Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Thông điệp Laudato Si’: “Việc thiếu quan tâm đến việc đo lường những thiệt hại gây ra cho thiên nhiên và tác động của các quyết định đối với môi trường là biểu hiện đáng chú ý nhất chứng tỏ sự coi thường thông điệp chứa đựng trong các cấu trúc của thiên nhiên … Tất cả mọi thứ đều có sự kết nối với nhau” (LS 117).
Đảo quốc Madagascar thường xuyên phải hứng chịu các thảm họa thiên nhiên gây ra nhiều thương vong và tổn thất vật chất nghiêm trọng. Bảo vệ môi trường là một trong những cách thức nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các hiện tượng thiên nhiên này. Với mục tiêu ấy, các Cộng tác viên giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế (RLA) tại thủ đô Malagasy đã khởi động chiến dịch tái trồng rừng vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 2 vừa qua. Theo kế hoạch được đề ra trong cuộc họp đầu năm, chiến dịch bắt đầu tại khu đất nông nghiệp ở Imerintsiatosika, thuộc quyền sở hữu của Dòng Chúa Cứu Thế.
Như một phần của cuộc hành hương Mùa Chay, mọi người đã cùng nhau đi bộ hơn một tiếng rưỡi để đến địa điểm trồng rừng. Từ sáng sớm đến giữa trưa, hơn 200 cây bạch đàn đã được trồng. Sau bữa trưa, các hoạt động khép lại với việc cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện của các Nữ tu Ursuline.
Đông đảo các thành viên RLA đến từ Antananarivo đã tham gia hoạt động này, cùng với Cha Rémi, CSsR, Tuyên úy quốc gia của RLA Madagascar, và quý Cha tuyên úy của RLA tại thủ đô. Sáng kiến này được thực hiện như một hình thức “hoán cải môi sinh”.
Các Nhóm Hành động Địa phương (RLA) tại Madagascar dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch này trong tháng 3 với các nỗ lực tái trồng rừng tại Ambatolaona, khu vực nằm giữa Antananarivo và Moramanga. Hoạt động này sẽ được triển khai với sự cộng tác của các RLA thuộc vùng Alaotra.
Cha Jean-Rémi, CSsR và Thầy Baltazar Baptista, CSsR.







