Một Linh mục Công giáo tại Cameroon bị các phần tử ly khai bắt cóc

Msgr. Julius Agbortoko, tổng đại diện của giáo phận Cameroon’s Mamfe, người bị quân ly khai bắt cóc vào ngày 29 tháng 8 năm 2021. (ảnh: Giáo phận Mamfe / Facebook)

Đức Ông Julius Agbortoko, Tổng đại diện của Giáo phận Mamfe của Cameroon, người bị các phần tử ly khai bắt cóc vào ngày 29 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: Giáo phận Mamfe / Facebook)

Những người theo chủ nghĩa ly khai được cho là đã bắt cóc Linh Mục Tổng đại diện của một Giáo phận Công giáo ở khu vực Tây Nam hiện đang gặp nhiều bất ổn của Cameroon hôm Chúa nhật vừa qua.

ACI Africa, đối tác tin tức châu Phi của CNA, đưa tin rằng Đức Ông Julius Agbortoko đã bị bắt cóc vào ngày 29 tháng 8 vừa qua.

Linh mục Sebastine Sinju, Chưởng Ấn của Giáo phận Mamfe, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 30 tháng 8: “Với tâm hồn nặng trĩu u buồn, tôi thông báo cho toàn thể anh chị em về vụ bắt cóc bất ngờ đối với Đức Ông Julius Agbortoko, hôm qua, Chúa nhật, ngày 29 tháng 8″.

Cha Sinju giải thích rằng Đức Ông Agbortoko đã đến làng Kokobuma “để thăm viếng mục vụ và khánh thành Nhà xứ”.

Nhưng không lâu trước 6 giờ chiều, khoảng 30 phút sau khi ngài trở về nơi ở của mình, “một số thanh niên tự nhận mình là chiến binh ly khai đã xông vào khuôn viên Đại Chủng viện và đi thẳng đến tư dinh của Đức Giám mục Lysinge [82 tuổi]”, Chưởng Ấn của Giáo phận Mamfe cho biết.

“Khi ở đó, họ nhận thấy sự hiện diện của vị Linh mục Tổng đại diện, người mà họ cho là trẻ hơn và khỏe hơn vị Nguyên Giám mục yếu đuối”.

“Những thanh niên được cho là đã bắt cóc Đức Ông Julius Agbortoko vào khoảng 6:45 chiều đang yêu cầu khoản tiền chuộc hơn 20 triệu franc CFA [khoảng 36.000 đô la]”.

Cha Sinju đã đưa ra lời kêu gọi cầu nguyện cho việc trả tự do cho Linh mục Tổng đại diện của Giáo phận.

“Tôi kêu gọi anh chị em nhất trí cầu nguyện cho sự an toàn của Đức Ông Julius Agbortoko và việc trả tự do cho ngài sau đó”, Cha Sinju nói.

Những người theo chủ nghĩa ly khai đã hoạt động ở các khu vực nói tiếng Anh của Cameroon – Tây Nam và Tây Bắc – kể từ năm 2016, khi khu vực Anglophone rơi vào khủng hoảng sau khi một cuộc biểu tình của các luật sư và giáo viên trở nên bạo lực.

Những người ly khai có vũ trang tuyên bố rằng họ đang thành lập Cộng hòa Liên bang Ambazonia, một quốc gia độc lập bao gồm các Khu vực Tây Nam và Tây Bắc. Họ đã thực hiện các vụ bắt cóc và tấn công trong khi đồng thời chiến đấu chống lại các lực lượng của chính phủ.

Những kẻ ly khai đã bắt cóc một Linh mục khác của Giáo phận Mamfe vào tháng Năm. Cha Christopher Eboka đã được trả tự do sau 10 ngày bị giam cầm.

Vào tháng 11 năm ngoái, các chiến binh cũng đã bắt giữ Đức Hồng y Christian Tumi, và trả tự do cho ngài một ngày sau đó.

Mười hai người khác, bao gồm Fon Sehm Mbinglo II, thủ lĩnh truyền thống của bộ tộc Nso, cũng đã bị bắt cóc cùng với Đức Hồng y Christian Tumi, người đã qua đời vào tháng 4 năm nay.

Những người theo chủ nghĩa ly khai cũng đã bắt cóc Đức Tổng giám mục Cornelius Fontem Esua, Nguyên Tổng giám mục Địa phận Bamenda, vào tháng 6 năm 2019 và Đức Giám mục George Nkuo Địa phận Kumbo vào tháng 8 năm 2019.

Trong tuyên bố vào ngày 30 tháng 8 của mình, Linh mục Sinju đã than phiền về các vụ tấn công nhắm vào Giáo hội Công giáo và đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột.

“Tôi tận dụng cơ hội này để chỉ trích những vụ tấn công dường như không ngừng nhắm vào Giáo hội Công giáo nói chung và Giáo phận Mamfe nói riêng”, Linh mục Sinju nói.

“Nhân danh Thiên Chúa, các bên liên quan trong cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra vui lòng đừng can dự đến Giáo hội”.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của các Linh mục và Nữ vương Hòa bình, cầu bầu cho chúng ta”, Linh mục Sinju kết luận.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết