Niềm Hy vọng đồng hành với chúng ta khi chúng ta nỗ lực làm điều thiện
Đức tin ban cho chúng ta sức mạnh nội tâm; còn Niềm Hy vọng hướng dẫn chúng ta trong việc thực thi những việc lành phúc đức, không phân biệt người nào. Trong công trình của Thiên Chúa, sự thiện chí của con người và ân sủng của Thiên Chúa kết hợp và được công chính hóa nhờ “nhờ Ơn Cứu Chuộc được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô” (Rm 3,24).
Thánh Giêrađô Maiella đã học cách sống mỗi ngày trong sự đối thoại và hiệp thông với Thiên Chúa. Với tâm hồn ngoan ngùy và ánh nhìn trong sáng, Thánh nhân đã hiểu và thực hành thánh ý của Thiên Chúa, phụng sự Thiên Chúa và tha nhân trong công lý và sự thánh thiện. Ngài luôn chú tâm đến việc làm điều thiện, mau mắn tha thứ và hân hoan trong đức ái. Thánh nhân đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, nơi Ngài tìm được “mọi ân sủng và Ơn Cứu Chuộc Dồi Dào” (Tv 130).
Những chứng từ về Thánh Giêrađô Maiella khẳng định sự gắn bó sâu xa của Ngài với thánh ý của Thiên Chúa: mọi việc của Ngài là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Trong Vương quốc của Bát Phúc, lòng nhân hậu, việc thực thi công bình và lòng thương xót liên kết chúng ta trong cùng một Niềm Hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Niềm Hy vọng chính là “chìa khóa” mở ra cánh cửa Nước Trời. Sự kết hiệp này với Chúa Kitô làm cho tất cả chúng ta trở nên huynh đệ với nhau.
Noi gương Thánh Giêrađô Maiella, chúng ta ý thức rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (x. Lc 2,14). Cũng vậy, nhân tính thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô đã phá bỏ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù và làm cho chúng ta trở nên những người thừa kế của niềm an ủi Thiên Chúa (x. Ep 2,14). Và chính Thiên Chúa Cha cùng Chúa Thánh Thần là chứng nhân cho Ơn Cứu Chuộc trọn vẹn và đầy hoan lạc này.
Nơi Thánh Giêrađô, Niềm Hy vọng là sự hiệp nhất, bình an và sự hòa hợp. Chính Thánh nhân đã nói: “Trong Thiên Chúa không có sự nhầm lẫn”.
Niềm Hy vọng ban cho chúng ta sự xác tín trong đức tin và niềm say mê phục vụ theo tinh thần Kitô giáo.
Ts. José Mauro Maciel, CSsR