Nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine: 'Bàn tay của những kẻ ác khởi sự cuộc chiến này đã nhuốm đầy máu của những đứa trẻ vô tội'

Một trường mẫu giáo ở Okhtyrka, một thành phố ở đông bắc Ukraine nơi xảy ra giao tranh dữ dội (Ảnh: VP Thư ký của Đức Tổng Giám mục Shevchuk ở Rôma)

Một trường mẫu giáo ở Okhtyrka, một thành phố ở đông bắc Ukraine nơi xảy ra giao tranh dữ dội (Ảnh: VP Thư ký của Đức Tổng Giám mục Shevchuk ở Rôma)

Hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine cho biết rằng bàn tay của những thủ phạm của cuộc chiến tranh ở Ukraine đã vấy máu của những đứa trẻ vô tội.

Trong một thông điệp video được đưa ra vào ngày 16 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cho biết rằng gần 100 trẻ em đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom các thành phố của Ukraine.

“Nhìn những đứa trẻ Ukraine đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh, trái tim con người không thể không đau đớn và xót xa”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Theo thống kê của tổ chức quốc tế UNICEF, cứ mỗi giây lại có một trẻ em ở Ukraine trở thành người tị nạn”.

“Chỉ theo thông tin chính thức, gần 100 trẻ em đã thiệt mạng vì bom đạn. Con số trẻ em lớn hơn đã bị thương. Bàn tay của những kẻ tội phạm ác nhân đã bắt đầu cuộc chiến này vấy máu của những đứa trẻ vô tội”.

Vào ngày 15 tháng 3, Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết họ đã ghi nhận 1.834 trường hợp thương vong dân thường ở Ukraine, với 691 người thiệt mạng. Những người thiệt mạng bao gồm 7 bé gái và 11 bé trai, cũng như 30 trẻ em khác hiện chưa rõ giới tính.

Đức Tổng giám mục chính Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 16 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Đức Tổng Giám mục  Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 16 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Trong thông điệp của mình, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã cập nhật thông tin về một linh mục đã kết hôn mà ngài đã đề cập trong một thông điệp video trước đó: Cha Yuriy Lohaza, đến từ Slavutych, một thành phố ở miền bắc Ukraine được xây dựng để di tản nhân viên khỏi Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

“Vị linh mục trẻ này cùng với người vợ đang mang thai của mình đã quyết định ở lại đó, chịu sự bao vây của người dân”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Vị linh mục nói với tôi gần đây với tâm trạng đau khổ tột cùng về việc những phụ nữ đang cho con bú bị mất sữa do căng thẳng. Do mất điện, họ thậm chí không thể chuẩn bị thức ăn cho những đứa con mới sinh của mình”.

“Đêm qua, vị linh mục này đã nhận được một món quà từ Thiên Chúa. Cha Yuriy Lohaza đã chào đón cậu con trai của mình chào đời. Vợ của vị linh mục trẻ, người bạn đời của ngài, trong một khoa sản lạnh lẽo, bên ánh nến, không có điện, đã cho một sinh linh chào đời cho Ukraine”.

“Và cuộc hôn nhân của vị linh mục trẻ tuổi này là một biểu tượng cho Giáo hội của chúng tôi, một Giáo hội mang lại hy vọng, mang lại sự sống cho dân tộc của mình”.

Trước đó, hôm thứ Tư, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã hoan nghênh quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria.

“Đây là một hành động tinh thần được người dân Ukraine chờ đợi từ lâu”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Các tín hữu Công giáo Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào năm 2014 đã yêu cầu hành động này như một nhu cầu cấp thiết để ngăn chặn tình trạng xấu đi của cuộc chiến và những mối đe dọa đến từ Nga”.

Trong khi đó, Đài phát thanh Vatican thông báo sẽ tăng cường phát sóng sóng ngắn tới Ukraine và Nga từ ngày 21 tháng 3.

Trong thông điệp video của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk bày tỏ hy vọng rằng cuộc chiến đang đạt đến “điểm ngoặt”.

“Quân đội Ukraine không chỉ ngăn chặn kẻ thù mà còn đang bắt đầu một cuộc phản công. Chúng tôi đã bắt đầu giải phóng các thành phố và làng mạc của mình, chúng tôi đang giải phóng mảnh đất Ukraine của mình”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Mặt khác, họ nói về một thời điểm rất nguy hiểm trong cuộc chiến này, bởi vì kẻ thù đang tham gia vào chiến thuật chiến tranh tổng lực, nghĩa là họ đang phá hủy các thành phố và làng mạc của chúng ta một cách vô ý thức, ném bom mọi thứ có thể bị phá hủy”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết