Liban kêu gọi Vatican giúp bảo vệ các ngôi làng Kitô giáo đang bị đe dọa ở miền Nam

Bị kẹp giữa sự xâm nhập của Hezbollah và các cuộc không kích của Israel, các ngôi làng Kitô giáo ở miền Nam Liban đang tìm kiếm sự trợ giúp từ Vatican.

Thị trấn Akoura, Lebanon (Ảnh: Romy Haber)

Thị trấn Akoura, Lebanon (Ảnh: Romy Haber)

Liban đang kêu gọi Tòa Thánh sát cánh với các ngôi làng Kitô giáo ở miền Nam đất nước. Trong những ngày gần đây, các cộng đồng này đã được truyền thông Liban và quốc tế ca ngợi rộng rãi sau khi cư dân quyết định ở lại nhà của họ bất chấp những nguy hiểm xung quanh. Bị kẹt giữa sự xâm nhập của Hezbollah và các cuộc không kích của Israel, người dân làng vẫn kiên quyết ở lại vùng đất tổ tiên của họ.

Ngoại trưởng Liban, Youssef Raggi, cho biết hôm thứ Ba rằng ông đã liên hệ với Tòa Thánh để bày tỏ sự lo ngại về tình hình hiện tại. Trong cuộc điện đàm với Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, ông Raggi đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Liban và những điều kiện khó khăn mà các ngôi làng tại biên giới ở miền Nam đang phải đối diện.

Ông cũng đề nghị Tòa Thánh can thiệp và làm trung gian nhằm giúp bảo vệ sự hiện diện của các Kitô hữu tại các ngôi làng này. Theo ông, cư dân tại đây từ lâu vẫn luôn ủng hộ nhà nước Liban và các thể chế quân sự chính thức của quốc gia này.

Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Gallagher khẳng định rằng Tòa Thánh đang thực hiện những liên hệ ngoại giao cần thiết nhằm góp phần ngăn chặn sự leo thang tại Liban và tránh việc người dân bị buộc phải rời bỏ quê hương. Ngài cũng bảo đảm rằng Liban luôn được Đức Thánh Cha Lêô XIV nhớ đến trong lời cầu nguyện.

Cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng đối với các ngôi làng Kitô giáo ở miền Nam Liban

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Liban được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại các ngôi làng Kitô giáo vùng biên giới ngày càng nghiêm trọng.

Hôm thứ Hai, Cha Pierre Rahi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào ngôi làng Kitô giáo Qlayaa. Theo các nguồn tin địa phương, các chiến binh Hezbollah đã xâm nhập vào thị trấn này, khiến nơi đây trở thành mục tiêu tiềm năng. Người dân đã báo động cho Cha Rahi, và theo tường thuật, ngài đã đối mặt với những người đàn ông có vũ trang và yêu cầu họ rời khỏi làng. Cuộc không kích xảy ra sau đó đã cướp đi mạng sống của ngài.

Cái chết của Cha Rahi đã gây chấn động tại Liban và thu hút sự chú ý trong thế giới Công giáo, nơi nhiều người coi ngài như một vị Mục tử và người anh hùng đã chọn ở lại với cộng đoàn của mình bất chấp sự nguy hiểm.

Đây không phải là bi kịch đầu tiên như vậy. Trước đó một ngày, Youssef Al-Ghafri, một nông dân Kitô giáo, cũng đã thiệt mạng tại thị trấn Alma al-Shaab trong những hoàn cảnh tương tự.

Hôm thứ Ba, lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc thuộc UNIFIL đã hộ tống cư dân Alma al-Shaab rời khỏi làng khi họ buộc phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ. Trước đó, người dân đã hy vọng có thể ở lại và đã kêu gọi quân đội Liban triển khai lực lượng để bảo vệ thị trấn, nhưng sự bảo vệ này đã không trở thành hiện thực, buộc các gia đình phải rời khỏi khu vực.

Hiện nay, ngày càng có nhiều lo ngại rằng các thị trấn Kitô giáo khác dọc biên giới cũng có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Thị trưởng của Rmeish cho biết ông đã nhận được một cuộc gọi cảnh báo từ một sĩ quan Israel nói rằng bản thân thị trấn không phải là mục tiêu, nhưng sẽ trở thành mục tiêu nếu các chiến binh Hezbollah tiến vào.

Theo người dân địa phương, vấn đề lớn nhất là các ngôi làng này thiếu sự hiện diện của quân đội Liban để ngăn chặn các cuộc xâm nhập như vậy, khiến các cộng đồng địa phương rất khó kiểm soát tình hình.

Bị kẹt giữa các cuộc không kích của Israel và những hoạt động quân sự của Hezbollah, các cư dân Kitô giáo lo sợ rằng họ đang phải trả giá cho một cuộc xung đột mà họ phản đối — có nguy cơ không chỉ trở thành nạn nhân ngoài ý muốn, mà còn là con tốt trong một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.

Theo các báo cáo từ nhật báo An-Nahar, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia, đã lên kế hoạch thăm các ngôi làng Kitô giáo vùng biên  giới vào thứ Sáu tuần tới như một cử chỉ liên đới với cư dân nơi đây và để phản đối bất kỳ kế hoạch nào có thể dẫn đến việc di dời những người vẫn còn ở lại. Chuyến viếng thăm nhằm khích lệ người dân tiếp tục ở lại trong nhà và trên mảnh đất của họ bất chấp những nguy hiểm ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, theo kênh truyền hình MTV Lebanon, Hoa Kỳ cũng đã can thiệp, phối hợp với Israel, nhằm giúp bảo vệ các ngôi làng Kitô giáo ở miền Nam Liban. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết thách thức lớn nhất vẫn là sự vắng mặt của quân đội Liban tại các khu vực này, điều khiến việc ngăn chặn các chiến binh Hezbollah tiến vào làng và biến chúng thành mục tiêu tiềm năng trở nên rất khó khăn.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết