
Trẻ em tham gia chiến dịch “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân côi” tại Tổng Giáo phận Ivano-Frankivsk, Ukraine, vào ngày 18 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: ACN)
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu, chiến dịch “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân côi” năm nay đã vượt qua con số biểu tượng là 1 triệu trẻ em cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất trên thế giới, theo Tổ chức Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), tổ chức đã phát động sáng kiến này.
“Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân côi” bắt đầu ở Caracas, Venezuela vào năm 2005. Chiến dịch này lấy cảm hứng từ câu nói của Thánh Pio thành Pietrelcina: “Nếu một triệu trẻ em lần chuỗi Mân côi, thế giới sẽ thay đổi”.
Năm ngoái, 871.523 trẻ em đã đăng ký trên trang web của ACN để tham gia sáng kiến này. Vào năm 2023, con số đó tăng lên 1.039.628 trẻ em, mặc dù tổ chức này ước tính rằng con số này có thể cao hơn vì “nhiều trẻ em tham gia mà không đăng ký”.
ACN đưa tin rằng năm nay chiến dịch này đã trở nên phổ biến ở Ba Lan. Quốc gia Đông Âu ghi nhận số lượng người tham gia lớn nhất, với tổng số 275.000 trẻ em.
“Việc cùng nhau lần chuỗi Mân Côi chung cùng với các em mẫu giáo đã diễn ra tại Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Fátima ở Zakopane. Nhờ các chương trình phát sóng trực tuyến, các gia đình, trường học và trẻ em nằm viện cũng tham gia sáng kiến”, ACN giải thích.
Trong số các quốc gia đóng góp nhiều người tham gia sáng kiến nhất còn có Slovakia (khoảng 156.000), Philippines (khoảng 136.000), Vương quốc Anh (khoảng 77.000) và Brazil (khoảng 47.000).
Tổ chức Giáo hoàng giải thích rằng họ có thể xác minh rằng số lượng người tham gia lớn hơn số lượng đã đăng ký trên trang web nhờ các email và hình ảnh họ nhận được từ khắp nơi trên thế giới.
Ví dụ, ở Congo chỉ có 1.300 trẻ em đăng ký, nhưng vào ngày 18 tháng 10, ngày diễn ra chiến dịch, “ACN đã nhận được tin nhắn từ hơn 80 trường học nơi họ cùng nhau lần hạt Mân Côi. Chỉ có ba trong số những trường đó đã có tới hơn 5.000 trẻ em tham gia”.
Ngoài ra, ACN nhấn mạnh sự tham gia của các quốc gia bị ảnh hưởng bởi bạo lực chiến tranh và các hành động đàn áp Giáo hội Công giáo, như Nigeria, Nicaragua và Ukraine. Ngay cả trẻ em từ Israel và Palestine ngày hôm đó cũng cùng hiệp cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa cho hòa bình trên thế giới.
Đức Hồng Y Antonio Marto, nguyên Giám mục Địa phận Leiria-Fátima, Bồ Đào Nha, người chủ trì việc đọc kinh Mân Côi ngày hôm đó tại đền thờ Đức Mẹ Fátima, đã phát biểu rằng mục đích đặc biệt của chiến dịch là cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ để có được “món quà hòa bình cho thế giới đang lâm cảnh chiến tranh này”.
Đức Hồng Y Marto kết luận bằng cách lưu ý rằng sáng kiến “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi” năm nay được tổ chức một cách đặc biệt cầu nguyện cho “mảnh đất nơi Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ đã đi qua”, cho Ukraine và những nơi khác, “nơi chiến tranh đã nổ ra”.
Minh Tuệ (theo CNA)