Nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine: "Chớ gì việc đối thoại và ngoại giao đánh bại chiến tranh"

Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk phát biểu trong một thông điệp video vào ngày 28 tháng 2 năm 2022 (Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube của Đại học Công giáo Ukraine)

Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk phát biểu trong một thông điệp video vào ngày 28 tháng 2 năm 2022 (Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube của Đại học Công giáo Ukraine)

Hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã bày tỏ hy vọng rằng việc đối thoại và ngoại giao sẽ “chinh phục chiến tranh” ở Ukraine.

Trong một thông điệp video được ghi lại tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 28 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk đã đề cập đến các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Ukraine và Nga đang diễn ra ở quốc gia láng giềng Belarus.

“Chúng ta biết rằng giải pháp thay thế chiến tranh đó là ngoại giao và đối thoại. Và bao giờ cũng vậy, khi chiến tranh kết thúc, cần phải ngồi vào bàn đàm phán. Chớ gì việc đối thoại và ngoại giao đánh bại chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Các lực lượng Nga đã tìm cách tiến vào Kyiv, nơi đặt trụ sở của chính phủ Ukraine, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đang gửi đi những thông điệp hàng ngày từ Kyiv, nơi ngài đang trú ẩn cùng những người khác bên dưới Nhà thờ Phục sinh thuộc Giáo họi Công giáo Hy Lạp Ukraine khi quân đội Nga bao vây thành phố gần ba triệu dân.

Trong thông điệp của mình, được gửi bằng tiếng Ukraina và được công bố bởi Ban Thư ký của Đức Tổng Giám mục ở Rôma, vị Giám chức 51 tuổi này đã tố cáo “cuộc chiến tranh tàn ác, vô nhân đạo và khốc liệt”.

“Trong những ngày này, chúng tôi chứng kiến sự anh dũng của những người lính của chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy lòng dũng cảm của người dân của chúng tôi. Chúng tôi đã chứng kiến việc ngay cả những người cao tuổi đã nằm xuống trước xe tăng để ngăn chúng tiến vào các làng mạc và thành phố của họ. Khi những người dân trong làng tràn ra ngoài để chặn đường cho những chiếc xe tăng đang tiến vào Ukraine bằng chính cơ thể của họ”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Chúng tôi đã chứng kiến sự dã man và tàn ác của những kẻ đang tàn sát chúng tôi. Những kẻ đang bắt trẻ em và phụ nữ lên xe tăng và đang sử dụng họ làm lá chắn sống để mang đến sự chết chóc và sự tàn phá cho trái tim của Ukraine”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk có thể đã đề cập đến một tuyên bố vào ngày 27 tháng 2 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga tiến công Kyiv sử dụng phụ nữ và trẻ em để che chắn cho xe bọc thép.

Trong thông điệp, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm về việc chấm dứt cuộc xung đột.

“Tôi biết ơn Đức Thánh Cha, người đã một lần nữa lên tiếng, từ cửa sổ Điện Tông Tòa, và đồng thời lên án gay gắt cuộc chiến xâm lược Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Đức Thánh Cha lên án những người, bắt đầu cuộc chiến chống lại các quốc gia khác, đang chiến đấu chống lại chính quốc gia của họ”.

“Tôi biết ơn Đức Thánh Cha vì ngài đã ủng hộ chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi và mong muốn làm mọi thứ nhằm chấm dứt cuộc chiến này”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã lãnh đạo hơn bốn triệu người Công giáo Hy Lạp gốc Ukraine trên thế giới kể từ năm 2011. Phần lớn đàn chiên của ngài sống ở Ukraine, một quốc gia chủ yếu là Kitô giáo Chính thống với dân số 44 triệu người.

Trong thông điệp của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã tán thành một sáng kiến mới có tên “Return Alive from Ukraine” (Trở về an toàn từ Ukrane), được ngài mô tả như một “đường dây nóng cho thân nhân của những người lính Nga” đang chiến đấu tại nước này.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng “nếu ai đó từ Nga mất liên lạc với con cái hoặc chồng của họ, những người tử trận ở Ukraine, hãy gọi số đó”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết thêm: “Chúng tôi muốn giúp các bạn tìm kiếm thi thể của những người đã tử trận hoặc những người con trai của các bạn có thể vẫn còn sống và đưa họ từ Ukraine trở về nước”.

Các quan chức Nga xác nhận rằng lực lượng của họ đã chịu nhiều thương vong ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng khoảng 5.300 quân nhân Nga đã thiệt mạng ở Ukraine tính đến ngày 28 tháng 2 – một con số chưa được xác nhận một cách độc lập.

Kết thúc thông điệp của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Nguyện xin Thiên Chúa ban hòa bình vào tâm hồn của các quốc gia. Nguyện xin Ngài chấm dứt chiến tranh. Nguyện xin Ngài giúp chúng con có được hòa bình tại Ukraine”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết