
Những người đàn ông chạy cạnh những chiếc lốp xe đang cháy trong cuộc biểu tình vào ngày 14 tháng 8 năm 2023 yêu cầu chấm dứt bạo lực băng đảng ở Port-au-Prince, Haiti. Vatican News đưa tin vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, rằng những người có vũ trang ở Port-au-Prince đã chiếm một chiếc xe buýt và bắt cóc ít nhất 6 nữ tu và những người khác trên xe buýt. Các tay súng được cho là thành viên băng đảng (Ảnh: OSV News/Ralph Tedy Erol, Reuters)
Ít nhất 6 nữ tu và các hành khách khác đã bị bắt cóc vào ngày 19 tháng 1 khi chiếc xe buýt họ đang đi ở Port-au-Prince bị các tay súng chiếm giữ, Vatican News đưa tin và đồng thời cũng cho biết thêm rằng các con tin đã “được đưa đến một địa điểm không xác định”.
“Các tay súng có vũ trang đã chặn và xông lên chiếc xe buýt nhỏ khi nó đang hướng tới trường đại học, bắt giữ tất cả hành khách làm con tin. Vụ bắt cóc diễn ra… giữa ban ngày ở trung tâm thủ đô Port-au-Prince”, Vatican News cho biết. Hội đồng tôn giáo Haiti cho biết các nữ tu đến từ Tu hội Nữ tu Thánh Anne.
“Cầu xin tinh thần sức mạnh được ban cho các Nữ tu Thánh Anne để họ tìm ra lối thoát khỏi tình trạng khủng khiếp này”, P. Morachel Bonhomme, Chủ tịch của Hội đồng, cho biết trong một tuyên bố được đưa ra với giới truyền thông. “Chớ gì tinh thần liên đới của những người sống đời thánh hiến ở Haiti và trên thế giới giúp họ vượt qua thử thách khó khăn này”.
Đức Giám mục Pierre-André Dumas Địa phận Anse-à-Veau và Miragoâne đã lên án vụ bắt cóc trong một tuyên bố, đồng thời gọi đó là “hành động ghê tởm và man rợ mới nhất vốn không hề tôn trọng phẩm giá của những người phụ nữ sống đời tận hiến này, những người hết lòng và trọn vẹn hiến dâng phụng sự Thiên Chúa trong công việc giáo dục và đào tạo giới trẻ, những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta”.
Các tay súng chưa được xác định ngay lập tức nhưng họ được cho là các thành viên băng đảng. Theo một số ước tính, các băng đảng đã chiếm khoảng 80% diện tích Port-au-Prince.
Hoàng Thịnh (theo OSV News)