
Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cùng với Đức Giám mục Michael G. Duca Địa phận Baton Rouge (giữa). Ảnh :Andrew Tran-Chung
Trong khi nhiều người đón mừng Năm Mới bằng các cuộc họp mặt và lễ hội, thì các bạn trẻ Công giáo đến từ khắp Hoa Kỳ lại cùng nhau quy tụ tại ba thành phố – Columbus (bang Ohio), Denver (bang Colorado) và Fort Worth (bang Texas) – để tham dự SEEK 2026. Cuộc gặp gỡ thường niên này, chủ yếu dành cho sinh viên đại học và thanh thiếu niên, đồng thời cũng quy tụ các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, các nhà lãnh đạo giáo dân, các Chủng sinh, Phó tế và các Giám mục.
Hơn 26.000 người tham dự đã hiện diện tại ba địa điểm tổ chức, trong đó có hơn 5.000 người tham dự tại Fort Worth. Tôi tham dự cùng với một số Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Denver, gồm Cha Chương Cao, Giám đốc ơn gọi, Thầy Phó tế Steven Urban, và các anh em cung cộng đoàn với tôi là Cody Hill, William Pasold và Antonio Montoya.
Trong suốt sự kiện, chúng tôi phát các tờ giới thiệu, huy hiệu và những vật lưu niệm nhỏ, đồng thời trò chuyện với các bạn trẻ về việc phân định ơn gọi, đặc biệt là khả năng đáp lại ơn gọi sống theo linh đạo và sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế. Điều chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng tại Fort Worth, và chắc chắn cũng tương tự tại Denver và Columbus, đó là sự trẻ trung và sinh động của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. SEEK cho thấy rằng người trẻ chính là trái tim của Giáo hội trong thời đai ngày hôm nay. Ngay trong thông điệp khai mạc, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu, dành một khoảnh khắc ở lại với Người.
Khi tôi trò chuyện với Thầy Phó tế Steven về lần đầu tiên cảm nhận được bầu khí tràn đầy năng lượng của đông đảo người trẻ tại SEEK, Thầy chia sẻ rằng Thầy cảm thấy “hết sức ấn tượng trước số lượng người tham dự và nhiệt huyết của họ trong việc học hỏi và chia sẻ”. Thầy Steven cũng ngạc nhiên trước việc Bí tích Hòa Giải được cử hành mỗi ngày, cũng như số lượng người tận dụng những cơ hội đó. Việc chứng kiến 50 Linh mục cùng ngồi giải tội cho người trẻ trong một không gian là một trải nghiệm thực sự độc đáo. “Khi chuẩn bị cho việc chịu chức Linh mục, SEEK đã mang lại cho tôi rất nhiều hy vọng cho tương lai của Giáo hội. Tôi mong được trở lại SEEK và cùng với các Linh mục giải tội cho các bạn trẻ”, thầy Phó tế Steven chia sẻ thêm.
Dù được phân công trực tại gian trưng bày để giới thiệu ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi vẫn có cơ hội tham dự các bài thuyết trình tuyệt vời và nhiều buổi hội thảo khác. Các diễn giả, như Nữ tu Josephine Garett thuộc Dòng Thánh Gia Nadarét, đã chia sẻ về cách họ gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và làm thế nào để mỗi người chúng ta cũng có thể gặp gỡ Thiên Chúa như người Cha của mình.
Những chia sẻ ấy đã tạo được sự kết nối sâu sắc với các bạn trẻ hiện diện. Với tư cách là một Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế 23 tuổi, tôi cảm thấy mình tràn ngập binh an khi cùng cầu nguyện, lắng nghe và gặp gỡ với tất cả những người tham dự.
SEEK đã mang đến cho tất cả chúng tôi cơ hội để suy tư về chính hành trình ơn gọi của mình, về những lần gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa, và trước hết là về đời sống và sứ mạng của chúng tôi với tư cách là các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Hy vọng rằng, việc chia sẻ câu chuyện của chính chúng tôi với rất nhiều bạn trẻ nam nữ sẽ thúc giục họ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, hoặc với tư cách là Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế, hay những người cộng tác trong sứ vụ.
Andrew Tran-Chung, C.Ss.R.
Nguồn: Denverlink, Tập 19, Số 03, ngày 23 tháng 1 năm 2026
—————-
SEEK 2026
SEEK 2026 là một hội nghị Công giáo quy mô lớn do FOCUS (Fellowship of Catholic University Students – Hiệp hội Sinh viên Đại học Công giáo) tổ chức, dành riêng cho người trẻ và sinh viên đại học. Sự kiện nhằm giúp các tham dự viên gặp gỡ Chúa Kitô qua việc cầu nguyện, các Bí tích, những bài thuyết trình truyền cảm hứng và đời sống cộng đoàn. Tên gọi “SEEK” phản ánh câu hỏi trọng tâm mà Chúa Giêsu đặt ra trong Tin Mừng: “Các con tìm gì?” – mời gọi các tham dự viên suy tư về đức tin, ơn gọi và mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu.