
Một số phụ nữ cầu nguyện cho những người thân đã khuất nhân dịp Lễ Các Đẳng Linh Hồn tại một nghĩa địa ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Francis Mascarenhas / Reuters qua CNS)
MUMBAI, Ấn Độ – Một nhóm bao gồm các Tu sĩ nam nữ ở Ấn Độ đang kêu gọi các Giám mục Công giáo của nước này lắng nghe tiếng nói của họ khi các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số khác bị tấn công ở Ấn Độ.
Trong một lá thư gửi cho Đức Hồng y Oswald Gracias Địa phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI), Diễn đàn Tôn giáo vì Công lý và Hòa bình lưu ý các cá nhân và các nhóm xã hội dân sự đã trình bày chính thức sự phản đối của họ đối với “hành vi vi phạm nghiêm trọng các quyền của chúng ta” bằng cách ký tên vào các bản kiến nghị, nhưng đồng thời cũng cho biết thêm rằng “điều còn thiếu là tiếng nói chính thức của Giáo hội, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ”.
“Trong hai ngày 24-25 tháng 12, các phương tiện truyền thông đưa tin về 7 vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm vào các cơ sở Kitô giáo trên khắp cả nước. Trên thực tế, vào năm 2021, đã có 486 vụ bạo lực chống lại cộng đồng Kitô giáo ở Ấn Độ, theo Mặt trận Cơ đốc thống nhất. Điều gây bàng hoàng đối với chúng tôi là sự im lặng hoàn toàn từ phía Giáo hội chính thức, CBCI”, bức thư viết.
Đảng Bharatiya Janata (BJP) đã nắm quyền cai trị Ấn Độ từ năm 2014. BJP được liên kết với Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu.
Những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu thường cáo buộc các Kitô vì việc sử dụng vũ lực và các chiến thuật lén lút để thực hiện các cuộc cải đạo, họ thường xông vào các ngôi làng và tiến hành các nghi lễ “cải đạo lại” trong đó các Kitô hữu bị buộc phải thực hiện các nghi lễ của đạo Hindu.
Những áp lực này đối với các Kitô hữu, cũng ảnh hưởng đến các tín đồ Hồi giáo và các nhóm thiểu số tôn giáo khác, là một phần trong những điều mà các nhà quan sát mô tả như một chương trình rộng rãi nhằm “nghệ thuật hóa” của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, nghĩa là một nỗ lực nhằm áp đặt các giá trị và bản sắc của người Hindu trong khi loại bỏ các tín ngưỡng đối thủ.
“Các hành động bạo lực chống lại cộng đồng Kitô giáo và cộng đồng Hồi giáo hoặc bất kỳ nhóm thiểu số nào khác là hoàn toàn vi phạm luật pháp của địa phương và Hiến pháp Ấn Độ. Nếu chúng tôi không phản ứng trước những hành vi như vậy, cấu trúc thế tục của Ấn Độ sẽ bị mất đi, gây ra sự thiệt hại không thể bù đắp cho người dân Ấn Độ, và một Ấn Độ toàn diện, dân chủ và đa nguyên như được hình dung trong phần mở đầu của Hiến pháp Ấn Độ có thể bị đánh mất vĩnh viễn”, theo nội dung bức thư từ Diễn đàn Tôn giáo vì Công lý và Hòa bình.
Trong bức thư, các Tu sĩ đề nghị Đức Hồng y Gracias “hướng dẫn Cộng đồng Công giáo Ấn Độ phản ứng trước những phát ngôn thù hận và bạo lực ngày càng gia tăng đối với các tín đồ Hồi giáo và các Kitô hữu”.
“Chúng tôi có quan điểm rằng những người Công giáo chúng ta không thể tiếp tục là những khán giả câm nín khi kịch tính của các vụ tấn công bạo lực nhắm vào các nhóm thiểu số đang diễn ra ngay trước mắt chúng tôi. Chúng ta cần phải hành động và hoàn thành vai trò tiên tri của mình trước khi quá muộn”, bức thư tiếp tục.
Trong bức thư, diễn đàn đưa ra một số lời đề nghị đối với Đức Hồng y Gracias:
1. Gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên minh [người phụ trách thực thi pháp luật] yêu cầu họ đưa ra những chỉ thị nghiêm khắc cho các bộ trưởng của các bang nơi đang diễn ra các hành động tàn bạo đối với các Kitô hữu, nhằm ngăn chặn những hành động tàn bạo như vậy trong tương lai, và trừng phạt những kẻ thủ phạm có liên quan đến những tội ác này;
2. Yêu cầu các nhà lãnh đạo Kitô giáo nổi tiếng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng Giám mục khu vực đệ trình một bản ghi nhớ lên các bộ trưởng của các bang nơi đang xảy ra các vụ bạo lực chống lại cộng đồng Kitô giáo, yêu cầu họ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn những sự việc như vậy và nộp đơn kiện những người có liên quan đến việc kích động bạo lực chống lại các Kitô hữu;
3. Yêu cầu CBCI phản hồi ngay lập tức sau khi xảy ra bất kỳ hành vi quấy rối hoặc tấn công nào nhắm vào các tổ chức Kitô giáo và nhân viên của Giáo hội bởi các cơ quan của nhà nước hoặc bởi các nhóm cực hữu;
4. Tạo một ủy ban tư vấn pháp lý thuộc CBCI nhằm cung cấp hướng dẫn pháp lý và hỗ trợ các nạn nhân của tình trạng bạo lực hoặc quấy rối tiếp cận với các tòa án có thẩm quyền;
5. Tổ chức một ngày ăn chay tại các thủ phủ tiểu bang của Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của tất cả các Giám mục trong khu vực để phản đối tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng đối với các nhóm thiểu số;
6. Hoạch định các chiến lược để ngăn ngừa cũng như kiểm soát các cuộc khủng hoảng ở cấp Giáo phận, cấp khu vực và cấp quốc gia;
7. Tổ chức hành động thống nhất chống lại các vụ tấn công thông qua các cuộc biểu tình, đóng cửa các học viện giáo dục Kitô giáo, các buổi cầu nguyện chung, và các sáng kiến khác.
Nữ tu Dorothy Fernandes cho biết lá thư được gửi đến Đức Hồng y Gracias vì “những hành động lẻ tẻ và được lên kế hoạch kỹ lưỡng” diễn ra xung quanh kỳ nghỉ Giáng sinh khiến Diễn đàn Tôn giáo vì Công lý và Hòa bình cảm thấy cần phải kêu gọi “sự lãnh đạo của Giáo hội nhằm thức tỉnh mọi người”.
“Mọi người thuộc mọi tầng lớp khác nhau đang hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi lại im lặng?”, Nữ tu Fernandes phát biểu với Crux.
“Chúng tôi cũng đã đề xuất một số hành động có thể làm được sẽ duy trì kết cấu thế tục của đất nước xinh đẹp của chúng ta. Chúng tôi tin rằng sự hòa nhập của chúng ta sẽ tiếp cận được với các tín đồ Hồi giáo, Sikh giáo, những người Dalits, những người thuộc các bộ lạc, phụ nữ và trẻ em. Đây là lời kêu gọi tiên tri của chúng tôi, và chúng tôi không còn có thể giữ thái độ trung lập và chờ đợi cho đến khi họ đến tìm chúng tôi”, Nữ tu Fernandes nói.
“Chúng tôi sẽ không giữ im lặng mà sẽ theo đuổi vấn đề cho đến khi chúng tôi thúc giục hàng giáo phẩm của Giáo hội thực hiện hành động được định hướng”, Nữ tu Fernandes cho biết thêm.
Minh Tuệ (theo Crux)