Nhà truyền giáo Dòng Augustinô nhắc lại sự tận tụy của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đối với người nghèo và người đau khổ ở Peru

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã phục vụ tại Peru trong một giai đoạn khó khăn, khi các tu sĩ Dòng Augustinô bị đe dọa bởi bọn khủng bố và dân chúng đang phải vật lộn đau khổ. “Ngài đã đảm bảo rằng người nghèo được đối xử một cách tôn trọng”, Cha John J. Lydon, một nhà truyền giáo Dòng Augustinô từng sống và làm việc với Đức Lêô XIV ở Peru trong suốt 10 năm, chia sẻ.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khi ngài còn là Hồng Y Robert Francis Prevost và Cha John J. Lydon (Ảnh: ACN)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khi ngài còn là Hồng Y Robert Francis Prevost và Cha John J. Lydon (Ảnh: ACN)

Đức Giáo hoàng Lêô XIV “sẽ lắng nghe tiếng kêu của Giáo hội đang đau khổ”, Cha John J. Lydon, một nhà truyền giáo Dòng Augustinô từng sống và làm việc với Đức Lêô XIV ở Peru trong suốt 10 năm, dự đoán.

Là một nhà truyền giáo ở Peru, đối mặt với những mối đe dọa trong thời điểm khó khăn của đất nước, Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã kề vai sát cánh và lên tiếng bảo các Kitô hữu bị vi phạm quyền tự do và các quyền cơ bản, Cha John J. Lydon cho biết.

Vị Linh mục đã quen biết Đức Giáo hoàng Lêô XIV từ thời còn là sinh viên tại Đại học Villanova. Nhưng ngài thực sự quen biết Lêô XIV ở Trujillo, Peru, nơi cả hai người đều làm việc tại một Giáo xứ ở ngoại ô thị trấn.

“Các tu sĩ Dòng Augustinô từ Chicago, quê hương của Đức Giáo hoàng Lêô, đã thực hiện công việc truyền giáo ở phía bắc Peru từ năm 1963. Cha Prevost bắt đầu làm việc tại Giáo phận Chulucanas vào năm 1985, ba năm sau khi đucợ truyền chức Linh mục. Từ năm 1988 đến năm 1999, ngài được sai đến thành phố Trujillo, nơi ngài phục vụ trong nhiều chức vụ khác nhau”.

Cha Prevost cũng được giao phó việc chăm sóc mục vụ cho Nhà thờ Mẹ Giáo Hội, sau này được nâng lê thành thành Giáo xứ Thánh Rita, tại một vùng ngoại ô nghèo của Trujillo. Cha Lydon, người gốc Toronto, đã phục vụ cùng Cha Prevost tại các Giáo xứ đó. Ngài cho biết khi các tu sĩ Dòng Augustinô mở một Chủng viện cho ơn gọi của người Peru vào năm 1990, Cha Prevost là người đầu tiên điều hành. Cha Prevost “rất có tổ chức”, Cha Lydon chia sẻ, “điều này phản ánh, tôi cho là, các nghiên cứu toán học của ngài. Ngài là một nhà quản lý giỏi”. Tuy nhiên, quan trọng hơn, theo quan điểm của một nhà truyền giáo, Cha Prevost “rất chú trọng vào việc phục vụ”.

“Giáo xứ của chúng tôi ở phía nam Trujillo nằm ở ngoại ô Trujillo vào thời điểm đó”, Cha Lydon nói với ACN. “Khoảng một nửa nơi đó là một khu vực rất nghèo, vì vậy ngài rất chú ý đến việc đảm bảo người nghèo được đối xử một cách có phẩm giá, điều mà vào thời điểm đó không phải là chuẩn mực. Người nghèo luôn bị chính quyền đối xử tệ bạc. Ngài đã mang đến cho họ một trải nghiệm khác, một trải nghiệm về phẩm giá con người”.

“Tôi cho rằng ngài chọn Tông Hiệu Lêô vì Đức Lêô XIII là vị Giáo hoàng đã ban hành văn kiện đầu tiên về Giáo huấn xã hội Công giáo về quyền của người lao động và phẩm giá con người”.

Cha Robert Francis Prevost cùng với Cha John J. Lydon trong thời gian làm công việc mục vụ tại Peru (Ảnh: ACN)

Cha Robert Francis Prevost cùng với Cha John J. Lydon trong thời gian làm công việc mục vụ tại Peru (Ảnh: ACN)

Đồng hành cùng với người dân bất chấp hiểm nguy

Hai nhà truyền giáo đã phục vụ tại Peru trong những năm 1990, một thập kỷ có nhiều biến động ở quốc gia Nam Mỹ này. “Chúng tôi phải đối mặt với The Shining Path, một tổ chức khủng bố”, Cha Lydon nói. “Chúng tôi đã cố gắng đồng hành và hỗ trợ người dân. Có rất nhiều vụ vi phạm nhân quyền”.

Shining Path (Sendero Luminoso), một phong trào cộng sản, muốn những người nước ngoài đang giúp đỡ người Peru rời khỏi đất nước, Cha Lydon giải thích. “Có những lời đe dọa nhắm vào chúng tôi và Giáo xứ của chúng tôi, và Tòa Giám mục ở phía bắc còn bị đặt bom. Ý tưởng của họ là cố gắng hạ bệ đất nước và sau đó, từ đống tro tàn, xây dựng một xã hội mới”.

Tỉnh Midwest ở Chicago muốn các nhà truyền giáo có một kế hoạch sơ tán, nhưng Cha Prevost và Cha Lydon cùng hàng chục tu sĩ Augustinô sinh ra ở nước ngoài khác cảm thấy rằng phản ứng phù hợp hơn là “lên kế hoạch về cách đồng hành cùng với người dân vào thời điểm ‘Thập giá’ này, chứ không phải là bỏ đi và tỏ ra như thể chúng tôi đang bỏ rơi họ”.

Shining Path hoạt động tích cực ở vùng núi, và điều này dẫn đến một cuộc di cư của người dân đến các thành phố. Nhiều người định cư tại khu vực Giáo xứ do các tu sĩ Dòng Augustinô coi sóc ở ranh giới thành phố Trujillo. Vì những người di tản trong nước đã bỏ lại mọi thứ phía sau, họ đã rơi vào cảnh nghèo đói. Các tu sĩ Dòng Augustinô đã mở các bếp ăn từ thiện trong khu vực, hiện vẫn đang phục vụ người nghèo ở đó.

Nhiều năm sau, sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách là Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô trên toàn thế giới, Cha Prevost đã trở về Peru, lần này là để phục vụ với tư cách là Giám mục của Giáo phận Chiclayo. Ngài thường viết thư cho ACN, cảm ơn tổ chức Giáo hoàng này đã hỗ trợ các dự án trong Giáo phận, bao gồm việc đào tạo các Chủng sinh, các nhà truyền giáo và giáo lý viên – những vấn đề mà Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV đang hết sức bận tâm.

Minh Tuệ (theo ACN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết