Nhà thờ Công giáo trở thành nơi ẩn náu cho các nạn nhân lốc xoáy tại Mozambique

Nhà thờ đã tạm ngưng việc cử hành Thánh lễ hàng ngày. “Không thể có Thánh Lễ nào tốt hơn việc cho người dân nơi trú ẩn và hy vọng. Đó chính là sứ mạng của Giáo hội”, theo Cha Filipe Rosa Marques, linh mục quản xứ .

 

1556786809

 

Một Nhà thờ Công giáo tại Mozambique đã trở thành nơi ẩn náu của hơn 1.000 người thuộc các tín ngưỡng khác nhau, sau những thiệt hại lan rộng do Bão nhiệt đới Kenneth gây ra.

Nhà thờ Công giáo nằm ở thành phố Pemba, thuộc tỉnh cực bắc của Mozambique. Giáo xứ nằm ở trung tâm của thành phố chủ yếu là người Hồi giáo này.

Hơn 55 cm mưa đã xối xả trút xuống Pemba kể từ khi cơn bão Kenneth xuất hiện, chỉ sáu tuần sau khi siêu bão Idai tàn phá trung tâm Mozambique.

Truyền thông địa phương đã đưa tin rằng Cha Filipe Rosa Marques, linh mục quản xứ 41 tuổi đã mở cửa nhà thờ cho người dân thuộc tất cả các tôn giáo với mục đích chỉ để nhằm bảo toàn tính mạng của người dân.

“Chúng tôi không hỏi về tôn giáo của mọi người, mạng sống của con người là tất cả những gì chúng tôi coi trọng”, linh mục Marques phát biểu với hãng tin AP.

Nhà thờ đã tạm ngưng việc cử hành Thánh lễ hàng ngày. “Không thể có Thánh Lễ nào tốt hơn việc cho người dân nơi trú ẩn và hy vọng. Đó chính là sứ mạng của Giáo hội”, linh mục Marques nói.

Phụ nữ và trẻ em đã cư trú bên trong sảnh chính của ngôi Thánh đường, với một ít đồ đạc mà họ có thể mang theo khi chạy trốn cơn bão, chủ yếu là quần áo và một số xô nhựa.

Trẻ em đang vui đùa bên trong nhà thờ, chúng trèo qua bục giảng và ghế chủ tế.

“Điều khó khăn đó chính là rất nhiều người ở đây đều là các tín đồ Hồi giáo, một số người nói rằng họ không thể ở trong một nhà thờ Công giáo”, linh mục Marques nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Một số đã từ chối và thích lưu lại trong ngôi nhà của họ. Trái tim tôi tan vỡ vì những người này đã chọn đối mặt với cái chết hơn là sự an toàn”.

Ít nhất 40 trường hợp tử vong đã được ghi nhận kể từ khi cơn bão đổ bộ vàohôm  thứ Năm tuần trước, với nhiều cơn mưa được dự kiến sẽ tiếp tục trút xuống khu vực. Lốc xoáy di chuyển chậm đã biến những con đường thành những dòng sông và thổi bay những ngôi nhà. Khoảng 35.000 ngôi nhà đã bị phá hủy bởi cơn bão.

Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, mối nguy hiểm vẫn chưa kết thúc khi có nhiều mưa hơn được dự kiến và các con sông dự kiến sẽ đến giai đoạn lũ lụt vào thứ Năm, thêm vào đó là đã bước vào cuối mùa mưa và các con sông đã dâng cao.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết