Ngôi làng này là một phần của Giáo xứ Bhutahara do một nhà truyền giáo thuộc PIME coi sóc. Đối với vị Linh mục địa phương, “để chiếm được cảm tình của dân chúng, chúng tôi giảng dạy Kinh Thánh; chúng tôi cùng sống, cùng cầu nguyện và cùng nhau dùng bữa”. Một phụ nữ địa phương cho hay: “Qua những giây phút như vậy, chúng tôi sẽ rao giảng về Chúa Giêsu, thay vì rất nhiều các vị thần khác”.
Naogaon (AsiaNews) – Các cư dân tại Kointail đã lựa chọn để được lãnh nhận Phép Thanh Tẩy trong Chúa Kitô trong một Thánh lễ long trọng được cử hành hôm Chúa nhật 20/10, Ngày Thế giới Truyền giáo, đánh dấu đỉnh cao của Tháng Truyền giáo Ngoại thường mà Giáo hội địa phương đang cử hành.
Trong tổng số 67 người, trong đó có sáu trẻ sơ sinh, đã trở thành Kitô hữu, những người trưởng thành đã đưa ra sự lựa chọn có ý thức của mình, tại Kointail, một ngôi làng nằm ở Giáo xứ Bhutahara, Naogaon, một quận thuộc Giáo phận Rajshahi. Giáo xứ được coi sóc bởi Cha Emilio Spinelli, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo hoàng về Truyền giáo Hải ngoại (PIME), cùng với Cha Swapan Martin Purification, Linh mục Phụ tá.
“Chúng tôi đã đặt nền móng cho ngôi làng trong suốt 17 năm qua”, Linh mục Swapan phát biểu với AsiaNews. “Ban đầu chỉ có một gia đình được rửa tội. Sau đó chúng tôi, các linh mục, nữ tu và giáo lý viên đã đến để truyền tải thông điệp Kitô giáo. Dần dần, chúng tôi chiếm được cảm tình của mọi người dân trong làng, cho đến Chúa nhật tuần trước khi 12 gia đình, một nửa dân số ngôi làng, đã chào đón Chúa Giêsu Kitô như là Thiên Chúa của họ”.
Cha Swapan chia sẻ rằng “để chiếm được cảm tình của dân chúng, chúng tôi giảng dạy Kinh Thánh, chúng tôi cùng sống, cùng cầu nguyện và cùng nhau dùng bữa. Tôi thực sự rất vui mừng khi được rửa tội cho những người này. Là một Kitô hữu đã được rửa tội, trách nhiệm của tôi đó chính là rao giảng thông điệp về Chúa Giêsu cho cả thế giới, cho tất cả mọi loài thọ tạo”.
Các nhà truyền giáo PIME đã thực hiện những công việc cơ bản để thi hành sứ mạng truyền giáo trong khu vực, Cha Swapan giải thích. Ngày nay, Giáo xứ Bhutahara trải rộng khắp cả 40 ngôi làng và có khoảng 4.000 thành viên. Ngôi nhà nguyện, lợp mái thiếc và vách đất, nằm ở Kointail cách đó khoảng 22 km.
Vị Linh mục cũng cho biết rằng “20 gia đình khác đã thưa với chúng tôi rằng họ cũng muốn được rửa tội trong tương lai”.
Phillip Mardy, 18 tuổi, là người dân tộc Santhal. Em đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào Chúa nhật tuần trước. “Trước đây, chúng tôi chẳng thờ một vị thần đặc biệt nào”, Mardy giải thích. “Chúng tôi yêu cỏ cây, mặt trời và những thứ khác. Khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng tôi rất vui mừng vì được trở nên con cái Thiên Chúa. Các linh mục và các nữ tu yêu thương chúng tôi và đối với chúng tôi, điều đó như thể chính Chúa Giêsu yêu thương chúng tôi vậy!”.
Balashori Hembrom, 55 tuổi, cũng không giấu nổi sự vui mừng của mình. “Hôm nay, chúng tôi quả thực rất vui mừng. Từ giây phút này trở đi, chúng tôi sẽ rao giảng về Chúa Giêsu Kitô thay vì rất nhiều các vị thần khác”, bà chia sẻ.
Minh Tuệ (theo Asia News)