Mùa đợi trông !

Sài Gòn tiết trời se lạnh, dưới cái nắng dịu dàng, như thôi thúc lòng người chuẩn bị đón mừng Đại lễ Giáng Sinh đang đến gần. Trong khắp các ngã đường thành phố, những ngôi Thánh Đường ánh đèn sao rực sáng lung linh, báo hiệu Lễ Giáng Sinh đã gần kề. Không phân biệt tôn giáo, người người nô nức, bầu khí hân hoan đón Mùa Giáng Sinh về.

IMG_5469

Khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cũng đang nhộn nhịp hoàn tất những công đoạn trang trí cuối cùng.

IMG_5341

IMG_5344

Anh chị em phục vụ cũng tranh thủ thời gian sau những giờ làm việc nơi công sở, trang hoàn nhà thờ, làm mới lại khuôn viên để dịp Đại Lễ thêm phần long trọng.

IMG_5400

IMG_5354

Những biểu tượng Noel, màu sắc Giáng Sinh cũng rực sáng lên trong cả khuôn viên Thánh Đường, càng thôi thúc tâm hồn mọi người nao nức mong chờ ngày Lễ Giáng Sinh đến.

IMG_5397

IMG_5399

Càng đến gần ngày Đại Lễ, mọi người càng sốt sắng hơn. Chuẩn bị đền thờ vật chất cho trang nghiêm, cùng theo tiếng gọi của Gioan Tiền Hô: “Hãy dọn đường cho Chúa đến, đường lồi lõm hãy sang cho bằng, đường quanh co hãy sửa cho ngay…”.

IMG_5404

IMG_5480

Đền thờ tâm hồn là phần chuẩn bị thiết yếu. Mọi tín hữu từ khắp nơi, mọi tầng lớp: công dân, học sinh hay viên chức… tề tựu về ngôi Thánh Đường DCCT để được lãnh Bí Tích Giao Hoà. Đó là hành động cụ thể và ý nghĩa của việc dọn lòng đón Chúa đến, sửa lối cho thẳng để Người đi.

IMG_5371

IMG_5375

IMG_5377

IMG_5387

Mùa Giáng Sinh là mùa của bình an, mùa của hoà bình. Bởi lẽ Chúa đến mang ơn giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng tội lỗi, khỏi những đam mê, dục vọng. Vì thế trên nét mặt mọi người luôn toả một nụ cười rạng rỡ, con người biết yêu thương nhau hơn. Trong tâm hồn bình an, cuộc sống quanh co đã được uốn thẳng ngay, lòng tham lam, kêu ngạo đã được sang bằng… Vì thế khắp nơi trong mùa này, người ta nhận thấy nơi mỗi người toả ngát yêu thương, người người gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp, bình an và nhiều ơn thánh, đồng loại dễ dàng tha thứ và độ lượng với nhau, những mảnh đời bất hạnh cũng được sự quan tâm nhiều hơn. Vì đó chính là con đường để Chúa ngự đến, trong lòng mọi người.

IMG_5358

IMG_5360

Nguyện xin Hài Nhi Giêsu là Đấng Emmanuen, đến biến đổi tâm hồn mọi người, đến làm cho thế giới này ngập tràn yêu thương. Kính chúc mọi người một Mùa Giáng Sinh tràn đầy bình an và nhiều ơn lành của Chúa Cứu Thế.

Fx Nguyễn CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết