"Lòng Thương Xót là một đường hướng hòa bình đối với Nam Sudan"

Giám Mục Địa phận Tombura-Yambio: “Lòng Thương Xót là một đường hướng hòa bình đối với Nam Sudan”primopiano_2858

“Chúng ta phải có Lòng Thương Xót với nhau để hòa bình có thể hiển trị nơi xã hội chúng ta”, Đức Cha Barani Eduardo Hiiboro Kussala -Giám Mục Địa phận Tombura-Yambio tại Nam Sudan, tại Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót vốn mang một ý nghĩa đặc biệt tại quốc gia này, kể từ khi đất nước bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kể từ tháng 12/2013.

Trong một bức thư gửi đến Agenzia Fides, Linh mục Bazia Boro Elario Zambakari – Giám đốc Đài phát thanh Anisa – cho biết hàng ngàn Linh mục, các tu sĩ nam nữ cũng như đông đảo các tín hữu đã tham dự Thánh lễ bế mạc Năm Thánh cách long trọng với nghi thức đóng Cửa Thánh diễn ra vào ngày hôm qua, Chúa nhật 13/11.

“Tombura-Yambio là một trong những Giáo phận tại miền Nam Sudan, nơi bạo lực nổ ra vào đầu năm 2013 – hai năm sau khi giành được độc lập – giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir Mayardit và những người trung thành với cựu Phó Tổng Thống Riek Machar”, Linh mục Zambakari cho biết.

“Vụ tấn công mới nhất, đã trở lại vào ngày 10/11 vừa qua, dẫn đến hậu quả hàng ngàn người di tản trong nước và nhiều người tị nạn phải vượt qua các khu vực biên giới với Cộng hòa Dân chủ Côngô và Cộng hòa Trung Phi để tìm kiếm an ninh”, Giám đốc Đài phát thanh Anisa kết luận.

Minh Tuệ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết