Lực lượng Israel tấn công Giáo xứ Công giáo tại Gaza

Giáo xứ Thánh Gia, nhà thờ Công giáo duy nhất tại Dải Gaza, đã bị trúng đạn pháo trong một cuộc tấn công sáng hôm 17 tháng 7, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có Cha sở Giáo xứ, Linh mục Gabriel Romanelli. Trong tuyên bố đưa ra sau đó, Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem đã kêu gọi các nhà lãnh đạo “lên tiếng và làm tất cả những gì cần thiết để chấm dứt thảm kịch này – một thảm kịch không thể biện minh về mặt nhân đạo cũng như đạo đức”.

Phần hư hại tại Nhà thờ Thánh Gia ở Thành phố Gaza sau cuộc tấn công của Israel vào nhà thờ, tại khu phố Zeitoun của Thành phố Gaza vào ngày 17 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: OMAR AL-QATTAA/ AFP qua Getty Images)

Một phần hư hại tại Nhà thờ Thánh Gia ở Thành phố Gaza sau cuộc tấn công của Israel vào nhà thờ, tại khu phố Zeitoun của Thành phố Gaza vào ngày 17 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: OMAR AL-QATTAA/ AFP qua Getty Images)

Theo thông tin ban đầu, một xe tăng đã bắn trúng nhà thờ Thánh Gia vào sáng ngày 17 tháng 7. Ba người đã tử vong vì vết thương quá nặng. Một số người khác bị thương nhẹ hơn, trong đó có Linh mục Gabriel Romanelli, Cha sở Giáo xứ.

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, đã chia sẻ với Vatican News: “Điều chúng tôi biết chắc chắn là một chiếc xe tăng – theo phía Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), là do nhầm lẫn – đã bắn thẳng vào nhà thờ Thánh Gia, nhà thờ thuộc nghi lễ Latinh”, ngài cho biết. “Có 4 người bị thương nặng, trong đó 2 người đang trong tình trạng rất nguy kịch và tính mạng đang bị đe dọa nghiêm trọng”.

“Cũng có một số người khác bị thương nhưng ít nghiêm trọng hơn, trong đó có cả Cha sở Giáo xứ, vì tất cả đều đang ở trong nhà thờ vào thời điểm đó”.

Linh mục Chánh xứ của Giáo xứ Thánh Gia, Cha Gabriel Romanelli, đang được chăm sóc y tế sau khi bị thương nhẹ ở chân sau vụ tấn công bằng xe tăng của Israel vào nhà thờ, theo các báo cáo ban đầu, tại Bệnh viện Ả Rập Al-Ahli ở Thành phố Gaza, trong hình ảnh tĩnh này được trích từ video ngày 17 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: OSV News/ Dawoud Abu Alkas, Reuters)

Linh mục Chánh xứ của Giáo xứ Thánh Gia, Cha Gabriel Romanelli, đang được chăm sóc y tế sau khi bị thương nhẹ ở chân sau vụ tấn công bằng xe tăng của Israel vào nhà thờ, theo các báo cáo ban đầu, tại Bệnh viện Ả Rập Al-Ahli ở Thành phố Gaza, trong bức ảnh được trích từ video vào ngày 17 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: OSV News/ Dawoud Abu Alkas, Reuters)

“Chúng tôi hiện chưa có đầy đủ thông tin về những sự việc đã xảy ra hôm nay tại Gaza vì việc liên lạc ở đây vô cùng khó khăn”, Đức Thượng phụ Pizzaballa giải thích, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng ngài sẽ cố gắng tìm hiểu thêm thông tin càng sớm càng tốt.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi họ”

Phát biểu bằng tiếng Ý với Vatican News, Đức Hồng y Pizzaballa bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người bị ảnh hưởng tại Gaza: “Chúng tôi luôn tìm mọi cách – trực tiếp hay gián tiếp – để đến với Gaza. Giờ đây còn quá sớm để bàn đến mọi việc; điều cần thiết là phải hiểu rõ điều gì đã xảy ra, cần phải làm gì, nhất là để bảo vệ người dân của chúng tôi, và dĩ nhiên, phải nỗ lực hết sức để những chuyện như thế không tái diễn. Sau đó, chúng tôi sẽ xem nên tiếp tục thế nào, nhưng chắc chắn một điều: chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi họ”.

Trước đó, Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem đã đăng một thông cáo trên mạng xã hội X xác nhận rằng nhà thờ “đã bị trúng đạn pháo”. Thông cáo cho biết rằng hiện “chưa có xác nhận về trường hợp thương vong” vào thời điểm đó, nhưng nhà thờ đã bị hư hại.

Theo hãng tin Công giáo SIR, hiện nhà thờ Thánh Gia đang tiếp nhận khoảng 500 Kitô hữu phải di tản do chiến sự.

Sự chết chóc, đau khổ và tàn phá hiện diện khắp nơi

Trong một tuyên bố được đăng tải vào cuối ngày, Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem cho biết: “Những người đang cư ngụ trong khuôn viên Giáo xứ Thánh Gia là những người đã tìm thấy nơi đây một chốn nương náu – hy vọng rằng cơn ác mộng của chiến tranh có thể ít nhất sẽ dung tha cho họ, sau khi nhà cửa, tài sản và phẩm giá của họ đã bị tước đoạt”.

Tòa Thượng phụ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân “thay mặt toàn thể Giáo hội tại Thánh Địa”, đồng thời hiệp thông cầu nguyện và lên án vụ tấn công, cho rằng đây chỉ là một trong nhiều cuộc tấn công đang tàn phá Gaza và người dân nơi đây.

“Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh mạnh mẽ lên án thảm kịch này cũng như việc nhắm vào thường dân vô tội cũng như một nơi thánh thiêng. Tuy nhiên, thảm kịch này không lớn hơn hay khủng khiếp hơn những thảm họa khác mà Gaza đang phải gánh chịu. Nhiều thường dân vô tội khác cũng đã bị thương, bị di tản và bị giết hại. Sự chết chóc, đau khổ và sự tàn phá đang hiện diện khắp nơi”, tuyên bố cho biết.

Lời kêu gọi khẩn thiết

Đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp, tuyên bố tiếp tục: “Đã đến lúc các nhà lãnh đạo phải lên tiếng và làm tất cả những gì có thể để chấm dứt thảm kịch này, một thảm kịch không thể biện minh xét về về mặt nhân đạo lẫn về mặt đạo đức”.

“Cuộc chiến khủng khiếp này phải chấm dứt hoàn toàn – để chúng ta có thể bắt đầu công việc lâu dài nhằm phục hồi phẩm giá con người”.

Nhắc lại sự gần gũi với những người đang chôn cất các thành viên của cộng đồng “trong giờ phút đau thương này”, Tòa Thượng phụ và Giáo hội bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi biểu hiện của sự liên đới và gần gũi, đồng thời nhắc lại lời cam kết của Đức Hồng y Pizzaballa là không bao giờ bỏ rơi người dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh bên cộng đoàn Gaza và nỗ lực làm mọi thứ trong khả năng mình để hỗ trợ họ”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết