Ngoại trưởng Vatican: 'Người dân Ukraine đã nỗ lực tái thiết mọi thứ tốt hơn trước đây'

Đức Tổng Giám mục Gallagher trước những bức ảnh về vụ thảm sát Bucha trong khu hầm mộ của Nhà thờ Chính thống Thánh Anrê

Đức Tổng Giám mục Gallagher trước những bức ảnh về vụ thảm sát Bucha trong khu hầm mộ của Nhà thờ Chính thống Thánh Anrê

Ngoại Trưởng Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, đã phát biểu với Vatican News về “trải nghiệm đáng sợ” khi đến thăm thành phố Bucha ở Ukraine, địa điểm của những tội ác chiến tranh bị cáo buộc của Nga đối với thường dân, và về quyết tâm của người dân Ukraine nhằm xây dựng lại đất nước của họ tốt hơn trước đây.

“Việc đến với Bucha hiện nay là một trải nghiệm thực sự đáng sợ, bởi vì bạn không chỉ chứng kiến mọi sự việc, mà còn tưởng tượng ra nhiều thứ”.

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Vatican, đang có chuyến viếng thăm Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá để mang lại sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô với người dân và thúc đẩy đối thoại và đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

Phát biểu hôm thứ Sáu với Stefano Leszczynski của Đài phát thanh Vatican, người đang đi cùng với ngài trong chuyến viếng thăm Ukraine, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã kể lại cảm xúc của mình khi cầu nguyện trước địa điểm của một ngôi mộ tập thể trước đây ở Bucha, nơi có khoảng một trăm thường dân Ukraine tay không tấc sắt đã bị tra tấn và “bị hành quyết” khi một Lữ đoàn của Nga tiến về phía Kyiv.

“Anh đã chứng kiến nơi chôn cất các thi thể. Chúng ta đã nhìn thấy những bức ảnh trong khu hầm mộ của Nhà thờ Chính thống giáo”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.

“Và chúng ta nhìn thấy những hành động tàn bạo khủng khiếp mà người ta có thể áp đặt lên người khác”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher cầu nguyện trước phần mộ của các nạn nhân chiến tranh Ukraine

Đức Tổng Giám mục Gallagher cầu nguyện trước phần mộ của các nạn nhân chiến tranh Ukraine

Những ký ức đầy ám ảnh

Đức Tổng Giám mục Gallagher kể lại rằng đây không phải là lần đầu tiên ngài chứng kiến những cảnh kinh hoàng như vậy. “Tôi đã chứng kiến những cảnh tượng như vậy trước đây. Bản thân tôi đã hỗ trợ Burundi trong một vụ thảm sát người dân đầy khủng khiếp. Bạn không thể quên những điều này, và bạn kinh hoàng trước những đau khổ mà chúng ta có thể áp đặt lên người khác, và những đau khổ mà loài người có thể chịu đựng”.

“Sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chữa lành những vết thương này. Sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm thấy ân sủng của sự tha thứ và tiến hành một quá trình hòa giải”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher nói: “Nó chỉ mới bắt đầu”.

Nhà thờ Chính thống giáo kính Thánh Anrê

Nhà thờ Chính thống giáo kính Thánh Anrê

Mùa xuân

Bày tỏ cảm xúc ngưỡng mộ đối với việc người dân Ukraine, “bất chấp tất cả những gì họ phải chịu đựng, tất cả những trở ngại mà cuộc chiến này đã mang đến cho họ”, đang cố gắng tái thiết, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết rằng mùa xuân đang đồng hành cùng với họ một cách sầu thảm khi họ cố gắng “dọn dẹp đất nước của họ, các thành phố của họ, các làng mạc của họ”.

“Giờ đây, bạn nhìn thấy nơi cây cối và các khu rừng, chồi non nảy lộc, lá non mọc lên từ những nhành cây”.

“Bạn có thể nhìn thấy quyết tâm của người dân trong việc tái thiết và tạo nên sự thành công cho đất nước của họ như trước đây, và thậm chí còn tốt hơn trước khi cuộc chiến tranh bi thảm này bắt đầu”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết