
Đức Hồng y Timothy M. Dolan, Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông, ôm một bé gái chào đón ngài đang cầm trên tay bánh mì và muối, một cách truyền thống để chào đón và thể hiện sự kính trọng đối với khách trong các nền văn hóa Slav, trong chuyến viếng thăm đến Lviv, Ukraine, ngày 2 tháng Năm, 2022 (Ảnh: CNS / Michael la Civita, CNEWA )
Đức Hồng y Timothy M. Dolan Địa phận New York cho biết ngài đã rất ngạc nhiên và được truyền cảm hứng từ những người dân Ukraine mà ngài đã gặp gỡ khi ngài có chuyến viếng thăm ngắn đến Lviv, Ukraine.
“Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đến Ukraine và chứng kiến sự suy sụp nghiêm trọng”, Đức Hồng y Dolan phát biểu với Dịch vụ Thông tin Tôn giáo của Ukraine (RISU). “Vâng, tôi đã chứng kiến sự buồn phiền và đau khổ, nhưng tôi rất ấn tượng bởi sức sống, hy vọng và tinh thần liên đới của người dân Ukraine”.
Vào ngày 2 tháng 5, Đức Hồng y Dolan và Đức Tổng giám mục Mieczyslaw Mokrzycki, Tổng giám mục Địa phận Lviv nghi lễ Latinh, đã gặp gỡ ban lãnh đạo của Đại học Công giáo Ukraine, các gia đình của những người dân Ukraine phải di tản tìm nơi ẩn náu trong chiến tranh và các sinh viên tình nguyện. Chuyến viếng thăm này là một phần trong chuyến đi của phái đoàn New York đến thăm và bày tỏ tinh thần liên đới với những người tị nạn Ukraine, bao gồm cả những người dân ở hai quốc gia giáp biên giới Ba Lan và Slovakia.
“Tôi thấy người dân Ukraine chào đón những người phải di tản trong nước. Tôi thấy người dân Ukraine dành phòng ốc và nhà của họ cho những người mất nhà cửa, chẳng hạn như trường Đại học Công giáo Ukraine ở đây. Tôi thấy những người dân Ukraine tình nguyện và làm việc trong lĩnh vực cung cấp nước, thuốc men và thực phẩm”, Đức Hồng y Dolan phát biểu với RISU. “Tôi nhìn thấy những người người dân yêu quê hương đất nước. Tôi nhìn thấy những người dân Ukraine không cho phép sự dữ có quyền quyết định sau cùng. Sự sống sẽ vượt qua bóng tối. Sự sống sẽ đánh bại sự chết. Không có sự buồn phiền tuyệt vọng ở Ukraine, ở đây luôn có hy vọng. Tôi cảm thấy được khuyến khích ở đây ở Ukraine”.
Đức Hồng y Dolan phát biểu với RISU rằng ngài sẽ chuyển những thông điệp về lòng biết ơn của người dân Ukraine đối với tất cả sự giúp đỡ mà họ nhận được từ người dân Hoa Kỳ.
Gần 12 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước của họ hoặc rời bỏ nhà của họ ở Ukraine kể từ khi quân đội Nga xâm lược quê hương của họ bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, theo Liên Hợp Quốc.
Tại Ukraine vào ngày 2 tháng 5, một ngày trước khi phái đoàn New York về nước, Đức Hồng y Dolan nói: “Chúng tôi không biết chắc liệu mình có thể đến được đây hay không. Nhưng tạ ơn Chúa, ngày hôm trước chúng tôi đã có thể rời Ba Lan và đến Ukraine”.
Đức Hồng y Dolan đã đưa ra thông điệp đó trong một đoạn video ngắn được đăng tải trên Twitter và các kênh truyền thông xã hội khác, giống như ngài đã làm trong suốt chuyến viếng thăm Đông Âu, bắt đầu vào ngày 29 tháng 4. Đức Hồng y Dolan đã nhấn mạnh sự hợp tác giữa các tổ chức như Tổ chức Hiệp sĩ Columbus và Caritas Quốc tế tại một khu vực nằm trong khuôn viên Chủng viện ở Lviv, nơi ngài nói, nước, quần áo và thuốc men được tập kết để vận chuyển đến những người có nhu cầu ở các khu vực khác của Ukraine.
Trực tiếp phát biểu với những người ở quê nhà, vị Đức Hồng y Doaln nói: “Một trong những lý do chúng tôi đến là để cảm ơn sự quảng đại của anh chị em, và giờ đây anh chị em thấy mọi công việc đang được thực hiện thế nào. Vì vậy, hãy tiếp tục duy trì, chúng tôi cần sự quảng đại của anh chị em”.
Đức Hồng y Dolan, Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông (CNEWA), đã dẫn đầu một phái đoàn bao gồm Đức Giám mục Phụ tá John S. Bonnici, thành viên Hội đồng quản trị của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ; Đức Ông Peter I. Vaccari, Giám đốc CNEWA; và Đức Ông Kevin Sullivan, Giám đốc điều hành của Tổ chức từ thiện Công giáo Tổng giáo phận New York. Những người khác đi cùng nhóm bao gồm Michael La Civita, Giám đốc truyền thông của CNEWA và Joseph Zwilling, Giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận.
“Nếu anh chị em thực sự muốn hiểu rõ Giáo hội, hãy đến đây đến Krakow”, Đức Hồng y Dolan đăng tải dòng Tweet vào ngày 30 tháng 4. “Và anh chị em sẽ thấy hàng trăm… hàng trăm… người tị nạn Ukraine đang đau khổ đang được ôm ấp, được yêu thương và chào đón, được tiếp đón ăn uống, được chữa lành, có nơi ăn chốn ở, và được người dân nơi đây đùm bọc, được ăn học đến nơi đến chốn”.
Những người mà Đức Hồng y Dolan đang đề cập đến bao gồm những người đến từ các Giáo xứ của Tổng giáo phận Krakow, những người phân phát thực phẩm khi những người tị nạn đến trên những chuyến xe lửa. “Tổ chức Hiệp sĩ Malta, Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông, Caritas Quốc tế, Tổ chức Hiệp sĩ Columbus, Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ – mà anh chị em thiết lập và đặt tên, họ hiện diện ở đây. Và đây chính là Giáo hội. Đây là nơi Giáo hội diện, ngay lúc này đây”.
Trong một email vào ngày 2 tháng 5 gửi tới Catholic New York, tờ báo của Tổng giáo phận, Đức Cha Bonnici cho biết phái đoàn đã gặp gỡ nhiều người dân thường đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ những người tị nạn Ukraine.
“Một thanh niên tên là Oscar nói với tôi rằng anh ấy đã đến ga xe lửa ở biên giới Ba Lan-Ukraine ngay sau khi những chuyến tàu đầu tiên của những người tị nạn đến”, vị Giám chức nói. “Hơn 15.000 người… họ đã đến nhà ga mỗi ngày. Oscar đã làm bất cứ điều gì có thể để cung cấp hỗ trợ. Từ việc chuyển đồ đạc cho đến việc phục vụ đồ ăn cho đến việc dọn phòng – anh ấy đều làm hết mọi việc. Anh ấy đã ở đó mỗi ngày ngay từ khi bắt đầu”.
Khi Đức Cha Bonnici hỏi Oscar tại sao anh ấy tiếp tục trở lại mỗi ngày để giúp đỡ, anh chia sẻ: “Con chỉ muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho những người này khi có quá nhiều điều tồi tệ đang xảy ra trong cuộc sống của họ”.
Đức Giám mục Bonnici nói: “Hầu hết tất cả mọi người chúng tôi gặp gỡ đều tin tưởng mạnh mẽ rằng tình yêu Kitô giáo chính là câu trả lời cho những sự dữ trong thế giới của chúng ta”.
Đức Giám mục Bonnici cho biết chuyến thăm “đã cho phép tôi đánh giá cao hơn câu chuyện thực tế của cuộc chiến Ukraine, tác động của nó đối với người dân bình thường, những thiệt hại ngoài dự kiến, và khả năng tốt đẹp của mọi người để đến với nhau trong thời điểm cần được giúp đỡ”.
“Cá nhân tôi, việc chứng kiến Giáo hội hoạt động đã được truyền cảm hứng. Việc tận mắt chứng kiến sự đóng góp quảng đại của rất nhiều người có tinh thần thiện chí đang thực sự giúp đỡ những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong khoảnh khắc tuyệt vọng đã củng cố sự tin tưởng của tôi vào những điều tốt đẹp nơi những người tìm cách yêu mến Thiên Chúa và yêu thương những người lân cận của họ như Chúa Giêsu đã dạy”, Đức Giám mục Bonnici nói.
Đức Ông Sullivan, trong một cuộc phỏng vấn qua email, phát biểu với Catholic New York rằng ngài rất phấn khởi trước “phản ứng không mang tính quan liêu” được cung cấp bởi các nhân viên tận tâm và anh chị em tình nguyện viên quảng đại của tổ chức Caritas Quốc tế, vốn “đã tạo ra một trải nghiệm của sự chào đón giống như gia đình cho những người tị nạn chạy trốn khỏi các điều kiện tàn khốc ở đất nước của họ”.
“Các bà mẹ và trẻ em đã gặp gỡ những con người đầy ấm áp và tận tâm chu đáo, những người đã chào đón họ đến với các khu dân cư và các cộng đồng mới của họ, khi họ đối phó với sự hỗn loạn và không chắc chắn của cuộc xâm lược của Nga”.
Một kỷ niệm chua xót về chuyến đi, Đức Ông Sullivan cho biết, là cuộc gặp gỡ của ngài với một sinh viên luật trẻ tuổi tên là Kate tại một trung tâm chào đón ở Lviv. Kate đã bị buộc phải chạy trốn khi quân đội Nga chiếm nhà của chị.
“Cô sinh vinh trẻ tuổi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi”, Đức Ông Sullivan nói. “Bất chấp những đau khổ và thất vọng, tinh thần của Kate vẫn hết sức kiên định. Chị đang giúp đỡ những người tị nạn khác tại trung tâm và dự định trở về nhà ngay khi điều kiện cho phép. Kate là một nhân chứng đáng kinh ngạc cho sự kiên cường và quyết tâm nơi tinh thần con người”.
Trong một tuyên bố được gửi qua email cho Cahtolic New York, Đức Ông Vaccari cho biết rằng các thành viên của phái đoàn là “những chứng nhân của niềm hy vọng”.
“Một yếu tố của điều đó là việc Giáo hội đã ứng phó với thảm kịch kinh hoàng này như thế nào, cùng nhau tập hợp các cơ quan toàn cầu – chẳng hạn như CNEWA và Tổ chức Hiệp sĩ Columbus – với các đối tác địa phương, các tổ chức từ thiện bác ái của Giáo phận và các tình nguyện viên của Giáo xứ. Tinh thần liên đới đó, sự gắn bó đó đã thực sự khiến tôi ấn tượng”.
Minh Tuệ (theo Crux)