Nhân dịp kỷ niệm 1 năm các vụ tấn công, các Kitô hữu Sri Lanka mừng Lễ Phục sinh tại tư gia

Một nhân viên của Giáo hội Công giáo Sri Lanka chuẩn bị cho lễ Phục sinh tại nhà thờ St.Anthony, một trong những địa điểm bị tấn công trong lễ Phục sinh năm ngoái, trong một lệnh giới nghiêm được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của một loại virus mới ở Colombo, Sri Lanka, Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020 (Tín dụng: Eranga Jayawardena / AP.)

Một giáo dân Công giáo Sri Lanka đang dọn Bàn thờ cho Thánh lễ Phục sinh tại Nhà thờ Thánh Antôn, một trong những địa điểm bị tấn công trong dịp Đại lễ Phục sinh năm ngoái, trongkhi lệnh giới nghiêm hiện đang được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của corona virus chủng mới tại Colombo, Sri Lanka, Chúa nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020 (Ảnh: Eranga Jayawardena / AP)

COLOMBO, Sri Lanka – Hôm Chúa nhật 12/4, các Kitô hữu tại Sri Lanka đã cử hành lễ Phục sinh tại tư gia, tham gia các nghi lễ tôn giáo thông qua truyền hình khi các nhà thờ vẫn tiếp tục đóng cửa do đại dịch coronavirus.

Các đài truyền hình đã phát sóng Đêm Vọng Phục Sinh và Thánh Lễ bằng cả ba ngôn ngữ chính được sử dụng ở quốc đảo Ấn Độ Dương. Nhưng không có sự kiện nào được tổ chức để tưởng nhớ hơn 260 người, chủ yếu là người Công giáo, những người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom được lấy cảm hứng từ nhóm Nhà nước Hồi giáo nhằm vào ba nhà thờ và ba khách sạn vào dịp Đại lễ Phục sinh năm ngoái. Hai trong số các nhà thờ bị tấn công thuộc Giáo hội Công giáo, và nhà thờ còn lại thuộc Giáo hội Tin lành.

“Năm ngoái, một số thanh niên lầm lạc đã tấn công chúng tôi và chúng ta với tư cách là những con người có thể đã đưa ra một phản ứng cảm tính và ích kỷ”, Đức Hồng Y Malcolm Ranjith, Tổng giám mục Địa phận Colombo, chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ được cử hành tại Tòa Giám mục hôm Chúa nhật.

“Tuy nhiên, chúng ta đã trở nên trung gian cho những Giáo huấn của Chúa Kitô và yêu thương họ, tha thứ cho họ và thương cảm với họ”, ĐHY Ranjith nói. “Chúng ta không thù ghét họ và không dùng bạo lực để đáp trả lại họ”.

Sri Lanka hiện đang trong tình trạng giới nghiêm trong gần ba tuần lễ qua. Giáo hội dự kiến sẽ tổ chức một buổi lễ riêng tư vào ngày 21 tháng 4 – kỷ niệm các vụ tấn công năm 2019 – để tưởng nhớ những người đã chết.

Dushyanthan Niroshan, một điều phối viên du lịch, cho biết anh đã tham dự Thánh lễ tại nhà, nhưng tham gia một cách tích cực vào các nghi thức được cử hành.

“Nó quả thực sâu sắc và ý nghĩa hơn”, Niroshan chia sẻ. “Virut này là một cơ hội Thiên Chúa ban cho để dừng lại và suy nghĩ về cuộc sống trước đây của chúng ta”.

Sri Lanka đã xác nhận 199 trường hợp nhiễm coronavirus, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết