Những lời sau cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Singapore là cuộc đối thoại với những người trẻ thuộc mọi tôn giáo

Đức Giáo hoàng đã khởi hành trở về Rôma từ thủ đô ở Đông Nam Á, điểm dừng chân thứ tư trong chuyến hành trình dài của ngài qua Châu Á và Châu Đại Dương. “Các tôn giáo là những ngôn ngữ khác nhau trên con đường đến với Thiên Chúa. Nếu bạn đối thoại khi còn trẻ, bạn cũng sẽ đối thoại khi trưởng thành, với tư cách là công dân, với tư cách là chính trị gia. Hãy chấp nhận rủi ro, đừng sợ hãi’. Với những người cao niên và các bệnh nhân: ‘Lời cầu nguyện của anh chị em rất quan trọng trước mặt Chúa’.

GiovaniSingapore

Vào lúc 12:25 chiều theo giờ địa phương, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã rời Singapore để thực hiện chuyến bay dài trở về Rôma, sau một hành trình dài kể từ ngày 2 tháng 9, ngài đã dừng chân tại Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và thành phố này, một ngã tư đường quan trọng ở Đông Nam Á.

Đức Giáo hoàng đã đến sân bay trực tiếp từ trường Cao đẳng Công giáo, một trong những sự hiện diện về lĩnh vực giáo dục quan trọng nhất của Giáo hội địa phương, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ sau cùng của chuyến viếng thăm này: cuộc gặp gỡ liên tôn, tại Singapore có sự tham gia của những người trẻ thuộc nhiều giáo phái khác nhau, với các nhà lãnh đạo ngồi ở hàng ghế đầu để lắng nghe cuộc đối thoại của họ với Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Đó là một cuộc thảo luận sôi nổi, trong đó Đức Giáo hoàng Phanxicô – như ngài đã làm ở Đông Timor với những người trẻ tuổi – đã đáp lại những lời chứng và trả lời những câu hỏi của họ, bỏ qua bài phát biểu đã chuẩn bị. Raaj, một người Hindu trẻ tuổi, đã thú nhận với Đức Giáo hoàng về cảm giác chua xót khi thấy mình đang theo đuổi cuộc đối thoại liên tôn như thể ‘trong một bong bóng’:

‘Có những ngày con khóc vì cảm thấy rằng đúng lúc chúng ta đang đạt được tiến bộ trong việc thúc đẩy tình bạn giữa những người trẻ tuổi, chúng ta đột nhiên nghe những tin tức về bạo lực toàn cầu và mất mát sinh mạng nhân danh tôn giáo’, Raaj chia sẻ.

Preet, một phụ nữ Sikh trẻ tuổi, đã hỏi Đức Giáo hoàng cách ‘vượt qua nỗi sợ bị phán xét, trước áp lực lớn phải thể hiện tốt trong mọi khía cạnh của cuộc sống’. Nicole, một nhà giáo dục Công giáo trẻ tuổi, đã nêu vấn đề về trí tuệ nhân tạo và ranh giới mong manh giữa sự thật và sự thao túng, ngay cả trong các vấn đề tôn giáo.

Đáp lại, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về lòng can đảm để cho phép bản thân bị người khác chỉ trích, trong một ‘cuộc đối thoại chân thành giữa những người trẻ’. Bởi vì bất kỳ ai chọn sống trong vùng an toàn luôn là một người trẻ ‘làm béo’ tâm trí của họ. Đó là lý do tại sao tôi nói với những người trẻ tuổi: hãy chấp nhận rủi ro, hãy bước ra bên ngoài, đừng sợ hãi, sợ hãi là một thái độ độc tài, gây tê liệt’.

Đề cập đến phương tiện truyền thông và các công cụ kỹ thuật số mới, Đức Giáo hoàng nhắc lại lời mời gọi sử dụng chúng, không khép kín, nhưng đồng thời không để chúng làm nô lệ, với nguy cơ bị “phân tán”. Ngài cũng nhắc lại tai họa của hành vi bắt nạt và đồng thời kêu gọi tôn trọng người khuyết tật.

Về sự đa dạng giữa các tôn giáo, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi hãy xem chúng như là “những ngôn ngữ khác nhau” trên “con đường đến với Thiên Chúa”. ‘Nếu chúng ta bắt đầu nói rằng ‘tôn giáo của tôi đẹp hơn và chân thực hơn tôn giáo của bạn’ thì chúng ta sẽ kết thúc bằng việc chiến đấu chống lại nhau’, Đức Giáo hoàng bình luận. ‘Nhưng Chúa là Thiên Chúa của tất cả. Và vì Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa’. Và Đức Giáo hoàng kết thúc bằng cách mời gọi những người hiện diện đến từ mọi giáo phái ‘cùng thinh lặng cầu nguyện cho nhau’.

‘Nếu bạn đối thoại khi còn trẻ, bạn cũng sẽ đối thoại khi trưởng thành, với tư cách là công dân, với tư cách là chính trị gia. Và tôi muốn nói với các bạn một điều về lịch sử: mọi chế độ độc tài trong lịch sử, điều đầu tiên họ làm là cắt đứt đối thoại’.

Vào cuối cuộc gặp gỡ, những người trẻ tuổi đã cùng nhau đọc một tuyên bố rằng: ‘Chúng tôi, thế hệ tương lai, cam kết trở thành ngọn hải đăng của sự đoàn kết và hy vọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác và tình bạn nuôi dưỡng sự chung sống hòa hợp giữa những người có đức tin khác nhau’.

Cùng với họ, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng hoàn thành một cách tượng trưng bằng một nét cọ một bức tranh sẽ lưu dâu như một kỷ niệm về cuộc gặp gỡ này và cam kết này.

Trước cuộc gặp gỡ liên tôn riêng tư với những người trẻ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp các Linh mục, Tu sĩ và Giám mục của Hội đồng Giám mục địa phương, nơi quy tụ mọi người đến từ Malaysia, Singapore và Brunei.

Sau đó, như trong mỗi giai đoạn của chuyến Tông du, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp gỡ một số người cao niên và các bệnh nhân được các cơ sở Công giáo địa phương chăm sóc, tại Nhà Thánh Têrêsa, được thành lập vào năm 1935 bởi các Nữ tu Dòng Tiểu muội Người nghèo. ‘Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho Giáo hội và cho nhân loại’, Đức Giáo hoàng nói với họ, ‘Lời cầu nguyện của anh chị em rất quan trọng trước mặt Chúa’”.

eeaad2aa-d9ea-4069-9b2f-f8b78d1edfe3 popefrancissingapore091324 popefrancissingapore1091324

Minh Tuệ (theo UCA news)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết