
Tòa Giám mục nơi trước đây Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II sống ở thành phố Kraków, miền nam Ba Lan.
KRAKOW, Ba Lan —Dinh thự nơi trước đây Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II sống ở thành phố Kraków của Ba Lan đã mở cửa phục vụ những người tị nạn Ukraine.
Vào ngày 9 tháng 3, Tổng Giáo phận Công giáo Kraków cho biết rằng Đức Tổng Giám mục Marek Jędraszewski đã chào đón những người chạy trốn khỏi cuộc chiến Ukraine đến Tòa Giám mục của thành phố.
Các Giám mục thuộc Tổng Giáo phận Kraków đã cư trú tại dinh thự này từ thế kỷ 14. Đây là dinh thự lớn thứ hai của thành phố sau Wawel, dinh thự dành cho các vị vua của Ba Lan.
Đức Karol Wojtyła, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tương lai, đã sống tại dinh thự này từ năm 1958 đến năm 1978 khi ngài còn là Tổng Giám mục Địa phận Kraków.
Sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã quay trở lại dinh thự này, trò chuyện với những người trẻ tuổi từ một cửa sổ phía trên lối vào, ngày nay được gọi là “Cửa sổ Giáo hoàng”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã chào mừng các bạn trẻ từ cửa sổ của Tòa Giám mục vào năm 2016.
Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, hơn 2,1 triệu người đã rời khỏi Ukraine tính đến ngày 8 tháng 3. Gần 1,3 triệu người trong số họ đã đến Ba Lan.
Tổng Giáo phận Kraków cho biết mọi Giáo xứ đều tham gia vào nỗ lực chào đón những người tị nạn sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2.
Tổng Giáo phận Kraków giải thích rằng hàng ngàn người tị nạn hiện đang được tạm trú trong các nhà xứ, nhà hành hương, các cơ sở thuộc các cộng đoàn Dòng tu và các tòa nhà khác của Giáo hội.
Phát biểu tại Nhà thờ Thánh Gioan Thiên Chúa của Giáo phận, Đức Tổng Giám mục Jędraszewski cho biết: “Với tư cách con của cùng một Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hướng tới một tinh thần huynh đệ đặc biệt và ý thức về sự liên đới cao cả, hướng tới tinh thần quảng đại, sự sẵn sàng từ bỏ những gì chúng ta đã sống vì lợi ích của những người tìm đến với chúng ta một tay cầm giỏ một tay ôm con”.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã lãnh đạo Giáo hội từ năm 1978 cho đến khi qua đời vào năm 2005, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại đến thăm Ukraine vào năm 2001.
Trong Sứ điệp nhân Ngày Di dân và Tị nạn Thế giới năm 2004, Ngài viết:
“Tôi hy vọng một cách mạnh mẽ rằng tất cả mọi cộng đồng Giáo hội, được tạo nên bởi những người di cư và những người tị nạn, và những người tiếp nhận họ và lấy cảm hứng từ các nguồn mạch ân sủng, sẽ tham gia một cách không mệt mỏi vào việc kiến tạo hòa bình. Chớ gì đừng có ai bị những bất công, những khó khăn thử thách, hay những sự bất tiện làm cho nản lòng!”.
“Nếu ‘ước mơ’ về một thế giới hòa bình được chia sẻ bởi tất cả mọi người, nếu sự đóng góp của những người tị nạn và những người di cư được đánh giá đúng mức, thì lúc đó nhân loại mới có thể ngày càng trở thành một gia đình toàn cầu và trái đất của chúng ta mới có thể trở thành một ‘ngôi nhà chung’ thực sự”.
Hoàng Thịnh (theo NCR)