Nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine: 'Chớ gì lời cầu nguyện chung của toàn thế giới mang lại hòa bình cho Ukraine'

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine.

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine.

Hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã bày tỏ hy vọng rằng ngày toàn cầu ăn chay và cầu nguyện sẽ giúp mang lại hòa bình cho Ukraine.

Trong một thông điệp video được ghi lại tại thủ đô Kyiv của Ukraine bị bao vây, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cho biết rằng ngày 2 tháng 3 quả là một ngày đặc biệt đối với người dân Ukraine vì lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng sáng kiến của Đức Thánh Cha, rơi vào Thứ Tư Lễ Tro, có nghĩa là “chúng tôi cảm thấy rằng trong sự đau khổ của chúng tôi, chúng tôi không hề đơn độc”.

18F2724E-35AD-4329-84C2-8C40FEDC4873

Người dân trú ẩn dưới hầm tại Zhytomyr, miền bắc Ukraine

Người dân trú ẩn dưới hầm tại Zhytomyr, miền bắc Ukraine

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy đón nhận sự chay tịnh và những lời cầu nguyện của chúng con! Lạy Chúa, xin hợp nhất tất cả chúng con! Chớ gì sự sống sẽ chiến thắng sự chết chóc, và chớ gì lời cầu nguyện chung của toàn thế giới mang lại hòa bình cho Ukraine”.

Vị Giám chức 51 tuổi đang phát biểu vào ngày thứ bảy của cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, một quốc gia Đông Âu với 44 triệu dân.

Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, khoảng 660.000 người tị nạn đã chạy trốn khỏi Ukraine – giáp với Moldova, Romania, Hungary, Slovakia, Ba Lan, Belarus và Nga – kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho lực lượng Nga tiến quân vào ngày 24 tháng 2.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong 6 ngày giao tranh đầu tiên, trong đó có hơn 100 thường dân Ukraine.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy một đoàn xe quân sự Nga dài 40 dặm đang tiến về phía Kyiv, nơi Đức Tổng Giám mục Shevchuk đang trú ẩn cùng với những người khác bên dưới Nhà thờ Phục sinh thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine.

Vào ngày 1 tháng 3, một cuộc không kích đã bắn trúng tháp truyền hình chính của Kyiv, làm hư hại đài tưởng niệm Babi Yar Holocaust, nơi đánh dấu một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của hơn 33.000 người Do Thái bị các lực lượng Đức Quốc xã sát hại vào năm 1941.

2ADF3C78-4E3E-4DCF-8673-9F6C07049D52

Một khu dân cư bị đánh bom ở Zhytomyr, miền bắc Ukraine.

Một khu dân cư bị đánh bom ở Zhytomyr, miền bắc Ukraine.

Đề cập đến các cuộc tấn công gần đây nhắm vào thành phố Zhytomyr ở miền bắc Ukraine (xem ảnh trên), nơi Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Đêm qua họ đã bắn phá thành phố Zhytomyr của chúng tôi, họ tiếp tục bắn vào các thành phố và làng mạc của chúng tôi”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk tiếp tục: “Chúng tôi đặc biệt lo lắng về Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Kherson, và các thành phố khác của Ukraine đang bị bao vây, nơi mà hiện nay đang thiếu thốn lương thực và thuốc men trầm trọng. Hôm nay ăn chay, chúng tôi thể hiện tinh thần liên đới với họ”.

Vị Giám chức cho biết rằng ngài đã nhận được rất nhiều thông điệp từ khắp nơi trên thế giới với sự đảm bảo những lời cầu nguyện cho Ukraine.

Tại quốc gia láng giềng Belarus, nơi chính phủ liên minh chặt chẽ với Moscow, các tín hữu Công giáo đã cùng nhau tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình vào hôm thứ Tư tại Nhà thờ Thánh Danh Đức Trinh Nữ Maria ở Minsk.

76A1652F-0F87-4CBB-9C9E-79A16B963A8B

Một khu dân cư bị đánh bom ở Zhytomyr, miền bắc Ukraine.

Một khu dân cư bị đánh bom ở Zhytomyr, miền bắc Ukraine.

Tại Ba Lan, nơi hơn 450.000 người từ Ukraine đã tìm kiếm nơi ẩn náu, các cuộc quyên góp sẽ được tổ chức trong tất cả các Thánh lễ để trợ giúp những người tị nạn.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã mời gọi người dân Ukraine tham gia cuộc thi marathon cầu nguyện, được gọi là “Ukraine dưới sự chở che hộ phù của Mẹ Thiên Chúa”, bắt đầu từ Pokotylivka, miền đông Ukraine, và bao gồm các thành phố ở các vùng khác của đất nước như Odesa, Drohobych và Kyiv.

“Hôm nay chúng ta cùng nhau cầu nguyện và ăn chay. Ăn chay đồng nghĩa với việc phá vỡ tất cả những điều ngăn cách chúng ta, tất cả những thứ cản trở tôi chia sẻ cuộc sống của mình với người khác. Đó là lý do tại sao việc ăn chay này lại hết sức quan trọng: loại bỏ kẻ gây chia rẽ, Ma quỷ, thần chiến tranh, thần chết chóc”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết