Một vị Giám chức Philippines kêu gọi 40 ngày chay tịnh và sám hối nhằm chữa lành những tổn thương tinh thần do đại dịch gây ra

Đức Thánh Cha Phanxicô thuyết giảng trong buổi lễ sám hối tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, ngày 28 tháng 3 năm 2014

Đức Thánh Cha Phanxicô thuyết giảng trong nghi thưc sám hối tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngày 28 tháng 3 năm 2014

“Đại dịch đã tiết lộ rằng chúng ta không chỉ dễ bị tổn thương bởi mối đe dọa sinh học COVID-19 này, mà còn với sự lây lan của sự vô vọng, phiền muộn, ích kỷ, lạm dụng quyền lực, thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình, và bận tâm đến các đặc quyền cá nhân gây thiệt hại cho những người liên tục đau khổ”, Đức Giám mục phụ tá Moises M. Cuevas Địa phận Zamboanga cho biết trong một lá thư mục vụ vào ngày 24 tháng 8: “Người ta sống không nguyên bởi bánh”.

Đức Cha Cuevas đang phục vụ với tư cách là Giám quản Tông Tòa của Tổng giáo phận Zamboanga, trên đảo Mindanao, miền nam Philippines, trong khi Đức Tổng giám mục Romulo de la Cruz đang ngồi phục hồi sau cơn đột quỵ.

Đức Cha Cuevas đã tuyên bố Bốn mươi Ngày Chay tịnh và Sám hối, bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 và kết thúc vào ngày 21 tháng 11, Chúa nhật Chúa Kitô Vua. Việc cử hành những ngày này sẽ là những hành động “liên đới với những người chịu ảnh hưởng của đại dịch”, Đức Cha Cuevas nói. Thực hành như vậy nhằm mục đích “gợi lên sự chay tịnh và thời gian chuẩn bị cho sứ vụ của Đức Kitô trong hoang địa”.

Nhằm giúp chuẩn bị cho các tín hữu Công giáo trong những tháng trước bốn mươi ngày này, các Giáo xứ nên tổ chức một buổi chia sẻ Giáo lý trong những tháng trước đó, Đức Cha Cuevas nói.

“Các Giáo xứ sẽ sẵn sàng ban Bí tích Hòa giải cho những ai muốn dấn thân vào một cuộc canh tân tinh thần và luân lý trong khoảng thời gian này”, Đức Cha Cuevas nói.

“Tôi kêu gọi mỗi người trong anh chị em hãy đón nhận Đức Kitô trong tâm hồn mình như là Lời Sự sống, và là Mục tử của tất cả chúng ta”, Đức Cha Cuevas nói. “Chính Đức Kitô Đấng vẫn trung thành với chúng ta trong chân lý, lòng trắc ẩn và sự khôn ngoan của Ngài giữa bối cảnh của cuộc khủng hoảng của đại dịch đang diễn ra ở thành phố và những nơi khác”.

Bức thư mục vụ của Đức Cha Cuevas suy tư về đại dịch coronavirus theo cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc, nơi ma quỷ yêu cầu Ngài biến đá thành bánh.

“Kinh nghiệm trong sa mạc đã đặt Chúa Giêsu vào cuộc thử thách tột bậc đối với danh tính của ngài, làm giảm đi những cạm bẫy đối với thần tính và sự cao quý của Ngài”, Đức Cha Cuevas nói. “Cuộc khủng hoảng đại dịch cũng khiến chúng ta phải đánh giá ngưỡng hoạt động bác ái của mình, liệu nó có còn nhất quán hay hoàn toàn tan rã. Chúa Giêsu đã từ chối hóa đá thành bánh trong sa mạc, thậm chí ngay cả khi bị cám dỗ làm như vậy, và Ngài nhấn mạnh với tên cám dỗ rằng quả thực người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, thậm chí ngay cả giữa hoang địa của một người”.

“Qua cuộc khủng hoảng này, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta cảm giác của sự đói khổ, cô lập, dễ bị tổn thương”, Đức Cha Cuevas nói. “Như trong cám dỗ của Chúa Giêsu, ma quỷ cũng đưa ra những lựa chọn thay thế hấp dẫn cho sứ mạng Kitô giáo và mục đích của chúng ta”.

Mối đe dọa của dịch COVID-19 tiếp tục làm “trật bánh” cuộc sống hàng ngày và có nguy cơ đe dọa những người dễ bị tổn thương nhất, Đức Cha Cuevas nói.

“Với tư cách là một cộng đoàn, chúng ta vẫn đang đi ngang qua bờ vực của những điều chưa được biết đến và những điều bấp bênh vô định nhất, trong khi chúng ta giữ vững sự ổn định về cảm xúc của mình và đảm bảo rằng chúng ta không bị bơ vơ trong những hoàn cảnh hiện tại này”, Đức Cha Cuevas nói.

Gần 1 triệu người sống ở thành phố Zamboanga.

Philippines đã có khoảng 1,9 triệu trường hợp nhiễm vi-rút được báo cáo và 32.700 trường hợp tử vong, theo Reuters. Các ca nhiễm mới được báo cáo trung bình khoảng 15.000 ca mỗi ngày, và chưa đến 15% dân số cả nước đã được tiêm chủng đầy đủ.

Theo Đức Cha Cuevas, Thành phố Zamboanga “được tuôn đổ muôn phúc lành” khi có những người sống “không chỉ nhờ cơm bánh” mà tìm kiếm “thứ lương thực vĩnh cửu” của sự phục vụ quên mình và làm chứng cho lời kêu gọi hiệp thông và liên đới với những người có thể bị bỏ lại phía sau và những ngươi phải vật lộn nhiều nhất giữa bối cảnh của cuộc khủng hoảng này”. Đức Cha Cuevas đặc biệt đề cập đến các bác sĩ, y tá, các nhân viên thiết yếu, các tình nguyện viên, các giáo sĩ và Tu sĩ nam nữ, cũng như những bậc cha mẹ, những người lớn tuổi và các thành viên trong gia đình, những người đang tìm cách ổn định cộng đồng và các hộ gia đình của họ.

“Họ hiểu rằng không ai được cứu một mình”, Đức Cha Cuevas nói, trích dẫn Tông Thư vào tháng 12 năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Giuse, Patris Corde.

Đức Cha Cuevas nhấn mạnh sự cần thiết của một tinh thần bác ái đích thực, chứ không phải là một tinh thần bác ái giả dối bị “thao túng như một cảm giác ưa thích hoặc một quan điểm”, hoặc không phải là “một cuộc gặp gỡ hoặc gắn kết đích thực với người khác”. Đây là hình thức bác ái giả tạo cố gắng “sống chỉ nhờ cơm bánh”.

 “Với tư cách là một Giáo hội, chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô là Lời ban Sự sống phát xuất từ Chúa Cha Hằng Hữu và là Bánh ban Sự sống trong Bí tích Thánh Thể”, Đức Cha Cuevas nói. “Nhưng cuộc gặp gỡ phải bắt đầu bằng hành trình cá nhân của chúng ta trong việc tự mình đương đầu với những gì khiến chúng ta bám víu vào bản năng bất chính của chúng ta vì sự tồn tại và lợi ích cá nhân”.

“Bất cứ khi nào chúng ta từ chối thoát ra khỏi chính mình, thoát ra khỏi sự thoải mái trong cái kén của sự thỏa mãn và đặc ân đặc lợi của riêng mình, thì Đức Kitô không thể đến với chúng ta — và chúng ta không thể đến với nhau”, Đức Cha Cuevas cho biết thêm. “Nỗi ám ảnh luẩn quẩn về bản năng tự bảo toàn của chúng ta mang lại cho chúng ta ảo tưởng về sự mãn nguyện và thành tích vốn có thể cắt đứt chúng ta khỏi phần còn lại của nhân loại đang phải vật lộn để sinh tồn. Chỉ trong cuộc gặp gỡ chủ tâm và bền bỉ của chúng ta với Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể nhận ra ý nghĩa của việc sẻ chia cuộc sống của mình và cống hiến những điều tốt đẹp nhất của bản thân cho tha nhân theo cách tương tự như ý muốn tự hiến của Người cho nhân loại”.

Đức Cha Cuevas kêu gọi bất cứ ai phạm tội chống lại đức bác ái và đức công bằng hãy ăn năn và đền bù: “đối với những người đã hưởng thụ và tích trữ cơm bánh cho riêng mình một cách tham lam ích kỉ, những người đã thu về nhiều hơn những gì họ có thể thu gom, tôi nói với họ: hãy trả lại thứ đã bị lấy cắp, hoàn lại những gì cần được kiểm đếm, nhân danh đức bác ái và đức công bằng”.

Đức Cha Cuevas cũng kêu cầu sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Trụ Cột (Tiếng Tây Ban Nha: Nuestra Señora del Pilar), đồng thời cũng cho biết rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Mẹ với Lời Chúa “đã khiến Mẹ hết lòng đón nhận ơn gọi của mình với tư cách là Mẹ của Đấng Cứu Chuộc và là Mẹ của cả những kẻ được cứu chuộc”.

“Trong cuộc gặp gỡ cá nhân của chúng ta với Chúa Kitô nơi Lời của Người, Đấng cũng chăn dắt và quan phòng dự liệu cho chúng ta trong đại dịch này, chúng ta noi gương và tôn vinh đức khiêm nhường và sự cởi mở của Đức Maria đối với lòng bác ái và tinh thần phục vụ người khác”, Đức Cha Cuevas nói. Đức Cha Cuevas cũng đã trích dẫn những lời của Đức Trinh Nữ Maria từ Tin Mừng theo Thánh Lu-ca: “Xin hãy làm cho tôi như lời Sứ thần truyền”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết