Năm điểm chính yếu trích Tông Thư "Lòng Thương Xót và nỗi khốn cùng"

Dưới đây là những điểm chúng ta có thể rút ra từ Tông thư “Misericordia et Misera” – “Lòng Thương Xót và nỗi khốn cùng” bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót của Đức Thánh Cha Phanxicô.

1.  Quyền tha tội của Linh mục đối với “tội trọng” liên quan đến việc phá thai đã được mở rộng

“Cha muốn một lần nữa khẳng định rằng phá thai là một tội trọng, vì nó đặt dấu chấm hết đối với một sự sống vô tội. Tuy nhiên, Cha cũng cần phải khẳng định rằng không có tội lỗi nào mà Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không thể chạm đến, để rồi tẩy xóa đi mọi lỗi lầm, khi con người biết tìm đến để được giao hòa với Chúa Cha với một tâm hồn thống hối ăn năn. Vì thế, xin cho mọi Linh mục sẽ trở nên những người hướng dẫn, giúp đỡ cũng như an ủi đối với những hối nhân trên cuộc hành trình của sự hòa giải đặc biệt với Thiên Chúa”.

2.  Các Linh mục Huynh đoàn Thánh Piô X có thể tiếp tục giải tội 

“Bởi Năm Thánh Lòng Thương Xót đã được mở ra, Cha chấp thuận những tín hữu – vì nhiều lý do khác nhau – tham dự các nghi lễ phụng vụ tại các nhà thờ do các Linh mục thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X cử hành, đều hợp Giáo luật và hoàn toàn có thể lãnh nhận Bí tích giải tội cách hợp thức. Vì lợi ích mục vụ của các tín hữu cũng như tin tưởng vào thiện chí của các Linh mục đã nỗ lực nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa nhằm phục hồi sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, cá nhân tôi đã Quyết định mở rộng năng quyền này ngoài Năm Thánh, cho đến khi có những qui định mới được đưa ra, để không có bất cứ ai bị tước khỏi dấu chỉ của bí tích hòa giải thông qua ơn tha thứ của Giáo Hội”.

3. Lòng Thương Xót trài dài suốt cuộc đời con người, không chỉ là một năm 

“Trong đời sống bí tích, Lòng Thương Xót được thông ban cho chúng ta một cách phong phú. Không phải là không có ý nghĩa mà Giáo Hội đề cập đến Lòng Thương Xót một cách rõ ràng trong các công thức của hai ‘Bí tích chữa lành”, cụ thể đó là các Bí tích Hòa giải và Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Trong Bí tích Hòa giải, công thức tha tội cho ta thấy rõ điều đó: “Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Thiên Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho anh chị em ơn tha thứ và bình an”.

 4. Chúng ta phải chủ động trong việc thi hành công bằng xã hội

“Đặc tính xã hội của Lòng Thương Xót đòi hỏi chúng ta không chỉ đơn giản là đứng nhìn mà không làm gì cả. Nó đòi buộc chúng ta xua tan đị sự thờ ơ và thói đạo đức giả”.

5. Thiết lập Ngày Thế giới vì người nghèo vào Chúa Nhật thứ XXXIII Mùa Thường niên mỗi năm 

“Tôi đã nảy sinh ý tưởng rằng – như một dấu chỉ hữu hình của Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót này – toàn thể Giáo Hội sẽ cử hành Ngày Thế giới Vì Người Nghèo vào Chúa Nhật thứ XXXIII Mùa Thường niên mỗi năm. Đây sẽ là phương thế xứng đáng nhất hầu chuẩn bị cho việc cử hành Lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Đấng luôn đồng cảm với những kẻ bé mọn cũng như những người nghèo khổ và Đấng sẽ phán xét mỗi người chúng ta dựa trên những công việc của Lòng Thương Xót. Đây là một dịp nhằm giúp cho các cộng đồng và mỗi người đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội cùng ngẫm nghĩ lại về cảnh cơ hàn vốn là trung tâm của Tin Mừng thế nào. Ngày Thế giới Vì Người Nghèo cũng sẽ tượng trưng cho một hình thức đích thực của việc Tân Phúc Âm hóa vốn có thể canh tân diện mạo của Giáo Hội”.

Minh Tuệ chuyển ngữ 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết