“Các tín đồ Hồi giáo và Kitô giáo, cùng với tất cả những người thành tâm thiện chí, nhưng không tuyên xưng bất kỳ tôn giáo cụ thể nào, được mời gọi thúc đẩy các quyền căn bản cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi”. Các tham dự viên tham dự cuộc họp liên tôn đã kết luận như thế trong tuyên bố chung được đưa ra bởi Vatican hôm 15 tháng 11. Tất cả các tham dự viên đều đã đồng ý với một tuyên bố chung, về sự ủng hộ rộng rãi đối với các quyền cơ bản của con người, chẳng hạn như tự do tôn giáo, bảo vệ môi trường và phục vụ người khác.
Một phái đoàn của Vatican đã tới Tehran trong tuần này để thảo luận về những cơ hội cho các tín hữu Công giáo và Hồi giáo để cùng nhau phục vụ nhân loại.
“Các tín đồ Hồi giáo và Kitô giáo, cùng với tất cả những ai thành tâm thiện ch, nhưng không tuyên xưng bất kỳ tôn giáo cụ thể nào, được mời gọi thúc đẩy các quyền cơ bản cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi”. Các tham dự viên tham dự cuộc họp liên tôn đã kết luận như thế trong tuyên bố chung được đưa ra bởi Vatican hôm 15 tháng 11.
Cuộc hội thảo liên tôn tại Iran, tập trung vào các giá trị chung được tìm thấy trong Hồi giáo Shia và Giáo hội Công giáo. Sự kiện này được tổ chức bởi Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn và Tổ chức Văn hóa và Quan hệ Hồi giáo của Chính phủ Iran.
Vào cuối cuộc hội thảo, tất cả các tham dự viên đều đã đồng ý với một tuyên bố chung, về sự ủng hộ rộng rãi đối với các quyền cơ bản của con người, chẳng hạn như tự do tôn giáo, bảo vệ môi trường và phục vụ người khác.
“Tự do lương tâm và tự do tôn giáo chính là nền tảng của vấn đề nhân quyền. Và do đó, cần phải được bảo tồn và phát huy”, theo Tuyên bố chung của hội nghị.
Tại Iran, những người Hồi giáo trở lại đạo Công giáo, đã phải chịu sự đàn áp và bắt bớ bởi chính phủ Iran. Theo báo cáo năm 2019 của Hội đồng Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, ít nhất 171 Kitô hữu đã bị bắt giữ tại Iran vào năm 2018.
Các tham dự viên người Iran tham gia hội thảo gồm có các giáo sĩ và các nhà ngoại giao Iran: Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri, Ayatollah Tiến sĩ Ahmad Beheshti, Ayatollah Tiến sĩ Reza Ramezani và Ayatollah Abolghasem Alidoustou.
Đức Hồng Y Miguel Ángel Ayuso Guixot, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, đồng chủ trì cuộc hội thảo, cùng với Tiến sĩ Abuzar Ibrahimi Turkaman, Chủ tịch Tổ chức Quan hệ và Văn hóa Hồi giáo.
Đức Hồng Y Ayuso có bằng cấp về nghiên cứu tiếng Ả Rập và Hồi giáo, ngoài bằng Tiến sĩ Thần học của Đại học Granada. Trước đây ĐHY Ayuso từng là người đứng đầu Viện Giáo hoàng về Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo ở Rome. Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Ayuso trở thành Hồng y vào tháng 10 năm 2019.
Hội thảo chuyên đề Tehran là cuộc gặp gỡ đối thoại liên tôn lần thứ 11 giữa Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn và Tổ chức Quan hệ và Văn hóa Hồi giáo kể từ năm 1996. Các tham dự viên đã quyết định sẽ tổ chức hội thảo tiếp theo tại Rome vào năm 2021.
“Việc phục vụ những người khác, đặc biệt là những người đau yếu bệnh tật, những người nghèo và những người cần được giúp đỡ, có tầm quan trọng đặc biệt đối với các Kitô hữu và những người Hồi giáo”, tuyên bố chung nhấn mạnh. “Việc phục vụ tha nhân và làm chứng cho tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho tất cả con người. Bởi vì, Ngài tạo dựng con người và muôn loài muôn vật, và đồng thời quan tâm đến tất cả mọi loài thọ tạo của Ngài với cùng một tình yêu”.
Thiên Ân (theo CNA)