Ortega không từ bỏ việc tấn công Giáo hội Công giáo trong Tuần Thánh: Linh mục bị trục xuất, các truyền thống bị cấm tại Nicaragua

Đức Giám mục Công giáo Nicaragua Rolando Alvarez cầu nguyện tại nhà thờ Santo Cristo de Esquipulas ở Managua, vào ngày 20 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: AFP)

Đức Giám mục Công giáo Nicaragua Rolando Alvarez cầu nguyện tại nhà thờ Santo Cristo de Esquipulas ở Managua, vào ngày 20 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: AFP)

Chế độ độc tài của Daniel Ortega và vợ của ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, đã không tuyên bố tạm ngưng cuộc đàn áp Giáo hội Công giáo tại Nicaragua, kể cả trong Tuần Thánh.

Félix Maradiaga, một cựu tù nhân chính trị và cũng là một cựu ứng cử viên Tổng thống đã bị trục xuất sang Hoa Kỳ, phát biểu với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng chế độ độc tài đã trục xuất vị Linh mục người Panama, Cha Donaciano Alarcón, khỏi đất nước hôm Thứ Hai Tuần Thánh.

“Họ đã đưa Cha Donaciano Alarcón qua biên giới Honduras. ‘Tội’ của vị Linh mục là trong Thánh lễ, ngài đã cầu nguyện để Đức Giám mục [Rolando] Álvarez được trả tự do”, cựu tù nhân chính trị Maradiaga nói.

Cha Alarcón, làm công việc mục vụ tại Giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu ở thị trấn San José de Cusmapa thuộc Giáo phận Estelí, đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cử hành Thánh lễ.

Đức Giám mục Álvarez, Giám quản Tông Tòa của Giáo phận Estelí và là Giám mục Địa phận Matagalpa, đã bị kết án 26 năm 4 tháng tù giam vào tháng 2 vì tội phản quốc.

Vì không có tin tức gì về nơi ở của vị Giám chức trong 40 ngày sau khi ngài bị kết án, nên vào cuối tháng 3, chế độ đã chiếu cảnh Đức Giám mục Álvarez đang ngồi ăn uống và trò chuyện với anh chị em của ngài trong nhà tù “La Modelo” trong một cảnh dàn dựng đã bị Đức Giám mục phụ tá Giáo phận Managua, Đức Cha Silvio Báez, hiện đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, mô tả là “ghê tởm và đáng hoài nghi”.

Văn phòng Truyền thông và Báo chí của Tổng giáo phận Panama báo cáo rằng Cha Alarcón hiện “vẫn khỏe mạnh và an toàn sau khi bị trục xuất khỏi Nicaragua”.

Tại Honduras, Cha Alarcón đã gặp gỡ Cha Ismael Montero Toyos, Bề trên của Dòng Claretian Trung Mỹ, người đã nói về tình hình của Cha Alarcón “và các nhà người truyền giáo vẫn còn ở lại lãnh thổ Nicaragua, hầu hết đều là người nước ngoài”.

“Chúng tôi muốn họ bị trục xuất hơn là bị cầm tù”, Cha Montero nói.

Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama, “Cha Alarcón bị buộc tội vi phạm quy định cấm biểu lộ đức tin công khai trong Tuần Thánh”.

Những người trẻ tuổi bị đàn áp vì truyền thống ‘người Ky-rê-nê’

Cũng vào thứ Hai Tuần Thánh, cảnh sát đã cấm truyền thống “Người Ky-rê-nê” tại thị trấn Nindirí thuộc quận Masaya. Truyền thống tưởng nhớ ông Simon thành Ky-rê-nê, người đã giúp Chúa Giêsu vác thập giá trên đường đến đồi Canvê.

“Họ bắt đầu theo dõi chúng tôi như thể chúng tôi là những kẻ tội phạm và điều duy nhất chúng tôi muốn làm là thực hiện truyền thống tôn giáo và văn hóa mà chúng tôi đã lưu giữ qua nhiều thế hệ”, một trong những người trẻ nói với tờ Confidencial.

“Ý định duy nhất của cảnh sát tiếp tục là đe dọa người dân và cấm bất kỳ biểu hiện công khai nào của người Công giáo, bởi vì họ tức giận với những người thể hiện đức tin của họ”, một cư dân trong khu vực nói với Confidencial.

Trong một đoạn video được đăng trên mạng xã hội, một cảnh sát được nhìn thấy đang cảnh cáo một thanh niên trong trang phục ông Simon thành Ky-rê-nê và vác thập giá. Viên cảnh sát nói với chàng thanh niên: “Anh không được ra ngoài với thứ đó” bởi vì “hành vi này bị cấm”.

Chàng trai đặt câu hỏi về lệnh cấm và la lớn khi nhắc đến thị trấn: “Đây là Nindirí Công giáo!”.

Việc đi Chặng Đàng Thánh Giá trên Hồ Nicaragua bị hủy bỏ

Tờ Articulo66 của Nicaragua cũng đưa tin rằng hôm Thứ Hai Tuần Thánh, chế độ Ortega đã hủy bỏ việc đi Chặng Đàng Thánh Giá truyền thống dưới nước đã được tổ chức trong suốt hơn 40 năm qua tại Giáo phận Granada trên Hồ Nicaragua, còn được gọi bằng cái tên bản địa là Cocibolca.

Via Crucis không chỉ là một truyền thống tôn giáo mà còn là một hoạt động du lịch góp phần vào kinh tế của người dân địa phương, đặc biệt là những người thợ thuyền, những người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này.

Chế độ Ortega sau đó quyết định cho phép thực hiện việc đi Chặng Đàng Thánh Giá trên hồ, nhưng không có Linh mục cầu nguyện và hướng dẫn suy niệm tại 14 Chặng Đàng Thánh Giá tương ứng.

“Chẳng có Giáo hội, chẳng có đức tin, chẳng có lòng sùng mộ cũng như lòng yêu mến, đó chỉ là một buổi trình diễn, một lễ hội hóa trang bình thường”, một người dân địa phương nói với Articulo66.

Linh mục bị ngăn cản trở về Nicaragua

Martha Patricia Molina, một luật sư và nhà nghiên cứu người Nicaragua, đã báo cáo vào ngày 31 tháng 3 rằng một Linh mục đã bị ngăn cản trở lại Nicaragua.

“Vào thứ Hai ngày 27, Bộ Di trú của Nicaragua đã ngăn cản việc nhập cảnh vào đất nước của Linh mục Néstor Mendoza, thuộc Dòng Ngôi Lời, người làm công việc mục vụ tại Giáo xứ Palacagüina, Giáo phận Estelí”, luật sư Molina viết trên Twitter.

Theo tờ La Prensa, Bộ Di trú Nicaragua nói với Cha Mendoza rằng việc nhập cảnh của ngài vào Nicaragua bị cấm nhưng không nêu rõ lý do.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết