
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô chào đón đám đông từ chiếc Popemobile vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 20 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã chào đón các tín hữu trên khắp thế giới lần sau cùng từ Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày quan trọng nhất đối với các Kitô hữu: Lễ Phục Sinh, trung tâm điểm và nền tảng của đức tin Công giáo tuyên bố sự chiến thắng khải hoàn của Chúa Kitô trước tội lỗi và sự chết.
Sáng ngày 20 tháng 4, trước hàng chục ngàn người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện tại ban công chính của Vương cung Thánh đường để đọc Sứ điệp Phục sinh.
Gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi và giọng nói đứt quãng vì khó thở, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nỗ lực hết sức mình để ban phép lành Urbi et Orbi sau cùng của mình: “Anh chị em thân mến: Chúc mừng Lễ Phục Sinh!” Ngày hôm sau, vào sáng ngày 21 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô đã Về Nhà Cha, hưởng thọ 88 tuổi.

Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli đọc Sứ điệp Phục Sinh “Urbi et Orbi” trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô lắng nghe từ ban công trung tâm của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, ngày 20 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành ‘Urbi et Orbi’ vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 20 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)
Trong Sứ điệp Phục sinh, được đọc hôm Chúa nhật bởi Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban nghi lễ Phụng vụ Giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn sâu sắc của mình về hòa bình và hy vọng rằng “nguyên tắc nhân đạo như điểm cốt yếu của nó sẽ không bao giờ thất bại”.
“Vào ngày này, tôi mong muốn chúng ta một lần nữa hy vọng và đặt niềm tin tưởng vào người khác — ngay cả những người không gần gũi với chúng ta hoặc đến từ những vùng đất xa xôi, với phong tục, lối sống, ý tưởng và thói quen khác với những người mà chúng ta quen thuộc nhất — vì tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa”, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đang tiến đến một đứa trẻ hôm Chúa nhật Phục Sinh, ngày 20 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Cuối Sứ điệp Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành cho các tín hữu một trong những “điều bất ngờ” thường thấy trong những ngày cuối cùng của triều đại Giáo hoàng của ngài kể từ khi ngài xuất viện từ Bệnh viện Gemelli ở Rôma vào ngày 23 tháng 3.
Đức Thánh Cha đã đi một vòng quanh Quảng trường đông đúc trong khoảng 20 phút, chào đón 35.000 tín hữu bằng tình cảm và sự nồng ấm từ chiếc Popemobile, đám đông đáp lại bằng những tràng pháo tay và những tiếng reo hò nồng nhiệt, một cảnh tượng được ghi lại cho hậu thế.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón bà Carmela Mancuso, “người phụ nữ với những bông hoa vàng” được nhiều người biết đến, vào ngày 20 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Kể từ khi xuất viện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng, luôn bất ngờ, không có chương trình chính thức nào.
Mặc dù Đức Thánh Cha được đề nghị không tiếp đón nhiều người hoặc tổ chức các buổi tiếp kiến trong thời gian dưỡng bệnh, ngài đã xuất hiện trở lại lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 4 để tham gia Ngày Năm Thánh dành cho các Bệnh nhân.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã có cuộc tiếp kiến riêng với Quốc vương Anh sau khi chuyến thăm chính thức của họ tới Vatican bị hủy bỏ, và vào ngày 10 tháng 4, ngài đã khiến mọi người ngạc nhiên khi xuất hiện trong bộ thường phục để đến viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và cầu nguyện tại phần mộ của Thánh Piô X.
Đức Thánh Cha cũng đã đến viếng Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma để cầu nguyện trước Linh ảnh Đức Trinh Nữ Maria, “Salus Populi Romani” (Ðức Mẹ bảo vệ Thành Rôma), mà ngài luôn hết sức sùng kính. Vào Chúa Nhật Lễ Lá, ngài xuất hiện để chào thăm các Hồng y và các tín hữu vào cuối Thánh lễ mà không sử dụng ống thông mũi.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tù nhân trong chuyến thăm bất ngờ tới Nhà tù Regina Coeli vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại Rôma (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Chỉ 5 ngày trước đó, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đến thăm nhà tù Regina Coeli ở Rôma vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh để gặp gỡ 70 tù nhân. Ngài cũng đã tiếp tục xuất hiện tại Vương cung Thánh đường Phêrô vào Thứ Bảy Tuần Thánh để gần gũi với các tín hữu sắp cử hành Lễ Vọng Phục Sinh.
Ngoài ra, vào ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp đón 70 thành viên của đội ngũ y tế Bệnh viện Gemelli tại Vatican để cảm ơn họ vì đã chăm sóc ngài trong thời gian ngài nằm viện.
Minh Tuệ (theo CNA)