Chúa nhật ngày 8 tháng 11 sẽ được cử hành như là Ngày Cổ võ Ơn gọi Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế thường niên trong toàn Hội Dòng. Nhân dịp này, Cha Bề trên Tổng Quyền Michael Brehl, ngỏ lời với toàn thể gia đình Dòng Chúa Cứu Thế bằng bức thư có tầm quan trọng đặc biệt vì lễ kỷ niệm năm nay không giống như mọi năm.
Cha Bề trên Tổng Quyền Michael Brehl đem đến cho chúng ta, theo cách thức tràn đầy hy vọng, các yếu tố khác nhau phù hợp với lễ kỷ niệm năm nay, và điều đó không nên bị bỏ qua. Chẳng hạn như, chủ đề lục niên, những gì chúng ta đang trải qua do COVID-19, Thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ‘Fratelli Tutti’, sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày mất của Thánh Clêmentê (mất năm 1820), thế giới bị tổn thương mà chúng ta đang sống, và lời mời gọi của Tổng Công Hội lần thứ XXV của chúng ta tiếp cận và cùng nhau thực hiện cuộc hành trình trong hy vọng.
*****
Rome, ngày 16 tháng 10 năm 2020
Lễ Thánh Giêrađô Majella, C.Ss.R.
Prot. Số 0000 161/2020
CHỨNG NHÂN CỦA ĐẤNG CỨU THẾ
Trong tinh thần liên đới trong thế giới bị tổn thương
Các anh em Tu sĩ, Nữ tu, các cộng sự viên và các thân hữu Dòng Chúa Cứu Thế thân mến,
Mến chào toàn thể anh chị em từ thành quốc Rôma khi chúng ta chuẩn bị hướng tới Ngày Thế giới Cổ võ Ơn gọi Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế thường niên sẽ được cử hành vào Chúa nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020, tại tất cả các cộng đoàn và các Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta. Đây sẽ là một dịp kỷ niệm rất khác trong thời điểm của đại dịch Covid-19 toàn cầu này. Tuy nhiên, chúng ta phải đánh dấu sự kiện này bằng những lời cầu nguyện, bằng niềm hy vọng, và đức tin nơi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và người Anh của chúng ta, Đấng luôn luôn đồng hành cùng với chúng ta.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta trong Thông điệp gần đây nhất của ngài, ‘Fratelli Tutti’: Về tinh thần huynh đệ và tình bạn xã hội, đại dịch này đã tiết lộ cho chúng ta thấy thế giới của chúng ta thực sự bị tổn thương như thế nào. Đại dịch ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. “Tất cả chúng ta đều đang trên cùng một con thuyền“. Nhiều người đã bị bỏ rơi, bị vứt bỏ, bị gạt ra bên lề. Chúng ta nhận thức rõ hơn bao giờ hết việc chúng ta khai thác tận diệt các nguồn tài nguyên của thế giới đã đe dọa tương lai của “ngôi nhà chung” của chúng ta như thế nào. Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhắc nhở chúng ta rằng cách thế giới của chúng ta trỗi dậy và thoát ra khỏi đại dịch này sẽ phụ thuộc vào một số biện pháp nào đó liên quan đến tất cả chúng ta và cách chúng ta ứng phó với những thách thức của nó.
Mặc dù vẫn ở còn đang chìm ngập trong “bóng tối” của đại dịch toàn cầu Covid-19, Ngày Cổ võ Ơn gọi Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế này là một lời hiệu triệu để canh tân cam kết truyền giáo của chúng ta đối với thế giới bị tổn thương mà chúng ta thuộc về và qua đó chúng ta được mời gọi công bố Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế! Cầu mong đó cũng là một ngày của cuộc sống mới và hy vọng vào Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Đấng “đổi mới mọi sự” (Kh 21,5).
Thánh Clêmentê Hofbauer, người mà chúng ta kỷ niệm 200 năm ngày mất trong năm nay, đã sống Ơn gọi Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta trong những thời điểm đầy thử thách và khó khăn. Trong hơn 30 năm, Thánh Clêmentê đã nỗ lực thành lập Hội Dòng ở Bắc Âu. Chỉ sau khi ngài qua đời vào năm 1820, cơ sở vĩnh viễn đầu tiên mới được khánh thành tại Vienna. Thánh Clêmentê đã phải đối mặt với cảnh tù tội và bị lưu đày, túng thiếu và bị từ chối, nhưng ngài chưa bao giờ bỏ cuộc. Thánh Clêmentê kiên trung trong đức tin: “Hãy can đảm! Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn mọi sự vì vinh quang của Ngài và vì lợi ích của chúng ta. Không ai có thể chống lại Thiên Chúa”. Nhờ Thánh Clêmentê và sự kiên trì sáng tạo của ngài, Thiên Chúa đã khai sinh sứ mạng Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới trong một thế giới đầy thương tích.
Tổng Công Hội lần thứ XXV (năm 2016) thúc giục chúng ta đem lại sức sống mới cho sứ mạng của chúng ta trong thế giới bị tổn thương ngày nay. Khi mỗi lục địa biện phân các Ưu tiên Truyền giáo và Kế hoạch Tông đồ của mình, chúng ta nhận ra rằng Đặc sủng của chúng ta với tư cách là những nhân chứng ngôn sứ về Chúa Cứu Thế trong thế giới đầy thương tích này ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta không những phải kiên trì trong niềm vui và hy vọng, mà còn phải can đảm mời gọi những người khác, cả nam và nữ, cùng tham gia với chúng ta trong sứ mạng này ngày hôm nay. Cùng với nhau, chúng ta có thể biến những lời này của Đức Thánh Cha Phanxicô thành áp dụng riêng cho chúng ta:
“Tôi mời gọi mọi người đến với niềm hy vọng mới mẻ, vì hy vọng “nói với chúng ta về một cái gì đó cắm rễ sâu trong mọi trái tim con người, dù hoàn cảnh và điều kiện lịch sử của chúng ta thế nào đi nữa. Hy vọng nói với chúng ta về một nỗi khát khao, một cảm hứng, một mong ước đời sống viên mãn, một khát vọng đạt được những điều cao cả, những điều lấp đầy con tim chúng ta và nâng tinh thần chúng ta lên những thực tại cao thượng như chân, thiện, mỹ, công lý, và tình yêu… Hy vọng là dũng cảm; nó có thể nhìn quá sự tiện lợi riêng mình, những sự an toàn và những phần thưởng vụn vặt vốn làm giới hạn chân trời của chúng ta, và nó có thể khai mở chúng ta tới những lý tưởng lớn lao làm cho đời sống đẹp hơn và đáng giá hơn. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục bước tới trên những nẻo đường hy vọng” (Fratelli tutti, số 55)
Khi chúng ta cử hành Ngày Thế giới Cổ võ Ơn gọi Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên những nẻo đường hy vọng này. Hơn thế nữa, hãy mời gọi những người khác tham gia cùng với chúng ta và đồng hành với chúng ta trên cuộc hành trình này trong tinh thần liên đới và vui mừng.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và chữa lành thế giới bị tổn thương của chúng ta. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, đồng hành với chúng ta trong sứ mạng của mình. Nguyện xin Thánh Anphongsô và tất cả các Thánh , các vị Anh hùng Tử đạo và các vị Chân Phước của chúng ta soi dẫn và ban cho chúng ta sự can đảm để mang Tin mừng đến với những người bị bỏ rơi nhất, đặc biệt là những người nghèo!
Người anh em trong Chúa Cứu Thế,
Michael Brehl, C.Ss.R.
Bề trên Tổng Quyền
Minh Tuệ (theo Scala News)