Caritas cảnh báo rằng đằng sau các con số thống kê là sự xói mòn sâu sắc của phẩm giá con người. “Toàn bộ các gia đình đã bị xóa sổ, và hy vọng đã bị dập tắt đối với hàng chục ngàn người”, tuyên bố cho biết. “Giới trẻ Gaza đối diện với một tương lai bị tước đoạt mọi cơ hội, chỉ còn lại chấn thương và đổ nát”.

Tổ chức Caritas Quốc tế đã đưa ra một bản lên án mạnh mẽ về những gì họ gọi là việc sử dụng thực phẩm một cách có chủ đích như một vũ khí chiến tranh (Ảnh: AICA)
Khi nạn đói ngày càng hoành hành dữ dội tại Gaza, Tổ chức Caritas Quốc tế đã lên tiếng mạnh mẽ tố cáo điều mà tổ chức này gọi là việc sử dụng có chủ đích lương thực như một vũ khí chiến tranh. Trong một lời kêu gọi mạnh mẽ được công bố vào ngày 25 tháng 6, mạng lưới nhân đạo Công giáo toàn cầu này đã cáo buộc Israel cản trở viện trợ nhân đạo và làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 55.000 thường dân.
“Đây không chỉ đơn thuần là một tình trạng khẩn cấp nhân đạo—mà là một thảm họa luâvề đạo đức”, tuyên bố cho biết. “Người dân tại Gaza đang bị buộc phải chọn giữa cái đói và cái chết khi nỗ lực tìm kiếm lương thực”.
Liên đoàn trực thuộc Tòa Thánh, hiện đang hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã nhắc lại lời kêu gọi khẩn thiết được đưa ra vài ngày trước đó bởi Đức Thánh Cha Lêô XIV, người đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và một nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Cụ thể, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn trước “thảm kịch nhân đạo” đang diễn ra tại Gaza, nhấn mạnh sự tổn thất không chỉ về sinh mạng mà còn là những gia đình tan vỡ và một thế hệ bị chấn thương và tương lai vô định.
Caritas cảnh báo rằng đằng sau các con số thống kê là sự xói mòn sâu sắc của phẩm giá con người. “Toàn bộ các gia đình đã bị xóa sổ, và hy vọng đã bị dập tắt đối với hàng chục ngàn người”, tuyên bố cho biết. “Giới trẻ Gaza đối diện với một tương lai bị tước đoạt mọi cơ hội, chỉ còn lại sự chấn thương và đổ nát”.
Theo Caritas, cốt lõi của cuộc khủng hoảng là việc từ chối có hệ thống quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo. Tổ chức này cáo buộc chính quyền Israel đang áp đặt một cuộc phong tỏa bất hợp pháp, khiến phần lớn các tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp không thể vận chuyển hàng hóa. “Việc quân sự hóa hàng cứu trợ và phong tỏa các hành lang nhân đạo đã đẩy người dân vào một tình cảnh không chỉ tuyệt vọng mà còn không thể chấp nhận được dưới bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức hay pháp lý nào”, tuyên bố nêu rõ.
Tổ chức nhân đạo này cũng bày tỏ lo ngại về điều mà họ gọi là sự xói mòn của luật pháp quốc tế và sự thất bại của các chính phủ trong việc thực thi các cam kết của họ. “Sự nhắm mắt làm ngơ có chọn lọc của cộng đồng quốc tế đang cho phép những vi phạm rộng khắp các chuẩn mực quốc tế”, tuyên bố nhấn mạnh, đồng thời dẫn chứng các vụ tấn công gần đây nhắm vào các cộng đồng Kitô hữu tại Syria và tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng trong toàn khu vực.
Bên cạnh nỗi thống khổ tại Gaza, Caritas cũng bày tỏ quan ngại trước những động lực khu vực rộng lớn hơn, bao gồm các cuộc đụng độ gần đây và những tuyên bố ngừng bắn mập mờ giữa Israel và Iran. “Tín hiệu thì mơ hồ, bạo lực thì leo thang, và phản ứng quốc tế vẫn rời rạc”, tổ chức cảnh báo.
Caritas đang kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới vượt ra khỏi những lời lẽ suông và thực hiện hành động ngoại giao dứt khoát, có phối hợp, nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực. “Lời nói không thể dựng lại mái nhà hay chữa lành các vết thương. Thế giới cần lòng can đảm chính trị—một kiểu lãnh đạo đặt nhân tính và công ích lên trên lợi ích quốc gia”, tuyên bố khẳng định.
Trong một đoạn đặc biệt mạnh mẽ, Caritas kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động quyết đoán để ngăn chặn thảm họa tiếp theo: “Thế giới không thể chịu đựng một cuộc thế chiến thứ ba. Ngoại giao không được là một ý nghĩ nảy ra quá muộn—mà phải là phản ứng đầu tiên”.
Tổ chức khép lại lời kêu gọi của mình bằng một thông điệp trực tiếp gửi đến các nhà lãnh đạo chính trị: bảo vệ thường dân, mở các hành lang nhân đạo, và đưa tất cả các bên vào những cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa. “Đây là một phép thử đối với lương tâm toàn cầu. Thất bại trong phép thử này sẽ là một sự thoái thác không thể tha thứ khỏi trách nhiệm chung của chúng ta trong việc bảo vệ sự sống và gìn giữ hòa bình”.
Minh Tuệ (theo Zenit)