Nữ tu Nabila Saleh thuộc Giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza đã có cuộc trò chuyện với Vatican News về việc hai giáo dân bị lính bắn tỉa Israel giết chết vào ngày 16 tháng 12, khi các Giám mục Công giáo đưa ra lời kêu gọi hòa bình mới.
“Chúng tôi yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới hãy nhận ra sự thật trước sự chết chóc và sự tàn phá không ngừng giết chết trẻ em và những người vô tội”.
Sơ Nabila Saleh, thuộc Giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, không hề dè dặt những phát ngôn của mình.
Nữ tu Saleh thuộc Tu hội Mân Côi Giêrusalem đã có mặt ở đó vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 12, khi Nahida Khalil Anton và con gái của chị là Samar Kamal Anton, hai giáo dân sống trong khu nhà nơi gần như toàn bộ cộng đồng Kitô giáo ở Dải Gaza đang tìm nơi trú ẩn, đã bị bắn chết.
Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, Đức Hồng Y Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, nói rằng hai người này đã bị một tay bắn tỉa IDF “bắn chết một cách nhẫn tâm”.
Sơ Saleh mô tả với Federico Piana của Vatican News những sự việc đã xảy ra ngày hôm đó: “Nahida (người mẹ) đã bị bắn chết bởi một số tay súng bắn tỉa đóng tại những ngôi nhà ở phía sau, và ngay khi cô con gái nhìn thấy mẹ mình ngã xuống, em đã chạy đến giúp mẹ nhưng em cũng bị chúng bắn vào đầu”, Sơ Saleh nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng giáo dân khó tìm thi thể của người mẹ, trong khi họ phải đợi rất lâu mới vớt tìm lại được thi thể còn lại.
Nữ tu Saleh đã bị tổn thương vì thực sự đã chứng kiến sự việc, và vì xe tăng Israel hiện đã bao vây nhà thờ và nổ súng liên tục, khiến họ gần như không thể ra khỏi tòa nhà ngay cả khi tìm kiếm thức ăn mà họ đang rất cần.
Ở đây không có vũ khí
Sơ Nabila giải thích rằng lực lượng Israel đã ra lệnh cho cộng đoàn không được ra ngoài sau 4 giờ chiều. “Lính bắn tỉa có mặt ở khắp mọi nơi và thường xuyên căng thẳng, trong khi khu nhà hiện không có điện và nước uống”, Nữ tu Saleh nói. “Tuy nhiên, chúng tôi tạ ơn Chúa vì ít nhất cho đến nay không có thêm người nào thiệt mạng và chúng tôi cầu nguyện để cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc”, Nữ tu Saleh cho biết thêm.
Nữ tu Nabila cũng giải thích thêm rằng cộng đồng Giáo xứ không mong đợi sự leo thang của cuộc chiến xung quanh nhà thờ vì chính quyền Israel đã được cảnh báo rằng gần như toàn bộ cộng đồng Kitô giáo Gaza đang trú ẩn ở đó. “Ở đây không có vũ khí và không có người Hồi giáo”, Nữ tu Nabila nói.
Nhà thờ hiện cũng đang che chở cho 7 người bị thương trong vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy cần được điều trị. Cha đại diện Yusuf đã yêu cầu giúp đỡ, nhưng do cuộc chiến đang diễn ra trong khu vực nên họ không biết khi nào và liệu họ có nhận được sự trợ giúp nào hay không, Nữ tu Nabila nói
Trong số những người tị nạn tại Giáo xứ Thánh Gia cũng có một số trẻ em, nhiều em bị khuyết tật hoặc bệnh tật.
Nữ tu Nabila cho biết tất cả họ đều đang háo hức chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, nhưng sẽ rất khó khăn. “Sự ra đời của Chúa Giêsu luôn khiến tâm hồn chúng tôi tràn ngập niềm vui, bất chấp mọi thứ, và chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh tốt nhất có thể”.
Sự im lặng trước sự bất công còn đau đớn hơn chiến tranh
Vào cuối cuộc trò chuyện, Sơ Nabileh đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ để các nhà lãnh đạo thế giới “hãy mở rộng tầm mắt trước sự chết chóc và sự hủy diệt không ngừng giết chết trẻ em và những người vô tội”. “Họ không nói về công lý và điều này còn đau đớn hơn cả chiến tranh”, Sơ Nabileh than thở.
Thông điệp Giáng sinh của các Giám mục Công giáo Thánh địa
Và khi thảm kịch nhân đạo tiếp tục diễn ra trên khắp Gaza, Hội đồng các Phẩm trật Công giáo tại Thánh Địa (AOCTS) cũng đưa ra một lời kêu gọi đầy nhiệt huyết khác nhằm chấm dứt chiến tranh ngay lập tức.
Trong một thông điệp Giáng sinh được công bố hôm thứ Hai, Ủy ban Công lý và Hòa bình của AOCTS đã nhắc đến hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em, người Palestine và Israel, những người đã thiệt mạng trong khoảng 70 ngày qua.
“Tại Gaza, số trẻ em Palestine thiệt mạng trong hai tháng qua nhiều hơn so với hai năm chiến tranh trước đó trong tất cả các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Chiến tranh đã gây tổn thất nghiêm trọng cho cả một thế hệ con em chúng ta, những người hàng ngày phải sống trong nỗi lo sợ cho bản thân và gia đình của họ”, theo nội dung thông điệp.
Kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, khoảng hai triệu người, hơn 85% dân số Gaza, đã phải di tản và hầu hết trong số họ không có nơi trú ẩn và phải di chuyển liên tục.
“Chúng tôi xót xa trước sự mất mát sinh mạng, lo ngại những người bị thương ít được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế, và đau khổ cho những người vô gia cư”, các nhà lãnh đạo Công giáo cho biết.
Kêu gọi cộng đồng quốc tế
Trước thảm kịch vô cùng nghiêm trọng như vậy, họ đề nghị tất cả những người đang cử hành Lễ Giáng sinh trên thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh địa, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động nhằm chấm dứt chiến tranh ngay lập tức và tạo điều kiện thuận lợi cho “con đường hướng tới hòa bình công bằng dựa trên sự bình đẳng”.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Bethlehem, ở Gaza và trên khắp Thánh địa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc chấm dứt bạo lực và trả tự do cho tất cả những người bị giam cầm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và cho sự xuất hiện của một thời kỳ đối thoại thay vì sự áp bức, của công lý thay vì các giải pháp áp đặt, của sự chung sống thay vì sự mơ tưởng loại bỏ lẫn nhau”.
Ngày Hành động Toàn cầu kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức
Trong khi đó, Caritas Quốc tế, cùng với một số trong số 162 tổ chức Caritas quốc gia thuộc Liên đoàn, đã hưởng ứng Ngày Hành động Toàn cầu vào thứ Hai, kêu gọi lệnh ngừng bắn hiện nay ở Dải Gaza và Israel nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo và những tổn hại thêm nữa về những sinh mạng vô tội. Bản kiến nghị có sự tham gia của hơn 800 tổ chức trên toàn thế giới và đã thu thập được hơn 3,5 triệu chữ ký.
“Vào Ngày Hành động Toàn cầu này, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ở Thánh địa #Ngừng bắn ngay lập tức (#CeasefireNow). Mọi người trên khắp thế giới phải đoàn kết và nói bằng một tiếng nói thống nhất toàn cầu, ‘Đủ quá đủ rồi! Hãy ngừng bắn! Hãy chấm dứt sự bắn phá tàn bạo này!’. Các nhà lãnh đạo chính trị quốc tế phải thúc giục Israel và Hamas: ngừng bắn tại Thánh địa; bảo vệ tất cả thường dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột; tuân thủ luật pháp quốc tế; đảm bảo quyền tiếp cận và an toàn nhân đạo; trả tự do cho tất cả các con tin và những người bị bắt giữ một cách tùy tiện”, ông Alistair Dutton, Tổng Thư ký của Tổ chức Caritas Quốc tế, cho biết.
Thiên Ân (theo Vatican News)