Ngoại trưởng Vatican tại Ukraine: 'Chúng tôi kiên trì trên con đường hướng đến hòa bình'

Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba tại Kyiv vào ngày 20 tháng 5

Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher và  Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại một cuộc họp báo tại Kyiv vào ngày 20 tháng 5

Bộ trưởng Quan hệ với các quốc gia của Vatican đã gặp gỡ Ngoại trưởng Ukraine tại Kyiv hôm thứ Sáu, bày tỏ sự hỗ trợ của Tòa Thánh trong việc tạo điều kiện cho quá trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, tương đương với Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican, ncho biết rằng cuộc gặp gỡ của ngài với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba vào ngày 20 tháng 5 tập trung vào việc “cân nhắc việc khôi phục hòa bình”.

“Tòa Thánh tái khẳng định, như mọi khi, sự sẵn sàng của mình trong việc hỗ trợ quá trình đàm phán thực sự, đồng thời coi đây là con đường duy nhất để đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp gỡ ở thủ đô Ukraine.

Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đến Ukraine vào ngày 18 tháng 5 để thực hiện chuyến viếng thăm bao gồm các điểm dừng chân ở Bucha, Vorzel và Irpin, những khu định cư gần Kyiv đã bị tàn phá bởi sự chiếm đóng của quân đội Nga.

Tại Bucha, vị Tổng giám mục 68 tuổi đã cầu nguyện tại địa điểm của một ngôi mộ tập thể trước đây và được cho xem những bức ảnh về quá trình khai quật, sau đó nhận xét: “Đây thực sự là một điều kinh hoàng”.

“Chúng ta là những nhân chứng của điều này, về những sự đau khổ và đọa đày của đất nước này”, Đức Tổng Giám mục Gallagher phát biểu với Vatican News, cổng thông tin trực tuyến của Tòa Thánh.

Trong cuộc họp báo, vị Tổng giám mục người Anh cho biết rằng cuộc gặp gỡ của ngài với Bộ trưởng Kuleba và chuyến viếng thăm của ngài tới ba “thành phố chịu sự đọa đày khốn khổ nhất” đã giúp ngài“chạm vào vết thương của người dân Ukraine và lắng nghe lời cầu xin hòa bình tha thiết của họ”.

“Chuyến viếng thăm của tôi nhằm thể hiện sự gần gũi của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha Phanxicô đối với người dân Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc xâm lucowj của Nga đối với Ukraine”, Đức Tổng giám mục Gallagher nói.

“Và tôi đảm bảo với các anh chị em rằng cả Đức Thánh Cha lẫn những người cộng tác thân cận nhất của ngài, bao gồm cả tôi, đều hết sức đau buồn trước những cái chết, bạo lực đủ mọi hình thức, sự tàn phá của các thành phố và cơ sở hạ tầng, sự chia cắt của rất nhiều gia đình, và hàng triệu người phải di tản, và những người tị nạn”.

Đức Tổng giám mục Gallagher là Đặc phái viên thứ ba của Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Ukraine theo yêu cầu của ngài. Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo hoàng, đã chuyển một chiếc xe cứu thương được Đức Thánh Cha làm phép và gửi tặng đến Lviv, miền tây Ukraine, vào tháng Ba. Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm để gặp gỡ những người tị nạn ở biên giới Ukraine.

Theo Đức Tổng giám mục Gallagher, chuyến đi của ngài đã được lên kế hoạch trong một thời gian để đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao của Tòa Thánh với Ukraine. Chuyến viếng thăm theo lịch trình đầu tiên của Đức Tổng giám mục Gallagher đã bị hoãn lại khi ngài có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tháng trước.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News được công bố vào ngày 20 tháng 5, Đức Tổng giám mục Gallagher đã được hỏi làm thế nào để đạt được hòa bình ở Ukraine sau khi nước này đã chứng kiến quá nhiều đau khổ.

“Người dân Ukraine sẽ tìm thấy hòa bình cho chính họ, nhưng vết thương còn sâu và sẽ phải mất nhiều thời gian hơn nữa để tìm thấy hòa bình với Nga, với những người đã tham gia vào cuộc xung đột khủng khiếp này, trong cuộc chiến này”, Đức Tổng giám mục Gallagher trả lời.

“Vết thương rất sâu: giờ đây rất khó để nói về hòa bình, về hòa giải, bởi vì trong lòng người dân, sự đau khổ và vết thương quá sâu nên cần phải có thời gian. Bạn phải cho thời gian, bạn phải để mọi người nói, bày tỏ thậm chí rất nhiều cảm xúc tiêu cực đối với người khác”.

“Vì vậy, bạn phải cầu nguyện rất nhiều để Thiên Chúa, Đấng thực sự là sự cứu rỗi duy nhất, sẽ ban cho chúng ta ân sủng để chữa lành những vết thương này và để mọi người có thể bước tiếp”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết