
Những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất hôm thứ Bảy tuần trước đang đứng dưới cơn mưa do trận áp thấp nhiệt đới Grace tại một trại tị nạn ở Les Cayes, Haiti, Thứ Hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021. (Nguồn: Joseph Odelyn / AP.)
Ba ngày sau trận động đất 7,2 độ Richter tấn công Haiti, hàng nghìn người mất nhà cửa phải đương đầu với ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Grace, và Giáo hội đang phải nỗ lực để giải quyết các nhu cầu của những người khó khăn nhất.
Mưa lớn và gió mạnh bắt đầu từ đêm thứ Hai vừa qua đã đổ bộ vào khu vực phía tây nam Haiti, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất hôm thứ Bảy tuần trước và các quan chức cảnh báo rằng lượng mưa có thể lên tới 380mm ở một số khu vực trước khi cơn bão di chuyển. Thủ đô Port-au-Prince cũng có mưa lớn. Grace đã mạnh trở lại thành một cơn bão nhiệt đới sau khi suy giảm cấp độ thành áp thấp nhiệt đới.
Cơn bão ập đến cùng ngày Cơ quan Bảo vệ Dân sự của đất nước này cập nhật thông báo tổng số người chết vì trận động đất lên đến 1.419 người và số người bị thương lên 6.000 người, nhiều người trong số các nạn nhân đang phải nằm ngoài trời nắng nóng chờ đợi được trợ giúp y tế.
Hàng ngàn người đã phải ngủ trên đường phố kể từ hôm thứ Bảy tuần trước vì bị mất nhà cửa hoặc vì lo sợ rằng các căn nhà có nguy cơ sẽ sụp đổ do dư chấn.
“Hiện nay chúng tôi đang phải gánh chịu một bầu trời u ám, và trận mưa đã kéo dài trong nhiều giờ liền. Thật không may, mọi người vẫn còn phải nằm trên đường phố, ” một người tên Jean-Claude Joseph nói.
Anh Joseph, một thành viên của một phong trào giáo hội cơ sở, đã phải ngủ ngoài trời với gia đình ở thành phố Jérémie, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất.
“Nhà tôi hiện có một vài vết nứt. Trong nhà của mẹ tôi thì một vài bức tường đã bị sập, ”Joseph nói và cho biết thêm rằng hàng xóm của anh cũng phải chịu cùng cảnh ngộ sống ngoài đường phố.
Ở Jérémie, nhiều người bị thương đang được chăm sóc y tế ngoài trời. Theo báo cáo của CNN, bệnh viện Saint Antoine đã quá tải với số lượng bệnh nhân và phải dựng lều trong sân của bệnh viện.
Cha Cédras Noël cho biết tại Pestel, một thành phố cách Jérémie 47 dặm về phía đông, ít nhất hai trăm ngôi nhà đã bị sập. “Tình hình bây giờ thật hỗn loạn. Nhiều người bị thương, nhiều người mất nhà cửa, ” Cha nói.
Cha Noël giải thích rằng Giáo hội Công giáo đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở một số thành phố. Các nhà thờ, trường học Công giáo, nhà xứ và các tài sản khác của Giáo hội đã bị hủy hoại.
“Đáng buồn thay, mọi người đến với chúng tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chúng tôi không thể làm gì nhiều. Giáo hội cũng là một nạn nhân của thảm họa này, ”ông nói.
Theo báo cáo của Caritas, dinh thự của Đức Hồng Y Chibly Langlois ở Les Cayes đã bị hư hại và ngài đã bị thương, dù không nguy hiểm đến tính mạng. Một linh mục ở cùng tòa này nhà đã chết khi bị đống đổ nát rơi trúng.
Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên hợp quốc ước tính rằng 13.600 ngôi nhà đã bị phá hủy bởi trận động đất và 700 tòa nhà, bao gồm cả trường học và bệnh viện, đã bị sập, 13.000 ngôi nhà khác bị thiệt hại.
Với sự xuất hiện của cơn bão nhiệt đới Grace, các nhà khí tượng học lo ngại rằng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt và lở đất, dẫn đến các ngôi nhà khác bị sập và gây thêm khó khăn cho việc tiếp cận của các đội cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng. Một số con đường và các cây cầu đã bị ảnh hưởng, và giao thông giữa Jérémie và Les Cayes cũng như một số các khu vực khác đã bị cắt đứt.
Các bệnh viện hiện đang cạn kiệt vật tư y tế. Liên Hợp Quốc dự kiến số ca nhiễm COVID-19 sẽ tăng lên trong vài ngày và vài tuần tới do hậu quả của thảm họa này.
Người Haiti đã phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng trong vài năm qua. Sự suy giảm kinh tế kéo dài đã khiến khoảng 60% người dân rơi vào cảnh nghèo đói. Bạo lực phổ biến, với các băng nhóm có vũ trang thống trị các vùng lãnh thổ rộng lớn và cắt đứt giao thông giữa một số khu vực. các vụ bắt cóc và cướp của trở nên phổ biến.
Vào ngày 7 tháng 7, sau nhiều tháng bế tắc về chính trị, Tổng thống Jovenel Moïse đã bị giết tại nhà riêng do một nhóm vũ trang, trong đó có một số công dân Colombia. Hiện vẫn chưa xác định được kẻ chủ mưu vụ ám sát.
Đồng thời, hàng giáo phẩm cũng đã và đang gánh chịu những vấn đề hiện tại của đất nước này. Các linh mục và nữ tu đã trở thành mục tiêu nhắm tới của những kẻ bắt cóc vì chúng biết rằng giáo phận của các linh mục và nữ tu này sẽ trả tiền chuộc.
Với trận động đất lần này, Giáo hội Haiti cũng phải đối mặt với những thương vong và những tổn thương tinh thần khác như những người dân còn lại. Chị Sueli Monteiro de Souza, người gốc Brazil, một thành viên của phái bộ liên giáo đoàn Giáo hội Brazil ở Haiti, nói với trang web tin tức của Hội đồng Giám mục Brazil (CNBB) rằng chị vẫn đang cố gắng giải quyết tất cả những gì đã xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước.
“Tất cả diễn ra rất nhanh; đó là một tình huống rất căng thẳng. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy và nhiều người bị thương, ” chị cho biết.
Chị Souza và hai nữ tu Brazil khác đang điều hành hai cơ sở chăm sóc sức khỏe ở các thành phố phía nam Corail, Bellab và Abacou. Họ cũng quản lý công tác mục vụ và chăm lo việc giáo dục các nữ tu tương lai.
“Chúng tôi đột nhiên thấy mọi thứ rung chuyển. Chỉ một lúc sau, chúng tôi mới nhận ra đó là một trận động đất ”, chị Souza nói thêm.
Đức Tổng Giám mục Max Leroy Mésidor của Port au Prince đã gửi đi một thông điệp thông điệp sau trận động đất, kêu gọi tất cả người dân Haiti, đặc biệt là “những người ra quyết định”, hãy giúp đỡ các nạn nhân. ĐGM Mésidor nhấn mạnh rằng Haiti đã liên tục phải đối mặt với những khó khăn thử thách.
“Hết thử thách này đến thử thách khác, dân tộc chúng ta sống trong lịch sử như một sự tồn tại được đánh dấu bằng những đau khổ lớn lao. Trận động đất làm rung chuyển đất nước vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 […] đã ghi vào ký ức tập thể chúng tôi một ngày đau thương mới, ” bức thư viết.
Cha Cédras Noël nói rằng ngài cũng đã và đang giúp đỡ mọi người theo khả năng của mình, mang đến cho họ một thông điệp Phúc âm về niềm hy vọng. “Ngay cả khi có động đất và bão nhiệt đới, chúng ta phải nhớ rằng Chúa luôn ở bên chúng ta,” vị linh mục này chia sẻ.
Huỳnh Phi chuyển ngữ (theo Crux)