Những đứa trẻ Yemen bị buộc di tản tại Sanaa (Ảnh: ANSA)
Tổ chức Caritas Quốc tế đã phát hành một thông điệp nhân dịp Ngày Tị nạn Thế giới, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 6.
Nhấn mạnh rằng “những người tị nạn chính là nạn nhân của hệ thống bất công của chúng ta”, Liên minh các tổ chức từ thiện toàn cầu đang kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới tiếp nhận những người tị nạn một cách phù hợp với phẩm giá và an toàn, đảm bảo các nhu cầu cơ bản của họ được đáp ứng và cung cấp cho họ các điều kiện sống an toàn, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo chính trị
“Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta đưa ra các quyết định can đảm để bảo vệ những người tị nạn, đặc biệt là những người là nạn nhân của mọi hình thức lạm dụng ở nhiều nơi trên thế giới”, theo nội dung lời kêu gọi từ Tổ chức Caritas Quốc tế, liên minh toàn cầu bao gồm 165 cơ quan phát triển và cứu trợ Công giáo quốc gia của các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới.
Trong một thông điệp được đưa ra nhân Ngày Tị nạn Thế giới, ngày 20 tháng 6, Tổng thư ký của Tổ chức Caritas Quốc tế, ông Aloysius John, cho biết rằng những người tị nạn “là những con người, có nhân phẩm, giá trị và quyền lợi, và nghĩa vụ của tất cả chúng ta đó là tiếp đón họ với vòng tay rộng mở và đảm bảo họ được sống trong phẩm giá”.
“Với tư cách là Tổ chức Caritas Quốc tế, trọng tâm chính của chúng tôi là nuôi dưỡng tinh thần huynh đệ thông qua việc thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương dành cho những người dễ bị tổn thương nhất, và những người tị nạn nằm trong số đó”, ông Aloysius John cho biết trong thông điệp của mình.
“Nạn nhân của tình trạng bạo lực, sự sợ hãi, và trên hết là nạn nhân của một hệ thống bất công”, Caritas lưu ý, những người tị nạn “đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ để mạo hiểm với số phận vô định không biết trước, mà trong đó họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn, đau đớn, thống khổ và sự tổn thương”.
Những người tị nạn có một dung mạo và một câu chuyện
“Phụ nữ, trẻ em và những người lớn tuổi là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất”, ông Aloysius John lưu ý, đồng thời cho biết rằng năm ngoái 33,4 triệu người “đã bị buộc phải bước vào cuộc hành trình đầy nghiệt ngã của sự tha hương tại khắp 145 quốc gia”.
Ông Aloysius John đã than phiền về sự thờ ơ và im lặng của cộng đồng quốc tế liên quan đến sự đau khổ của những người tị nạn và những người bị buộc di tản, ông chia sẻ: “đối với nhiều người trên khắp thế giới, những người này không có một dung mạo hay câu chuyện của họ”, họ chỉ là “những con số hoặc những tin tức để người ta lướt qua trên báo chí”. “Đối với nhiều người trên khắp thế giới, những người này không có khuôn mặt hay câu chuyện của họ”.
Cần có sự đồng cảm và liên đới
Lưu ý rằng Covid-19 đã làm sống lại “sự liên đới toàn cầu để đấu tranh chống lại bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nhân loại”, Tổng thư ký Caritas khẳng định rằng năm 2020 “phải hướng dẫn chúng ta đến một cách thức mới để phản ứng với những người tị nạn và hoàn cảnh khó khăn của họ”.
Ông Aloysius John cho biết rằng “có một nhu cầu cấp thiết để tiếp nhận những người tị nạn với sự đồng cảm và liên đới, và đồng thời giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng này cũng như triển khai một hệ thống kinh tế công bằng đảm bảo cho họ các cơ hội bình đẳng”.
Về vấn đề này, ông Aloysius John đã đề cập đến trường hợp của những người Rohingya, bất chấp sự hiếu khách của chính phủ Bangladesh, phải đối mặt với những điều kiện rất dễ bị tổn thương, bao gồm cả đại dịch Covid-19.
Minh Tuệ (theo Vatican News)