
Ông Alessandro Tamburlani là giám đốc và người sáng lập phòng gym nơi Đức Hồng y Robert Prevost đã tập luyện trước khi đắc cử Giáo hoàng (: Victoria Cardiel/ EWTN News)
Khi còn là Tổng Trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng y Robert Francis Prevost thường đi bộ đường dài quanh khu phố Borgo ở Rôma. Ngài sống trong một căn hộ đơn sơ trên đường Via di Porta Angelica cho đến chưa đầy hai tháng trước, khi chuyển đến một căn hộ khác dành riêng cho các quan chức cấp cao của Vatican, tọa lạc tại tòa nhà Sant’Uffizio, nơi hiện nay là trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin.
Tại khu phố trung tâm này của Rôma, chỉ cách Quảng trường Thánh Phêrô vài bước chân, ngài cũng thường lui tới phòng tập thể hình Omega Fitness Club — nơi mà kể từ ngày 8 tháng 5, thời điểm ngài được bầu làm Giáo hoàng — đã trở thành phòng gym nổi tiếng nhất ở Rôma.
Tuần trước, cũng như nhiều cư dân trong khu vực, ông Alessandro Tamburlani, người sáng lập kiêm giám đốc phòng gym, đã chạy ngay đến Quảng trường Thánh Phêrô khi nghe tin đã có làn khói trắng. Niềm vui của ông càng nhân lên gấp bội khi thấy một trong những hội viên đăng ký tại trung tâm thể hình của mình xuất hiện tại ban công chính của Đền Thờ Thánh Phêrô.
“Tôi không giấu được việc mình đã reo mừng không ngớt”, ông Tamburlani chia sẻ đầy xúc động và tự hào. “Niềm vui của tôi được nhân đôi, thậm chí nhân ba. Vui mừng vì cuối cùng chúng ta đã có một vị Tân Giáo hoàng sau thời gian tang chế. Và cũng vui vì ngài là một con người tốt lành, hơn nữa lại là người mà tất cả chúng tôi ở đây tại phòng gym đều đã quen biết”.
Đức Hồng y Prevost khi đó — như mọi người đều biết — còn là một người chơi quần vợt, thường dành thời gian rảnh để luyện tập với các thiết bị cardio, vốn là hình thức luyện tập yêu thích của ngài. Thỉnh thoảng ngài cũng sử dụng xe đạp tập và máy chạy bộ để tăng cường sức bền tim mạch và đốt cháy calo.
“Ngài là một người như bao hội viên khác. Ăn mặc giản dị trong trang phục thể thao bình thường. Ngài thường đi cùng trợ lý để có thể thoải mái luyện tập”, giám đốc phòng tập thể hình Omega Fitness Club kể lại.
Một vị Giáo hoàng yêu thể thao
Ông Tamburlani không giấu được sự phấn khởi khi nhận định rằng một vị Giáo hoàng yêu thể thao thật sự là tấm gương sáng cà cho thấ sự cần thiết của việc duy trì đời sống lành mạnh. “Ngài là một ngọn đèn soi sáng, giúp tất cả chúng ta có thể nói rằng, nếu ngài có thể làm được, thì tất cả chúng ta đều có thể tự chăm sóc bản thân và tập luyện thể thao”, ông nhấn mạnh.
Ông cho rằng lối sống của Đức Thánh Cha Lêô XIV là một mẫu gương cho mọi người: “Trong cuộc sống hiện đại mà chúng ta đang sống, luôn vội vã và quá bận rộn đến mức có hại cho chính mình, ngài mời gọi chúng ta ý thức về thân thể mình và bắt đầu làm chủ nó, hướng nó đến một trải nghiệm tuyệt hảo kết hợp giữa đời sống tinh thần và việc rèn luyện thể chất|”.
Hoàng Thịnh (theo CNA)