Lebanon hiện đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Israel đã gây ra những trận bom dữ dội bên trong Lebanon. Beirut và các khu vực phía nam bị ảnh hưởng nặng nề. Cuộc chiến này là một phần của cuộc xung đột lớn hơn liên quan đến Hoa Kỳ, Israel và Iran. Vì vậy, cuộc sống thường nhật nơi đây bị gián đoạn – giao thông hàng không bị đình trệ, đường sá không an toàn, và nhiều gia đình lo sợ một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài.
Giữa những đau khổ ấy, các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế vẫn tiếp tục sứ vụ của mình: sát cánh cùng với người nghèo và mang đến niệm hy vọng nơi dường như đã vụt mất.
Hiện tại, Lebanon đang trải qua thời điểm đầy rẫy sự sợ hãi và tàn phá. Bom đạn khiến mặt đất rung chuyển, các tòa nhà sụp đổ, và nhiều gia đình mất nhà cửa. Chúng tôi, 3 Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế — Cha Binoy, Cha Lijo và Cha Shinto — đang phục vụ tại Lebanon. Mỗi vụ nổ khiến nhà cửa của chúng tôi rung chuyển, làm vỡ cửa sổ, và nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi cũng là một phần của cuộc chiến này. Tuy nhiên, sứ vụ của chúng tôi với tư cách là các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hết sức cụ thể: sát cánh cùng với người dân, chia sẻ nỗi đau của họ, và mang ánh sáng của Chúa Kitô đến những nơi tăm tối nhất.
Như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp ; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng” (2 Cr 4:8). Những lời này cho chúng tôi can đảm để tiếp tục sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế.
Hiện tại, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là người lao động nhập cư và người tị nạn. Họ đã mất việc làm, nhà cửa và sự an toàn. Không còn nơi nào để đi, họ tìm đến chúng tôi. Chúng tôi giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, cung cấp chỗ ở, chia sẻ thức ăn, quần áo và thuốc men, đồng thời an ủi và cầu nguyện cho họ.
Qua sứ vụ này, chúng tôi sống theo lời Chúa Giêsu truyền dạy: “Ta đói, các ngươi cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi cho Ta uống; Ta là người lạ, các ngươi đã tiếp đón” (Mt25:35).
Chiến tranh đã tàn phá các cơ sở của chúng tôi, nhưng không thể làm suy yếu tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi xác tín rằng việc trở thành tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế có nghĩa là sống Tin Mừng ở những nơi khó khăn nhất. Như Thánh Anphongsô đã dạy: “Người nghèo là những nanh chị em yêu quý của tôi”.
Thậm chí ngay cả trong những đống đổ nát, chúng ta vẫn thấy những dấu chỉ của hy vọng. Chúng ta sống như một gia đình hiệp nhất trong Chúa Kitô. Đức tin càng mạnh mẽ hơn khi mọi thứ khác đều bị lung lay. Vai trò của chúng ta là giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy sáng — để cho thấy rằng Thiên Chúa luôn hiện diện, ngay cả giữa những khó khăn và gian khổ.
Chúng ta tin tưởng vào lời của tác giả Thánh vịnh: “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề” (Tv 34:18).
Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Lebanon không chỉ là những người chứng kiến chiến tranh. Chúng tôi là những chứng tá của niềm hy vọng. Bằng việc sát cánh cùng với người nghèo, che chở những người vô gia cư và phục vụ những người cần được giúp đỡ, chúng tôi tiếp tục sứ mạng cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Giữa sự tàn phá, chúng tôi loan báo thông điệp về lòng thương xót, tình yêu thương và lòng can đảm.
Cộng đoàn truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế tại Lebanon



