Nhận được gấp trăm…!!!

Sài Gòn, 20/12/2019: Tôi tham gia Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam cũng chỉ mới hơn một năm, nhưng những gì tôi nhận từ nhóm là quá nhiều, khó có thể nào kể hết và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được những điều như thế! Đó là tình thương của Chúa, thật cao vời, tôi đã cảm nhận được điều này, tạ ơn Chúa và mọi người, nhất là Gia đình Giới trẻ thừa sai!

000055Đã hai mùa Giáng Sinh 2018 và 2019, tôi đồng hành cùng nhóm Giới trẻ thừa sai lên Tây Nguyên, vùng đất mà nơi đó tôi gặp được những người nghèo khó, tất bạt theo cách nói của Dòng Chúa Cứu Thế. Hai năm đi là hai năm có nhiều trải nghiệm rất khác nhau. Lần thứ nhất, chúng tôi tới Trung tâm truyền giáo Pleikly, lần tôi còn lơ ngơ chưa biết gì, chỉ biết đi theo, nhìn và nhìn, chân tay lóng ngóng, muốn làm muốn giúp mà không biết phải làm sao. Tất nhiên, không phải vì lần đầu mà tôi không có những cảm nghiệm, không thu lượm được những hành trang quý giá của một cuộc hành trình.

Trước tiên, tôi học được cách làm việc nhóm, Giới trẻ có sự phân công công việc rất rõ ràng và đúng giờ. Tới giờ nào thì làm việc nấy, không một ai tôi thấy ngồi chơi hết! Cũng lần đầu tiên ấy, tôi hiểu được điều cho đi mà không cần nhận lại là thế nào, nhưng cuối cùng lại không phải là cho đi, mà lại là nhận được nhiều hơn mong ước. Trong cùng chuyến đi ấy, tôi cũng lần đầu tiên được đi vào các làng của người J’rai, đi thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mà các bạn biết rồi đó, nghèo và khó khăn trên Tây Nguyên, đặc biệt là anh chị em J’rai thì cùng cực tới mức nào. Những căn nhà liêu xiêu, nắng và gió cứ thoải mái xuyên qua căn nhà, những đồ dùng trong nhà chỉ có một vài thứ đủ dùng, mà cũng cũ và rách nát. Tôi cảm thấy bản thân mình còn quá ích kỷ, hay than trách số phận, cuộc đời… nhưng ở đây, họ ở đây vẫn không than trách, những gì họ có thể mất ư? Không có gì cả, còn tôi thì vẫn còn cái gì đó để mất!

Năm nay, Giáng sinh 2019, tôi cũng được đồng hành với các bạn trẻ thừa sai lên Tây Nguyên. Năm nay chúng tôi tới Giáo xứ Hà Bầu, Giáo phận Kontum, cảm xúc của năm nay có nhiều khác biệt so với năm trước ở Pleikly. Sau chương trình văn nghệ giáng sinh và phát quà cho các em thiếu nhi, sáng hôm sau, ngày 15/12 chúng tôi được vào thăm các làng như năm trước. Lần này, chúng tôi dành thời gian nhiều hơn cho cuộc đón tiếp của dân làng nhưng cũng không quên trao quà và thăm những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Cảm nhận nhiều nhất mà tôi có được lại là chơi với các em thiếu nhi J’rai. Các em hồn nhiên, vô tư và sống rất tình cảm. Nhắc tới các em thiếu nhi nơi đây, tôi không thể nào quên những kỷ niệm đẹp với các em, mỗi lần nhớ tới là cảm xúc lúc đó lại ùa về. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra kỷ niệm với những trò chơi và những lời chia sẻ chân tình. Các em có nói với tôi: “chơi với chị, chúng em vui lắm”, “chị là kỷ niệm đẹp của tụi em”, “ chị ở lại thêm vài ngày được không”, “khi nào chị quay lại thăm bọn em nữa”…? Các em à, các em có biết rằng, các em cũng là kỷ niệm đẹp của chị và là niềm vui lớn của chị không?

Những câu chuyện bên lề ấy tưởng chừng như không bao giờ có thể kể ra chi tiết hết được vì tôi còn nhớ tới các món ăn đặc trưng của người J’rai, những sự đón tiếp nồng hậu và chan hòa tình thương của anh chị em J’rai, của tất cả buôn làng. Tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã ban cho tất cả anh chị em, tôi có cảm nhận, họ là kho tàng mà Chúa đã trao cho tất cả chúng tôi, cho Hội Thánh Chúa tại Việt Nam.

Ngồi viết lại những dòng hồi ức, về kỷ niệm, về những hình ảnh, về những cảm nhận trong các chuyến đi mà tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa. Ngài có kế hoạch của Ngài, còn bản thân tôi phải mở lòng và sẵn sàng thực thi. Sẵn sàng là tính cách của giới trẻ, sẵn sàng theo Chúa là tính cách của người môn đệ trẻ của Chúa Kitô. Ngài hứa ban gấp trăm cho những ai dám lên đường theo Ngài, và hình như tôi đã nhận được

Lan Trinh

(GTTSCCT Miền Nam)

Hình ảnh chương trình Văn nghệ và phát quà cho thiếu nhi:

NANORAY-1219033

NANORAY-1219035

NANORAY-1219036

NANORAY-1219039

NANORAY-1219040

NANORAY-1219044

NANORAY-1219048

NANORAY-1219052

NANORAY-1219055

NANORAY-1219059

NANORAY-1219061

NANORAY-1219063

NANORAY-1219065

NANORAY-1219072

NANORAY-1219078

NANORAY-1219132

NANORAY-1219133

NANORAY-1219137

NANORAY-1219143

Sau Thánh lễ sáng Chúa nhật 15/12, Chúng tôi vào làng thăm các gia đình nghèo!

NANORAY-1219225

NANORAY-1219227

NANORAY-1219231

NANORAY-1219233

NANORAY-1219238

NANORAY-1219244

NANORAY-1219251

NANORAY-1219255

NANORAY-1219256

NANORAY-1219261

NANORAY-1219263

NANORAY-1219264

NANORAY-1219265

NANORAY-1219266

NANORAY-1219277

NANORAY-1219286

NANORAY-1219312

NANORAY-1219330

NANORAY-1219393

NANORAY-1219406

000055

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết