Linh mục Samir: ‘Coronavirus, cuộc chiến toàn cầu mới, từ Ý cho đến Iraq’ (Phần I)

IRAQ_-_samir_profughi_ok

Các Kitô hữu Iraq đau xót trước những hình ảnh bi thảm đến từ Ý. Tại khu vực tự trị Kurdistan ở Iraq, chính quyền cũng đã ra lệnh phong tỏa, đóng cửa các cơ sở thờ phượng và buộc người dân phải ở trong nhà. “Thế hệ chiến tranh thứ ba”, một cuộc chiến tranh “sinh học”, đang được tiến hành. Sự bảo vệ về cả tinh thần và y tế.

Từ Ý cho đến Iraq, cuộc khủng hoảng coronavirus đã trở thành một thách thức toàn cầu cần phải được chiến đấu bằng những lời cầu nguyện và bằng cách tuân thủ những hướng dẫn của các cơ quan công quyền và y tế. Cha Samir Youssef là một Linh mục Chaldean ở miền bắc Iraq. Trong nhiều năm, ngài đã giúp đỡ các Kitô hữu, những người Hồi giáo và nạn nhân Yazidi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Cha Samir Youssef đã trở thành đối tác của AsiaNews trong chiến dịch “Tiếp nhận một Kitô hữu từ Mosul”. Hiện tại, Cha Samir đã dành những lời cầu nguyện của mình cho đất nước Ý, cho các nạn nhân của đại dịch vốn ngày càng trông giống như một cuộc chiến tranh. Cha Samir coi đó là “thế hệ chiến tranh thứ ba, một cuộc chiến tranh sinh học vốn “lạnh lùng và nóng bỏng, […] giống như căn bệnh cúm”, giữa “ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác, trong trận chiến bất diệt”. Dưới đây là những lời chứng thực của Linh mục Samir Youssef (phần đầu tiên).

IRAQ_-_ITALIA_-_samir_covid1

Trước hết, tôi hy vọng tất cả mọi người đều ổn. Tôi kêu cầu Thiên Chúa, Cứu Chúa của chúng ta, can thiệp và giải thoát nước Ý, và cả thế giới, khỏi con virus đáng nguyền rủa này.

Giống như ở đất nước của các bạn, tất cả mọi thứ đang chậm lại ở đây. Lệnh giới nghiêm hoàn toàn được đưa ra. Người bị hạn chế phải ở trong nhà; các trường đại học, nhà thờ, các nhà hàng và trung tâm mua sắm đều bị đóng cửa; tất cả mọi hoạt động tập thể đã dừng lại. Chỉ có các khu chợ nhỏ, các nhà thuốc và bệnh viện vẫn được phép mở cửa.

Hầu hết các sản phẩm xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, một số loại thuốc được sản xuất tại địa phương nhưng hầu hết đều xuất phát từ Ý và Thụy Sĩ. Chúng tôi vẫn lo sợ tình trạng thiếu thuốc men trong tương lai. Thật không thể tưởng tượng được những vấn đề do thứ vô hình này đã tạo ra!

Ở Enishke, khu vực tự trị Kurdistan của Iraq, người ta chỉ có thể đi bộ gần nhà thờ; những con đường chính đều bị cấm lui tới. Lúc đầu, lệnh phong tỏa được áp đặt kéo dài đến ngày 29 tháng 3, sau đó chính phủ gia hạn đến ngày 8 tháng Tư. Hiện tại, chỉ thị này chắc chắn sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa.

Iraq có hàng trăm trường hợp nhiễm vi rút, thế nhưng thật khó để có được những con số đáng tin cậy, cũng bởi vì biên giới với Iran, điểm nóng COVID-19 ở Trung Đông, đã không bị đóng cửa ngay lập tức.

Khi Ý bị virus tấn công lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự đau buồn và sự gần gũi, không chỉ tôi mà còn tất cả mọi người ở Kurdistan, các Kitô hữu và những người khác, đều quan tâm đến sự giúp đỡ to lớn nhận được từ quá khứ từ đất nước của quý vị.

Chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện đau buồn và cảm động. Chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện về các bác sĩ và y tá, sự hy sinh của họ bằng cách ở lại các bệnh viện trong nhiều ngày; về những người đã không trở về nhà để tránh lây nhiễm cho người thân của họ. Chúng tôi đã nghe những câu chuyện về những người đã qua đời, những người già chết trong bệnh viện mà không có sự an ủi của con cái và họ hàng thân thích của họ. Chúng tôi nghe nói về những người cao niên, cũng như cả những người trẻ tuổi, đầy sức sống, đã chết. Chúng tôi thấy hàng quan tài bên ngoài các nhà thờ và những chiếc quan tài được quân đội đưa đi.

Chúng tôi đã thấy những thứ ở Ý, sau đó là Pháp, Hoa Kỳ, Châu Phi, Châu Á … cả thế giới đang đối mặt với một thách thức. Chúng ta hoặc cùng nhau đánh bại con virus đáng bị nguyền rủa này, hoặc nó sẽ xuất hiện trở lại với sự báo thù và khủng bố chúng ta một lần nữa.

Ở đây cũng vậy, chúng tôi cũng đang trong tình trạng giới nghiêm. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi đã đi ra ngoài, đặc biệt là trong số những người Kurd, cho đến khi chính phủ người Kurd triển khai lực lượng ‘Peshmerga’ để buộc mọi người phải ở trong nhà. Tất cả chúng tôi đang cùng cộng tác với nhau – các giáo sĩ, các bác sĩ, các chính trị gia, các lực lượng cảnh sát, các chuyên gia và lực lượng an ninh – để ngăn chặn virus này.

Tôi nghĩ rằng thế hệ chiến tranh thứ ba đã bắt đầu, cuộc chiến tranh sinh học. Sự can thiệp của chính phủ là không cần thiết; ba công ty công nghệ lớn muốn định hình vận mệnh của thế giới là đủ để khai thác loại virus này trở thành lợi thế của họ.

Trong tương lai, giai đoạn này sẽ được phân tích kỹ hơn. . . Có một bí ẩn đằng sau tất cả mọi thứ. Rõ ràng, chúng ta đang trong một cuộc chiến toàn cầu, nhưng nó không phải là một cuộc xung đột kinh điển.

Tôi nghĩ rằng, giống như cuộc Chiến tranh Lạnh, các cuộc chiến tranh thông thường ở Syria, Libya và Yemen sẽ kết thúc để nhường chỗ cho một hình thức chiến tranh khác, lạnh và nóng cùng một lúc, như căn bệnh cúm.

Cuộc chiến này sẽ là một trong những môn khoa học và những người có thiện chí chống lại khoa học và những người bị lay động bởi lợi ích cá nhân, một cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác, trong cuộc chiến bất diệt.

Chính vì lý do này, chúng ta có hai cách để tự bảo vệ chính mình, một cách thế tâm linh và một cách thế theo các biện biện pháp y tế. Cách thế đầu tiên đòi hỏi những lời cầu nguyện, việc đọc Tin Mừng, tin tưởng phó thác chính mình cho Thiên Chúa và Lòng thương xót của Người. Cách thế thứ hai bao gồm việc tuân thủ các phương pháp khoa học và những chỉ dẫn y tế thích hợp.

(Hết phần I)

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết