
Các Nữ tu Huynh đệ đoàn Những người nghèo của Chúa Giêsu Kitô sau khi bị trục xuất khỏi Nicaragua và đến El Salvador (Ảnh: Facebook Fraternidade O Caminho)
SÃO PAULO – Kể từ khi các Nữ tu Huynh đệ đoàn Những người nghèo của Chúa Giêsu Kitô, một Dòng nữ Brazil, bị trục xuất khỏi Nicaragua vào ngày 3 tháng 7, những người vô gia cư mà họ từng giúp đỡ trên đường phố León đã phải đối mặt với nạn đói và không hiểu tại sao các Nữ tu lại không được phép tiếp tục làm việc ở đất nước Trung Mỹ.
Theo luật sư Martha Molina, một nhà hoạt động Công giáo, người đã ghi lại các hành động đàn áp do chế độ của Tổng thống Daniel Ortega dàn dựng và hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ, hàng chục người từng nhận những bữa ăn nóng hổi từ các nhà truyền giáo mỗi ngày và giờ đây không thể tìm được sự trợ giúp ở bất cứ nơi nào khác.
“Ở León, cũng như ở mọi thành phố Nicaragua, có một lượng lớn người vô gia cư. Các tình nguyện viên làm việc với các nữ tu nói với tôi rằng những người đó hiện đang bất lực”, bà Molina nói với Crux.
Theo tờ báo địa phương La Prensa, hầu hết những người được các nhà truyền giáo giúp đỡ phải qua đêm trong công viên thành phố và gần bệnh viện. Một số nghiện ma túy, và một số mắc bệnh tâm thần.
Khi họ phát hiện ra bất kỳ tình nguyện viên nào đi ngang qua khu vực mà các Nữ tu từng phân phát thực phẩm, họ tiếp cận họ và hỏi về các nhà truyền giáo. Báo cáo cho biết hiện có ít nhất 100 người đang phải đối mặt với nạn đói.
Ngôi nhà của các Nữ tu đã bị các quan chức của cơ quan di trú Nicaragua đến khám xét vào tối muộn ngày 2 tháng 7. Các nhân viên đã yêu cầu kiểm tra nơi ba nhà truyền giáo sinh sống, trong đó có 2 Nữ tu người Brazil và 1 Nữ tu người Paraguay.
“Sau khi kiểm tra, chính quyền yêu cầu các Nữ tu thu dọn đồ đạc và lên xe buýt của bộ phận di trú, đưa họ đến Managua vào lúc 11:30 tối. Không có sự xâm phạm, bạo lực hay giam giữ nào”, một tuyên bố của nhóm cho biết.
Tại Managua, các nhà truyền giáo đã được thông báo về việc bị trục xuất và bị đưa đến biên giới với Honduras. Ở đó, các Nữ tu đã phải bắt xe buýt đến El Salvador, nơi các Nữ tu khác tại điểm truyền giáo ở Salvador thuộc Hội dòng của họ đã chào đón họ.
“Các nhà truyền giáo của chúng tôi đã chuẩn bị kết thúc sứ mệnh ở Nicaragua vì lý do di trú, vì họ không thể bắt đầu quá trình định cư ở nước này […] Họ đang trong thời gian gia hạn thị thực”, tuyên bố cho biết thêm. Nhiệm vụ kéo dài 7 năm.
Hội dòng này, còn được gọi là Fraternidade O Caminho, được thành lập vào năm 2001 tại São Paulo, Brazil, bởi Linh mục Gilson Sobreiro. Cùng với các Nữ tu và giáo dân thừa sai, Cha Sobreiro đã bắt đầu việc giúp đỡ những người nghiện ma túy ở vùng ngoại ô nghèo của thành phố.
Chẳng mấy chốc, Huynh đệ đoàn ngày càng phát triển, bao gồm cả các nhà truyền giáo trẻ tuổi và cả những người từng nghiện ngập đã trở lại đạo và tham gia công việc cùng với nhóm. Huynh đệ đoàn O Caminho ngày nay có các điểm truyền giáo ở Châu Mỹ, Châu Âu và Mozambique ở Châu Phi.
Tin tức về việc chế độ của Ortega trục xuất các Nữ tu đã gây ra sự phẫn nộ giữa những người bất đồng chính kiến Nicaragua và Giáo hội Brazil.
Đức Giám mục Pedro Luiz Stringhini Địa phận Mogi das Cruzes, Giáo phận mà Huynh đệ đoàn được chính thức kết nối, phát biểu với Crux rằng ngài “và Giáo phận phản đối cuộc đàn áp mà Giáo hội đang phải chịu đựng bởi chế độ độc tài Nicaragua”.
“Thậm chí còn tồi tệ hơn khi chúng ta xem xét công việc mà Giáo hội thực hiện, sự trợ giúp được cung cấp cho những người cần được giúp đỡ nhất theo nhiều cách bên cạnh việc truyền bá Tin Mừng, bao gồm cả công tác xã hội”, Đức Cha Stringhini phát biểu thông qua nhân viên báo chí của mình.
Theo luật sư Molina, các nhà truyền giáo của Huynh đệ đoàn “không có bất kỳ hoạt động chính trị nào và chưa bao giờ chỉ trích chế độ độc tài Nicaragua”.
“Tuy nhiên, họ đã bị ảnh hưởng bởi chế độ”, luật sư Molina nói.
Luật sư Molina tuyên bố rằng Ortega có kế hoạch trục xuất tất cả các nhà truyền giáo nước ngoài và các thành viên của hàng giáo sĩ như một phần trong cuộc chiến chống lại Giáo hội Công giáo. Các tu sĩ nam nữ Nicaragua làm việc ở các quốc gia khác và cố gắng quay trở lại cũng bị từ chối nhập cảnh.
“Chế độ tạo ra những cái cớ quan liêu, chẳng hạn như cáo buộc các nhà truyền giáo Công giáo không cung cấp một loại giấy tờ nhất định. Nhưng khi người dân cố gắng trình bày thì cơ quan chức năng từ chối tiếp nhận”, luật sư Molina nói.
Hơn 3.000 tổ chức dân sự, bao gồm một số tổ chức Công giáo và Tin lành, đã bị đóng cửa, luật sư Molina tố cáo.
Álvaro Leiva Sánchez, lãnh đạo Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền Nicaragua (được biết đến với tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha là ANPDH) sống lưu vong ở Costa Rica, phát biểu với Crux rằng chế độ của Ortega thường đóng cửa các tổ chức như vậy và tịch thu tài sản của họ.
“Chế độ độc tài đã phát động chiến dịch đàn áp vào năm 2018, đặc biệt là chống lại các tổ chức dân sự do những người được xác định là bất đồng chính kiến đứng đầu. Sau đó, chế độ nhắm vào những người ủng hộ nhân quyền. Vào năm 2019, nó bắt đầu bức hại các Giám mục, Linh mục và các nhà truyền giáo Công giáo”, ông Leiva Sánchez nói.
Ông Leiva Sánchez đã nhắc lại trường hợp một số thành viên giáo sĩ bị giam giữ và buộc phải rời khỏi đất nước.
“Những người phản đối việc sống lưu vong, chẳng hạn như Đức Giám mục Rolando Álvarez Lagos, đang bị cầm tù vì những lý do chính trị”, ông Leiva Sánchez cho biết thêm. Đức Giám mục Álvarez, người bị kết án 26 năm tù vì tội nổi loạn, đã được trả tự do trong một thời gian ngắn vào tuần trước, nhưng đã bị đưa trở lại trại giam sau khi từ chối rời Nicaragua.
Những cuộc đàn áp như vậy được đưa ra “nhằm duy trì quyền lực cho cặp vợ chồng vô đạo đức [Ortega và vợ Rosario Murillo], những người đang bám lấy quyền lực với một sự điên cuồng ám ảnh”, ông Leiva Sánchez nói.
Minh Tuệ (theo Crux)