
ĐTC Phanxicô cầu nguyện tại ‘Bậc thang Tây Ban Nha’ hôm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12 năm 2019 © Vatican Media
Thư của Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám Quản Địa phận Rôma
Giám Quản Địa phận Rôma, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, đã viết một bức thư gửi cho toàn thể các tín hữu tại Rôma, đề xuất một ngày dành riêng cho việc cầu nguyện và ăn chay khi đối mặt với dịch bệnh coronavirus. “Có tính đến sự cần kíp ngay thời điểm này, trong tinh thần hiệp thông với Hội đồng Giám mục, tôi mời gọi tất cả các Kitô hữu tại Rome dành một ngày cho việc cầu nguyện và ăn chay, vào Thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020, để cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa cho thành phố của chúng ta, cho đất nước Ý và cho toàn thể thế giới”, Đức Hồng Y Angelo De Donatis viết.
Cùng ngày, lúc 7 giờ tối, Đức Hồng Y De Donatis sẽ chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Đức Mẹ Tình yêu thiêng liêng (Santuario della Madonna del Divino Amore). Ngài cũng mời gọi các tín hữu theo dõi trực tiếp trên kênh truyền hình Công giáo tư nhân Telepace (kênh 73 và 214 trên HD, 515 trên Sky) và thông qua việc phát trực tuyến trên trang Facebook của Giáo phận Rôma, theo thông cáo báo chí của Đức Hồng Y Giám Quản Địa phận Rôma.
“Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người bị nhiễm bệnh và cho những người chăm sóc họ cũng như cho các cộng đồng của chúng ta bởi vì họ là những nhân chứng của đức tin và hy vọng tại thời điểm này”, Đức Hồng Y De Donatis nhấn mạnh.
Ngoài việc ăn chay, “chúng ta mong muốn được trở nên gần gũi, với cử chỉ của việc bố thí, quyên góp để hỗ trợ các nhân viên y tế đã quảng đại và hy sinh để chăm sóc cho những người bệnh (các khoản quyên góp có thể được gửi đến Trung tâm Mục vụ Y tế của Giáo phận Rôma)”.
Đức Hồng Y De Donatis giải thích rằng Ngài đã viết bức thư của mình “vào cuối cuộc Tĩnh tâm cùng với Giáo triều Rôma tại Ariccia”. “Trong những ngày cầu nguyện và thinh lặng, tôi cảm thấy. . . tiếng kêu khóc của thành phố của chúng ta, của đất nước Ý và của thế giới, trong thời điểm đặc biệt này mà chúng ta đang sống. Đó là một tình huống mà chúng ta chưa bao giờ trải qua, một tình huống khiến chúng ta không khỏi băn khoăn lo lắng và thất vọng, nhưng trên hết chúng ta được mời gọi sống với sức mạnh của đức tin, sự xác tín của niềm hy vọng và niềm vui của tinh thần bác ái”.
Đức Hồng Y Giám Quản Rôma nhắc nhở rằng “chính trong những ngày như vậy, cần phải mang lại niềm hy vọng, cần phải truyền tải niềm tin, cần phải quỳ xuống để cầu nguyện thay cho toàn thể thế giới”.
Trích dẫn Chương 7 của Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Đức Hồng Y De Donatis viết: “Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho những điều chúng ta không thể có được cho chính bản thân mình: hơi thở của sự sống, sự tha thứ, sự bình an nội tâm, sức khỏe. Sự kiếm tìm đó biểu lộ một hành động, một việc cần phải thực hiện trước hết để có được ‘Nước Thiên Chúa và Đức công chính của Người’ (Mt 6, 33) … ‘Gõ cửa’ nghĩa là khao khát được bước vào sự kết hiệp mật thiết của Chúa Cha, cụ thể là Thánh Ý của Ngài, bằng cánh cửa của Lòng Thương Xót, đó là chính Chúa Kitô”.
Hoàng Thịnh (theo Zenit)