Hàng năm cứ đến dịp lễ Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini, Chi Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Denver lại cùng nhau quây quần mừng lễ Thánh Bổn mạng và cầu nguyện cho các hội viên, ân nhân còn sống hoặc đã qua đời. Năm nay cũng thế, sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 10, trời Denver nắng ấm chan hòa mừng vui chào đón khoảng 90 thành viên qui tụ về nguyện đường Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mừng lễ Quan thầy.
Hàng năm cứ đến dịp lễ Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini, Chi Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Denver lại quay quần mừng lễ Thánh Bổn mạng và cầu nguyện cho các hội viên, ân nhân còn sống hoặc đã qua đời. Năm nay cũng thế, sáng thứ Bảyy ngày 26 tháng 10, trời Denver nắng ấm chan hòa mừng vui đón khoảng 90 thành viên qui tụ về nguyện đường Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mừng lễ Quan thầy. Cùng với sự hiện diện của cha Linh hướng Phanxicô Xaviê Trần văn Hân và Linh mục bào huynh Gioan Baotixita Trần quang Hào đến từ Santa Anna, Chi Hội còn được tiếp đón Linh mục Giuse Trần Đức Hùng hiện đang phục vụ cho Tỉnh Dòng Baltimore đến từ New York, và Soeur Nguyễn Sen, Nữ tu Dòng Phanxicô, luôn sát cánh cùng với Chi Hội. Đặc biệt hơn cả, năm nay Chi Hội Denver được đón xương Thánh Giêrađô đến thăm.
Chương trình bắt đầu lúc 10 giờ 20 sáng với bài giảng thuyết về sự chết của Linh mục Trần Đức Hùng. Bài giảng lược qua các quan niệm khác biệt về sự chết của các tôn giáo với niềm tin về sự chết và cuộc sống viên mãn của người Công giáo. Ngoài ra Cha giảng thuyết còn trả lời các câu hỏi liên quan đến việc xin lễ cho các linh hồn, và vấn đề trợ tử. Ngài nhấn mạnh đến Giáo huấn của Giáo hội là luôn luôn tôn trọng sự sống – quà tặng của Thiên Chúa cho mỗi người.
Sau phần giảng thuyết, các hội viên đã lần lượt lên hôn kính xương Thánh Giêrađô. Sau đó Cha Linh hướng chủ tế Thánh lễ mừng Thánh Bổn mạng Chi Hội. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Hùng đã nhắc đến những điểm tương đồng giữa Thánh nữ Cabrini và Thánh Giêrađô (một Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế) trong quyết tâm theo đuổi ơn gọi và cuộc sống thánh hiến phục vụ của các ngài. Trong Thánh lễ, Cha chủ tế đã dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn hội viên đã qua đời. Cuối lễ, Cha chủ tế cũng đã làm phép bánh và khăn Thánh Giêrađô trao cho các hội viên, và ban phép lành với xương Thánh Giêrađô cho cộng đoàn.
Sau Thánh lễ, các hội viên đã dùng bữa cơm trưa thân mật tại hội trường Thánh Giuse của Giáo xứ. Qua sự cộng tác của một số ân nhân, thân hữu, các hội viên đã được thưởng thức một bữa ăn trưa ngon miệng. Trong bữa ăn, các hội viên còn được nghe cha Hùng kể về việc ngài theo đuổi ơn gọi đầy lý thú nhưng cũng lắm gian truân. Sau đó các hội viên còn được xem video chủ đề “Ai là anh chị em tôi” do Soeur Sen trình chiếu. Đoạn video chiếu về một số những sinh hoạt của anh chị em dân tộc thiểu số tại Tây nguyên, Việt nam hiện do các Cha DCCT phụ trách mục vụ.
Buổi lễ hội kết thúc vào lúc 2:30 chiều trong tâm tình tạ ơn.
Ban điều hành Chi Hội chân thành cảm ơn quí Linh mục Chánh và Phó xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chi Hội được xử dụng nguyện đường và hội trường trong ngày lễ. Chi Hội xin cám ơn quí cha Linh Hướng, Cha Hào và Cha Hùng đã không quản ngại đường xa đến chia sẻ, hiệp dâng Thánh lễ, và cầu nguyện cho Chi Hội. Cám ơn anh Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Vũ văn Hùng đã nhiệt tâm thu xếp trong ngoài cho buổi lễ tiến diễn tốt đẹp. Chi Hội cám ơn Soeur Nguyễn Sen và ca đoàn bỏ túi đã giúp cộng đoàn trong buổi lễ, cũng như video chia sẻ những sinh hoạt và khó khăn của các cộng đoàn anh chị em Tây nguyên. Xin hết lòng cảm ơn các anh chị thiện nguyện giúp các hội viên ghi danh, nấu nướng và phục vụ bữa ăn trưa. Trên hết Chi Hội xin gởi đến toàn thể hội viên và ân nhân lời chân thành tri ân về sự nhiệt tâm, lòng quảng đại, và tinh thần phục vụ của quí vị.
Nguyện xin Chúa Cứu Thế, qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Cabrini và toàn thể các Thánh luôn đổ tràn muôn ơn phúc xuống cho quí vị và thân nhân.
Ước mong được đón tiếp quí vị trong lần họp mặt tới.
Thế Dũng