
Một người tị nạn 9 tuổi đeo khẩu trang trong trại tập trung Al-Harakat ở Idlib, ngày 10 tháng 4 năm 2020 (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo / DEC)
LEICESTER, Vương quốc Anh – Hàng triệu người tị nạn chạy trốn khỏi các cuộc xung đột đang đối mặt với viễn cảnh của một thảm họa khác: Sự lây lan của COVID-19.
Những người tị nạn thường sống trong các trại tị nạn đông đúc với các dịch vụ vệ sinh và y tế kém, khiến họ trở thành những ứng cử viên hàng đầu cho sự bùng phát của dịch bệnh.
Ngoài ra, các biện pháp cách ly xã hội đang khiến cho các nguồn cung cấp cần thiết khó tiếp cận hơn với các trại tập trung, và tình trạng suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra đồng nghĩa với việc thiếu kinh phí.
Ủy ban Khẩn cấp về Thảm họa từ thiện của Anh (DEC) đã đưa ra lời kêu gọi để giúp đỡ những người tị nạn dễ bị tổn thương, phối hợp với CAFOD, cơ quan hỗ trợ phát triển Công giáo Anh.
“Tại Vương quốc Anh, cuộc đấu tranh chống coronavirus của chúng tôi đã bước sang giai đoạn tiếp theo, nhưng tại nhiều cộng đồng nghèo nhất thế giới, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu”, Christine Allen, giám đốc CAFOD cho biết.
“Các gia đình chạy trốn xung đột và đang sống trong các trại tập trung đông đúc hoặc các cơ sở tạm trú tạm thời, đặc biệt dễ bị tổn thương”, bà Allen nói. “Ở nhiều nơi trên thế giới, không có đủ giường bệnh hoặc đồ tiếp tế để chữa trị cho những người bị nhiễm bệnh. Nhưng việc khuyến khích thói quen rửa tay và cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân, tư vấn sức khỏe và bưu kiện thực phẩm có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn”.
Mục đích chính của CAFOD đó là cung cấp các thiết bị rửa tay, nước sạch, xà phòng và nước rửa tay; quảng bá thông điệp công khai về cách thức mọi người có thể giữ an toàn và bảo vệ người khác; và hỗ trợ các hệ thống y tế và đội ngũ nhân viên cứu trợ bằng cách cung cấp đào tạo, thiết bị bảo hộ cá nhân và vật tư y tế cho những người làm việc trên tiền tuyến.
CAFOD cũng đang hỗ trợ đào tạo các nhà lãnh đạo đức tin trong việc thúc đẩy việc giữ vệ sinh và làm việc với các nhà thờ để tận dụng mạng lưới của họ để chia sẻ thông tin rõ ràng và chính xác về cách cộng đồng có thể tự bảo vệ mình khỏi coronavirus.
Tại buổi đưa ra lời kêu gọi vào ngày 14 tháng 7, Saleh Saeed, Giám đốc điều hành của Ủy ban Khẩn cấp về Thảm họa cho biết các quốc gia như Yemen, Syria, Somalia và Nam Sudan đã bị suy yếu sau nhiều năm chiến tranh và bất ổn và hiện phải đối mặt với một mối đe dọa mới.
“Ở đây tại Vương quốc Anh, chúng tôi đã chứng kiến sự đau khổ tột cùng và sự hy sinh chưa từng có để bảo vệ lẫn nhau và bảo toàn tính mạng. Chúng tôi đã chứng kiến sự cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ nhân viên trong Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) tuyệt vời của chúng tôi”, ông Saeed nói, đề cập đến cơ quan y tế đã được quốc hữu hóa của Anh quốc.
“Nhưng hãy tưởng tượng việc sống ở một trong những quốc gia mỏng manh nhất thế giới – nơi không có NHS – và không có các mạng lưới an toàn nào khác cho những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất”, ông Saeed tiếp tục. “Các gia đình bị buộc phải chạy trốn khỏi xung đột, hạn hán và lũ lụt – sống trong các trại tị nạn và di cư đông đúc – hiếm khi được tiếp cận với việc sử dụng nước sạch, chăm sóc y tế hoặc có đầy đủ thực phẩm – giờ đây phải đối mặt với một mối đe dọa mới, chết chóc và thầm lặng: COVID-19”.
Alexander Matheou, Giám đốc điều hành về các vấn đề quốc tế thuộc Hội Chữ thập đỏ Anh, cho biết đã có “một cuộc tấn công” gấp ba lần của các cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với những người tị nạn do đại dịch gây ra: tính dễ bị tổn thương tồn tại từ trước; ảnh hưởng về y tế của chính virus; và tác động kinh tế và xã hội thứ cấp của đại dịch.
“Những người phải đối diện với tình trạng mất an ninh lương thực giờ đây phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đói kém nghiêm trọng. Những người vốn đã nghèo giờ đây mất đi khoản thu nhập ít ỏi mà họ có. Những người phụ thuộc vào viện trợ giờ đây không còn nhận được khoản viện trợ đó nữa. Những người đã từng có nguy cơ bị bạo hành trong gia đình hiện đang bị cầm chân tù túng trong nhà với những người đe dọa họ”, ông Matheou tiếp tục.
“Chúng ta không an toàn cho đến khi tất cả chúng ta được hoàn toàn an toàn”, ông Matheou cho biết thêm. “Thế giới được kết nối với nhau. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian hoạn nạn này”.
Lời kêu gọi của DEC được đưa ra chỉ vài ngày sau khi hai cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt trầm trọng, xung đột và thảm họa – cũng như những thách thức trong chuỗi cung ứng, giá lương thực tăng và mất thu nhập do COVID-19 – đe dọa sẽ khiến hàng triệu người tị nạn trên khắp châu Phi không có thức ăn.
Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết trừ khi hành động khẩn cấp được thực hiện để giải quyết tình trạng này, mức độ suy dinh dưỡng cấp tính, tình trạng thấp còi và thiếu máu dự kiến sẽ gia tăng.
“Hàng triệu người tị nạn trên khắp châu Phi hiện đang phụ thuộc vào viện trợ thường xuyên để đáp ứng nhu cầu lương thực của họ. Khoảng một nửa là trẻ em, những người có thể gánh chịu những ảnh hưởng suốt đời nếu bị thiếu lương thực ở giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của chúng”, ông Filippo Grandi, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, cho biết.
WFP hiện đang cung cấp hỗ trợ thực phẩm cho hơn 10 triệu người tị nạn trên toàn thế giới.
“Trong khi tình hình tiếp tục trở nên xấu đi đối với tất cả mọi người, thì thảm họa đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng đối với những người tị nạn, những người hoàn toàn không có gì để giảm thiểu tác động của nó”, David Beasley, Giám đốc điều hành WFP, cho biết.
WFP lưu ý rằng khu định cư Bidibidi của người tị nạn ở Uganda, một trong những quốc gia lớn nhất thế giới, đã giảm 30% khẩu phần trong tháng 4 do thiếu kinh phí.
“Thậm chí ngay cả khi điều kiện hoàn toàn thuận lợi nhất, những người tị nạn sống trong điều kiện chật chội, phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ và thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài để sinh tồn. Giờ đây, hơn bao giờ hết, họ cần sự hỗ trợ cứu cánh của chúng tôi”.
Minh Tuệ (theo Crux)