Chuyến Tông du từ ngày 4-10 tháng 9 năm 2019 bao gồm chuyến viếng thăm đến hai quốc gia láng giềng Madagascar và Mauritius
Vào ngày 27 tháng 3 năm 2019, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố ngày diễn ra chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô đến Mozambique từ ngày 4-10 tháng 9 năm 2019. Ngoài việc đến thăm đất nước này, nơi mà gần đây đã bị siêu bão Idai tấn công nặng nề, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến thăm các quốc gia láng giềng Madagascar và Mauritius.
Giáo hội tại Mozambique sẽ chờ đợi chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô với một sự kỳ vọng lớn. Đức Giám mục Adriano Langa thuộc Giáo phận Inhambane ở phía nam Mozambique, đã giải thích với Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, tổ chức từ thiện mục vụ Công giáo quốc tế và tổ chức thuộc quyền Giáo Hoàng (ACN Quốc tế), rằng vào tháng 9 năm 2018, Tổng thống Cộng hòa Mozambique đã thực hiện chuyến viếng thăm đến Vatican và đã mời Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm đất nước của mình, qua đó tái khẳng định lời mời mà các Giám mục đã đưa ra trước đó. ĐTC Phanxicô đáp lại lời mời: “Vâng, nếu tôi có sức khỏe tốt”. Giờ đây, chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô cuối cùng cũng đã được xác nhận.
Đây sẽ là chuyến viếng thăm của vị Giáo Hoàng thứ hai đến Mozambique, sau chuyến thăm lịch sử của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1988. “Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng để tổ chức chuyến thăm và ccùng với các tín hữu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này. Đó quả là một điều gì đó mà chúng tôi vô cùng mong muốn. Ai lại không muốn Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước của mình?” Đức Cha Langa nói.
Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Claudio Dalla Zuanna Địa phận Beira, thành phố ven biển ở miền trung Mozambique vốn đã phải chịu đựng hậu quả nặng nề của thảm họa lốc xoáy quốc gia Idai, cũng đã nhanh chóng chuyển tin tức về chuyến viếng thăm này cho các tín hữu của mình trong một thông cáo cũng được gửi đến ACN : “Hôm nay, ngày 27 tháng 3, chúng ta đã nhận được tin vui rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm đất nước chúng ta trong tháng Chín tới. Mặc dù chuyến viếng thăm đã được lên kế hoạch trước khi cơn bão đi qua, nhiều người hiện đang tự hỏi liệu ĐTC Phanxicô có quyết định đến Beira để thăm và an ủi chúng ta hay không. Chúng ta hy vọng điều này sẽ xảy ra”.
Đối với nhiều người dân Mozambique, ước mơ của họ đó chính là chương trình nghị sự của ĐTC Phanxicô sẽ bao gồm chuyến viếng thăm đến Trung tâm học vấn ở Guiúa. Mặc dù điều này có vẻ khó có thể xảy ra, vì nó nằm trong Giáo phận Inhambane, cách xa thủ đô Maputo, trọng tâm chính của chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô. Trung tâm Giáo lý này ghi lại lịch sử tử đạo của hơn 20 giáo lý viên người Mozambique ở đây, những nạn nhân của một trong những sự kiện bạo lực nhất trong cuộc nội chiến kéo dài. “Giai đoạn cấp Giáo phận của quá trình phong Chân Phước vừa mới kết thúc trong năm nay vào tháng 3”, Đức Cha Langa giải thích, đồng thời nhấn mạnh rằng Guiúa hiện là một cột mốc đáng chú ý trong đời sống Kitô hữu ở nước này. “Guiúa có một đền thờ dâng kính Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo như một đài tưởng niệm sự kiện kịch tính này liên quan đến vụ thảm sát các giáo lý viên, vì vậy giờ đây nó đã trở thành một địa điểm hành hương”, Đức Cha Langa tiếp tục. Hàng ngàn người đến hành hương nơi này mỗi năm, thể hiện lòng yêu mến thiết tha của người dân Mozambique đối với Đức Trinh Nữ Maria. “Chúng ta hãy nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria ẵm lấy những đứa con của Mẹ để dâng lên bàn thờ”, Đức Cha Langa nói. Dự kiến Tòa Thánh sẽ sớm công nhận các Giáo lý viên của Guiúa như là những vị anh hùng tử đạo. “Những sự kỳ vọng này là rất đáng mong chờ”, Đức Giám mục Langa nói.
Bất chấp hậu quả của chiến tranh, bạo lực và thảm họa tự nhiên gần đây đã tàn phá đất nước, Mozambique và Giáo hội ở đây tiếp tục chứng minh sức sống tuyệt vời của mình, và Giáo phận Inhambane chính là một ví dụ điển hình cho điều này. “Ơn gọi đang nở rộ tại Chủng viện của chúng ta. Lần đầu tiên kể từ khi mở cửa, Chủng viện của chúng ta có 30 linh mục tương lai; chúng ta chưa bao giờ có được con số các chủng sinh nhiều như vậy trước đây. Đáng buồn thay, ngôi nhà họ đang ở trước đây là một ngôi nhà của Giáo xứ và có rất ít phòng ốc”, Đức Giám mục Langa giải thích. Mong muốn cải thiện cơ sở vật chất của Chủng viện tại Inhambane là một trong những lý do khiến ngài đến gõ cửa trụ sở quốc tế của tổ chức ACN. Đây chính là một dự án cụ thể, mà giờ đây có thể trở thành hiện thực, nhờ sự hào quảng đại của các nhà hảo tâm của tổ chức ACN, một sự quảng đại mà Đức Giám mục Adriano đã trải nghiệm trong quá khứ với một số dự án viện trợ khác. “Tôi đã đến để nói lên lời ‘cảm ơn rất nhiều’ đối với tất cả các nhà hảo tâm, những người đã thổi sức sống vào tổ chức này và những người cũng mang lại sự sống cho chúng tôi. Trên thực tế, có rất nhiều dự án chúng tôi đã thực hiện và nhiều phương tiện giao thông chúng tôi đã có thể sử dụng, chẳng hạn như các phương tiện chúng tôi đang sử dụng trong Giáo phận, đều xuất phát từ đây, từ tổ chức ACN. Tất cả những điều này đã có thể thực hiện nhờ vào ACN, nhờ đó giúp chúng ta loan báo Tin Mừng. Tổ chức của quý vị đã cho chúng tôi đôi chân, cho chúng tôi vòng tay, cho chúng tôi đôi mắt và đồng thời cho chúng tôi một cái miệng để loan báo Tin Mừng. Vì tất cả những điều này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!”.
Minh Tuệ chuyển ngữ