Lễ Phục Sinh năm 2023: Đức Hồng y Sako nói về ‘sứ mạng’ của người Kitô hữu và ‘ánh sáng’ trong bóng tối của Trung Đông

12DF3CAF-EADF-4465-A09A-5C3F79B989A2

Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Chaldean, đã công bố một thông điệp trên trang web của Tòa Thượng phụ gửi các Linh mục và tín hữu nghi lễ Chaldean ở Iraq và thế giới nhân dịp Lễ Phục Sinh.

Trong thông điệp của mình, Đức Hồng y Sako viết rằng ở Đông phương, các Kitô hữu liên tục bị “thử thách” giữa cảnh chiến tranh, bạo lực, các vụ tấn công giáo phái và tình trạng di cư gia tăng và chính vì lý do này, họ phải ngày càng hướng tới “sứ mạng” của mình.

Đối với Đức Hồng y Sako, “Sự tồn tại của chúng ta không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch thiêng liêng”, điều “rõ ràng đồng nghĩa với việc khám phá” ơn gọi này và “giữ ơn gọi đó với sự tin tưởng, sự can đảm và nhiệt tình”.

Đối với các Kitô hữu Iraq, Tuần Thánh năm nay xảy đến giữa ánh sáng và bóng tối, một mong muốn mạnh mẽ để phục vụ cộng đồng bất chấp những khó khăn hàng ngày có nguy cơ đe dọa sự hiện diện và tương lai của họ tại khu vực.

Việc mừng lễ mang đến cơ hội để tái xây dựng sau những năm đen tối của cuộc xâm lược của Hoa Kỳ, các cuộc chiến tranh xảy ra sau đó, tình trạng di cư và bạo lực của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, chưa kể đến các biện pháp phong tỏa do đại dịch COVID-19 gần đây.

Tất cả đều nói lên rằng, lời mời gọi truyền giáo mà các Kitô hữu Trung Đông phải thực hiện mạnh mẽ hơn bất kỳ cuộc bách hại nào.

“Chúng tôi không hề sợ sãi”, Đức Hồng y Sako nói. “Không quan trọng con số của chúng ta là bao nhiêu khi chúng ta là ‘muối’ cho trần gian, là ‘men’ trong bột và là ‘ánh sáng’ trong bóng tối, như Đức Kitô đã mời gọi chúng ta trở thành”.

Tuy nhiên, chỉ với sự giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, người ta mới có thể vượt qua những thử thách trong cuộc sống hàng ngày, vốn vẫn còn khó khăn, nhất là vì một số luật đặc biệt ảnh hưởng đến các Kitô hữu, như lệnh cấm bán rượu và cải cách bầu cử.

“Chúng ta hãy tiếp tục liên đới và hỗ trợ lẫn nhau giữa những cuộc khủng hoảng này”, Đức Hồng y Sako nói, “và chúng ta hãy xoa dịu nỗi đau của nhau, giống như ông Simon thành Ky-rê-nê đã giúp Chúa Giêsu vác thập giá, hay bà Vêrônica đã trao khăn cho Chúa Giêsu lọt mặt”, để cho “hình ảnh của Người” in trên chiếc khăn ấy để hình ảnh đó in sâu “trong tâm hồn chúng ta”.

Đối với người đứng đầu Giáo hội nghi lễ Chaldean, sự Phục sinh là “sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của các Kitô” nếu không có sự kiện đó thì “đức tin chẳng có ý nghĩa gì”.

Trích dẫn lời Chúa Giêsu nói với Tôma: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”, Đức Thượng phụ Sako thúc giục các tín hữu biến “kinh nghiệm đức tin” này thành “nguồn cảm hứng”.

Giống như các Kitô hữu tiên khởi đã “hy sinh tất cả, thậm chí ngay cả mạng sống của họ” vì tình yêu đối với Chúa Giêsu, “Giáo hội của chúng ta ở Đông phương là một di sản sống động của các vị tử đạo, những người mà chúng ta phải không ngừng hồi tưởng đến”.

Kinh nghiệm về sự Phục sinh, “như đã được ban cho các Tông đồ”, do đó “an ủi chúng ta giữa những thời điểm khó khăn thử thách” mà các Kitô hữu Iraq và Đông phương liên tục trải nghiệm. Điều này, Đức Hồng y Sako cảnh báo, “cho chúng ta khả năng đứng vững và đối mặt với các vụ tấn công với sự kiên nhẫn và tin tưởng phó thác”.

“Tôi tận dụng ngày lễ Phục Sinh huy hoàng rực rỡ để đặc biệt gửi đến các Kitô hữu Iraq và các Kitô hữu trên khắp thế giới lời chúc mừng nồng nhiệt nhiết và phép lành của tôi, cầu chúc họ và toàn thể nhân loại có được những điều kiện công bằng hơn, có được hòa bình, sự ổn định, tinh thần liên đới và niềm vui”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết