Nicaragua: 19 Linh mục và Tu sĩ bị tước quyền công dân

Một nghiên cứu tiết lộ những cuộc đàn áp mới chống lại Giáo hội Công giáo ở Nicaragua. Nghiên cứu này ghi lại việc thu hồi quyền công dân đối với 19 giáo sĩ trong nước.

Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở Granada, Nicaragua (Adalberto.H.Vega, CC BY 2.0)

Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở Granada, Nicaragua (Adalberto.H.Vega, CC BY 2.0)

Nghiên cứu của bà Martha Patricia Molina, “Nicaragua: Một Giáo hội bị đàn áp”, là một bản cập nhật liên tục. Trong phần thứ tư của báo cáo, nhà nghiên cứu và luật sư người Nicaragua hiện đang lưu vong ở Hoa Kỳ tiết lộ rằng 2 Giám mục, 14 Linh mục, 1 Phó tế và 2 Chủng sinh đã bị tước quyền công dân và bị tuyên bố là “những kẻ phản bội quốc gia”. Bản cập nhật này đã được công bố vào ngày 4 tháng 10.

Trong số đó có Đức Giám mục Địa phận Matagalpa, Đức Cha Rolando Álvarez, người đã bị kết án 26 năm tù vào tháng 2 vừa qua, và Đức Giám mục phụ tá Silvio Báez Địa phận Managua, người đã sống lưu vong ở Hoa Kỳ kể từ năm 2019.

Năm 2023, “năm đen tối nhất đối với Giáo hội Công giáo” ở Nicaragua

Việc tước bỏ quyền công dân này làm tăng thêm danh sách dài các cuộc tấn công mà Giáo hội Công giáo ở Nicaragua phải hứng chịu. Nhà nghiên cứu đã giữ danh sách này kể từ năm 2018 khi chính phủ của Daniel Ortega ngừng đối thoại với Giáo hội Công giáo, cáo buộc các Giám mục là “những kẻ âm mưu đảo chính” vì lên án bạo lực trong các cuộc biểu tình của công chúng. Việc tước quyền công dân là một phần trong 667 vụ tấn công được ghi nhận trong suốt 5 năm 4 tháng. Đối với nhà nghiên cứu, năm 2023 dường như là “năm đen tối nhất đối với Giáo hội Công giáo” tại quốc gia Trung Mỹ này.

Sự việc bắt đầu vào tháng 2 với việc tuyên án Đức Giám mục Álvarez 26 năm tù. Vào mùa xuân, một số trường đại học Công giáo bị tịch thu tài sản và buộc phải đóng cửa. Vào tháng 5, vì nghi ngờ rửa tiền, tài khoản ngân hàng của một số Giáo xứ và Giáo phận Công giáo đã bị phong tỏa. Theo Jules Girardet, nhân viên truyền giáo Trung Mỹ của tổ chức phi chính phủ Công giáo Pháp CCFD-Terre Solidaire, người đã được La Croix phỏng vấn vào thời điểm đó, điều này đánh dấu một “cấp độ đàn áp mới” chống lại Giáo hội Công giáo.

Cuộc đàn áp tiếp tục diễn ra trong suốt mùa hè vừa qua với việc tịch thu tài sản và ngân quỹ từ một trường đại học Dòng Tên vào đầu tháng 8, bị cáo buộc là “trung tâm khủng bố”. Đại học Trung Mỹ ở Managua, một cơ sở giáo dục hàng đầu ở Nicaragua, đã bị đình chỉ hoạt động vào ngày 16 tháng 8 và cộng đoàn Dòng Tên của trường đã bị giải tán.

Tính đến ngày 31 tháng 8, nhà nghiên cứu đã tính được tổng số 1 Giám mục và 8 Linh mục bị cầm tù ở Nicaragua. 3 Tu sĩ khác hiện đang bị điều tra, trong đó có Đức Hồng Y Leopoldo Brenes người Nicaragua. Sự kiện mới nhất là vụ bắt cóc 2 Linh mục từ Giáo phận Estelí, phía bắc thủ đô, vào ngày 1 tháng 10, vụ mà luật sư Martha Patricia Molina gọi là “đêm của những hành động tàn bạo đối với Giáo hội”.

Nhà nghiên cứu không loại trừ khả năng nghiên cứu của bà đã đánh giá thấp con số thực tế. Khi trình bày nghiên cứu của mình vào ngày 4 tháng 10, luật sư Martha Patricia Molina giải thích rằng “các nhà chức trách Giáo hội đã không tố cáo, hoặc làm qua loa”, trong khi giáo dân hoặc thành viên các nhóm tôn giáo ngày càng ngại ghi lại các hành vi thù địch.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết