. Đức Giám mục Raimo Goyarrola Địa phận Helsinki chia sẻ với tổ chức từ thiện Công giáo ACN: “Mỗi cuối tuần, chúng tôi phải di chuyển hàng ngàn cây số để mang của thiêng liêng đến cho các tín hữu.
“Có nhiều gia đình xin được đặt Nhà Tạm trong làng nhưng không có nhà thờ”.
Giáo phận Helsinki là Giáo phận duy nhất ở quốc gia Bắc Âu này và trải dài khoảng 340.000 km.
Giáo phận có 8 Giáo xứ và 28 Linh mục, mặc dù dân số Công giáo chỉ chiếm 0,2% trong tổng số 5,5 triệu dân, nhưng lại phân bố rải rác khắp cả nước.
Tính đến năm 2018, có 15.000 người Công giáo được đăng ký trong Sổ Rửa Tội và 10.000 người Công giáo chưa đăng ký đang sinh sống tại Phần Lan – bao gồm hơn 6.000 gia đình Công giáo, một nửa trong số đó có nguồn gốc quốc tế.
Để bù đắp cho sự thiếu hụt nhà thờ Công giáo, Đức Giám mục Goyarrola cho biết ngài rất biết ơn khi 20 thuộc Giáo hội Luther và 5 nhà thờ thuộc Giáo hội Chính thống giáo Đông phương cho mượn các cơ sở của họ vào mỗi Chúa nhật.
Phần Lan là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, xếp hạng 13 về Chỉ số Phát triển Con người, nhưng Giáo hội Công giáo ở đó lại nằm trong số những quốc gia nghèo nhất châu Âu.
Đức Giám mục Goyarrola cho biết: “Không giống như các Giáo hội khác trong nước, chúng tôi không nhận được hỗ trợ của nhà nước và do đó rất nghèo”.
Các thành viên của Giáo hội Tin Lành Luther Phần Lan và Giáo hội Chính thống giáo Đông phương phải trả thuế nhà thờ – khoản thuế mà họ nhận lại từ chính phủ – nhưng Giáo hội Công giáo thì không vì quá nhỏ để đủ điều kiện tham gia chương trình này.
Đức Cha Goyarrola cho biết ngài đang phải vật lộn để trang trải các nhu cầu cơ bản như trả lương cho nhân viên, tổ chức các khóa học Giáo lý và hỗ trợ các chương trình từ thiện.
Không có tiền để xây dựng nhà nguyện, trường học Công giáo hay trung tâm mục vụ dành cho trẻ em. Vị Giám chức cho biết số lượng người Công giáo đã tăng lên trong hai thập kỷ qua, với nhu cầu xin rửa tội ngày càng tăng đối với cả người lớn lẫn trẻ em.
Một số người mới cải đạo bao gồm các tín hữu Luther truyền thống, những người đã rời xa Giáo hội Luther và sau đó trở lại đạo Công giáo.
Đức Cha Goyarrola chia sẻ: “Ở Phần Lan, một người Công giáo thường thấy mình là người duy nhất ở trường học hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, các tín hữu Công giáo không hề che giấu danh tính và không ngại cho những người xung quanh biết họ là người Công giáo, hoặc trò chuyện với họ về Chúa Kitô. Họ chia sẻ một cách tự nhiên về Bí tích Thánh Thể và về Chúa Giêsu. Họ là những nhà truyền giáo và những tông đồ ở mọi nơi họ đến và là mẫu gương cho phần còn lại của thế giới”.
Đức Giám mục Goyarrola tin rằng thiên nhiên mang đến một bối cảnh cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và đã tổ chức các trại hè dành cho thanh thiếu niên ở Lapland trong nhiều năm để kết nối các tín hữu và củng cố đức tin của họ. Những người di cư hoặc tị nạn đến từ những nơi có truyền thống Công giáo mạnh mẽ, như Philippines hoặc Mỹ Latinh, hoặc từ các vùng chiến sự như Sudan, Myanmar và Ukraine, đã tham gia cùng với những người Công giáo Phần Lan trong những chuyến đi này.
“Việc mang theo những chiếc ba lô nặng 30kg (66lb) và cùng nhau đi bộ dưới mưa hoặc tuyết ở vùng nông thôn với khung cảnh ngoạn mục tạo nên tình bạn sâu sắc, sự hoán cải và một đức tin vững chắc hơn”.
Minh Tuệ (theo Zenit)