
Đến hẹn lại lên, năm nay “Ngày Áo Trắng” được Cộng đoàn Chreoreo Dòng Chúa Cứu Thế quyết định tổ chức tại Giáo xứ Plơi R’ngol Ama Drung, thuộc huyện Ia Pa, Gia Lai (cũ). Chúa Nhật thứ II Phục Sinh (12/04/2026) luôn là ngày rộn ràng của anh chị em tân tòng vùng truyền giáo Cheoreo – Tơlúi vì là ngày họp mặt anh chị em tân tòng trong vùng, ngay sau Đêm Vọng Phục Sinh, ngày mà anh chị em lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy và các Bí tích gia nhập Đạo.

Theo chương trình, vào lúc 8g30, Cha chánh xứ Plơi R’ngol Ama Drung, Giuse Trần Minh Chính tập hợp anh chị em Jrai vào trong nhà thờ để chuẩn bị giờ chia sẻ kinh nghiệm theo Chúa. Cha Bart. Nguyễn Đức Thịnh, bề trên Cộng đoàn chủ sự giờ chia sẻ kêu gọi anh chị em Jrai mạnh dạn, chia sẻ những cảm nghiệm của mình với các anh chị em khác. Cùng là một hành trình theo Chúa, thời gian dự tòng có thể lên tới 2-3 năm tùy từng trường hợp, thời gian đủ dài ấy làm cho mỗi người có thêm những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong cuộc sống thường nhật, trong việc học giáo lý, tham dự Thánh lễ cùng với những anh chị em đã có Đạo khác. Trước khi bước vào giờ chia sẻ, tất cả cùng quỳ cầu nguyện với sự hướng dẫn của Cha bề trên. Nghe Cha Giuse chia sẻ, thời gian bắt đầu từ 8g30, nhưng đến hơn 10g00 phải nghỉ để chuẩn bị Thánh lễ, trong khi nhiều anh chị em khác cũng muốn được chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cha bề trên Cộng đoàn cũng nói, có anh chia sẻ một điều đáng chú ý rằng: người ông của anh nói với anh, nếu đã quyết tâm theo Chúa thì cần phải nghiêm túc, siêng năng cầu nguyện và nhất là đọc và lắng nghe chia sẻ Lời Chúa. Chỉ có thế mới có thể hiểu được Kinh Thánh.

Sau giờ chia sẻ, Thánh lễ đồng tế được bắt đầu vào lúc 10g30. Chủ tế Cha bề trên Bartôlômêô, ngoài ra còn có 4 Cha và quý Thầy DCCT trong vùng cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng theo Tin Mừng Gioan 20,19-31, Cha Giuse Trần Minh Chính chia sẻ ý nghĩa của ngày lễ “Áo Trắng”. Trong ý nghĩa phụng vụ truyền thống của Hội Thánh, Chúa nhật II Phục Sinh là ngày anh chị em cởi bỏ chiếc áo trắng đã được mặc trong sau khi lãnh bí tích Thanh Tẩy vào đêm vọng Phục Sinh. Nghi thức này nhằm đánh dấu anh chị em bước vào một giai đoạn chính thức “là Kitô hữu”, và cũng bước vào giai đoạn huấn giáo hậu Tân Tòng. Tuy là ngày lễ “cởi chiếc áo trắng”, nhưng anh chị em quyết định theo Chúa là được “mặc lấy” Đức Kitô một lần và mãi mãi. Anh chị em phải có kinh nghiệm như ông Tôma trong bài Tin Mừng hôm nay, ông đã được “đụng chạm” vào thân thể phục sinh của Chúa; khi đụng chạm các dấu đanh, cạnh sườn ông nhận ra Chúa của mình. Lập tức, ông quỳ lạy tôn thờ với một lời tuyên xưng đức tin đặc biệt long trọng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Anh chị em cũng phải đụng chạm vào Đấng Phục Sinh ấy để nhận ra Chúa của mình và quỳ lạy tôn thờ.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse cảm ơn Cha bề trên và quý Cha đã tới Giáo xứ nhân ngày lễ Áo Trắng; đồng thời Cha bề trên cũng chúc mừng và chúc lành cho anh chị em tân tòng. Ngài cũng hứa với anh chị em, trong năm sẽ có thêm một buổi họp mặt nữa, để anh chị em được gặp gỡ nhau, gặp gỡ các Cha đang phục vụ trong vùng ở một địa điểm khác. Sau cùng, Cha Giuse cũng mời anh chị em tân tòng và mọi người dùng bữa cơm trưa do anh chị em Giáo xứ Plơi R’ngol Ama Drung chuẩn bị. Bữa cơm đạm bạc, trong cái nắng oi bức nhưng không thiếu đi niềm vui của một ngày hồng ân.
Được biết, các Giáo xứ, Giáo họ trong vùng Cộng đoàn DCCT Cheoreo phục vụ năm nay cử hành Bí tích Thanh Tẩy cho 350 anh chị em (người lớn) Jrai. Các vùng khác thuộc Tây Nguyên như Cộng đoàn Pleiku 115 người (Jrai); Fyan (Gp. Đà Lạt) 2 người; Cộng đoàn Pleikly 67 người (trong đó có 2 người Kinh); Ban Mê Thuột (Gp. Ban Mê Thuột) 11 người. Vậy tổng cộng là 545 anh chị em được Thanh Tẩy vào đêm vọng Phục Sinh 2026. Tạ ơn Thiên Chúa vì những bông lúa trĩu hạt vẫn đang cần những thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo còn bao la.
Một số hình ảnh buổi gặp gỡ chia sẻ:

Một số hình ảnh trong Thánh lễ tạ ơn:







Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Phú Túc, 13/04/2026)