Lễ Giáng sinh đầy sợ hãi ở Nepal do sự thù hận chống Kitô giáo ngày càng tăng

Kitô hữu Nepal đi qua trước Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời (Công giáo) trước lễ Giáng sinh ở Lalitpur, ngoại ô Kathmandu (Ảnh: AFP)

Kitô hữu Nepal đi qua trước Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời (Công giáo) trước lễ Giáng sinh ở Lalitpur, ngoại ô Kathmandu (Ảnh: AFP)

12 giáo xứ của Đại diện Tông tòa Nepal đã được yêu cầu thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung trong thời gian Lễ Giáng sinh do các cuộc tấn công có thể xảy ra bởi những kẻ cực đoan Ấn giáo. “Lễ Giáng sinh là thời gian của niềm vui và chúng ta nên ăn mừng với niềm vui chứ không phải với nỗi sợ hãi”, Cha Silas Bogati, Tổng đại diện của Đại diện Tông tòa Nepal cho biết.

Các Kitô hữu ở Nepal đã được khuyên nên cảnh giác trong thời gian Lễ Giáng sinh do các giai đoạn bạo lực chống Kitô giáo khác nhau đã xảy ra ở nước này trong những tháng gần đây dưới bàn tay của các nhóm cực đoan Ấn Độ giáo: “Có một cảm giác sợ hãi và bất an đang lan rộng trong cộng đồng Kitô hữu trong thời gian lễ Giáng sinh này. Chúng tôi cảm thấy bị thù ghét chính xác bởi vì chúng tôi là Kitô hữu”, Cha Lalit Tudu, linh mục quản xứ của Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở thủ đô Kathmandu, nhà thờ lớn nhất của đất nước, nói với UcaNews. Ngài nói thêm: “Quyền thực hành đức tin một cách ôn hòa của chúng tôi ở một mức độ nào đó đang bị đe dọa.”

ĐHY Tudu cũng nói rằng 12 giáo xứ của Đại diện Tông tòa Nepal đã được yêu cầu thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung trong mùa Giáng sinh: “Chính quyền địa phương đã cung cấp cho chúng tôi thêm an ninh để tổ chức Giáng sinh”, Cha Lalit Tudu cho biết. Theo điều tra dân số quốc gia năm 2023, có 513.000 Kitô hữu ở Nepal và họ chiếm chưa đến 2% dân số.

Những người tham dự các buổi lễ tôn giáo cũng được yêu cầu không mang theo túi hoặc gói hàng như một phần của các biện pháp an ninh để tránh khả năng bất kỳ thành viên nào của một nhóm cực đoan mang chất nổ vào nhà thờ. Nhà thờ Kathmandu cũng đã lắp đặt camera an ninh trong khuôn viên của mình.

Các Kitô hữu Nepal đã phải đối mặt với một số vụ bạo lực kể từ tháng Tám năm ngoái, sau khi một video lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội tuyên bố cho thấy các thành viên của một cộng đồng Kitô giáo ăn thịt bò ở một ngôi làng gần thành phố Dharan ở miền đông Nepal. Những người theo đạo Hindu chính thống – chiếm 80% trong số khoảng 24 triệu dân – coi bò là đại diện cho nữ thần mẹ của họ. Đó là lý do tại sao họ ghét bất cứ ai bị bắt gặp ăn thịt bò. Những cáo buộc này, cũng được báo cáo một cách cụ thể trong video lan truyền vào mùa hè, đã khiến các nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công bảy nhà thờ và một số thành viên của cộng đồng Kitô giáo ở các vùng khác nhau của đất nước.

Đảng Hindu Rastriya Prajatantra cánh hữu (RPP hay Đảng Nhân dân Quốc gia), phối hợp với các nhóm Hindu Chính thống cực đoan, cũng đã tổ chức các cuộc biểu tình và phản đối, kêu gọi khôi phục Nepal như một vương quốc Hindu. Năm 2006, khi đất nước trở thành một quốc gia thế tục, Giáng sinh được tuyên bố là ngày lễ quốc gia. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, các ngày lễ Giáng sinh chỉ dành riêng cho các Kitô hữu.

Sau vụ bạo động hồi tháng Tám, các quan chức địa phương đã cảnh báo Hội thánh Kitô giáo Quốc tế Kathmandu và các nhà lãnh đạo Kitô giáo địa phương về một “vụ đánh bom có thể xảy ra” nhắm vào nhà thờ chính của họ. Kể từ đó, các tổ chức Kitô giáo đã được đặt trong tình trạng báo động cao, lưu tâm đến những gì đã xảy ra vào ngày 23 tháng Năm năm 2009, khi các thành viên của một nhóm chính thống Ấn Độ giáo đánh bom nhà thờ, giết chết ba người Công giáo và làm bị thương 14 người đang tham dự một buổi cầu nguyện. Vào tháng 4/2017, nhà thờ bị hư hại do bị đốt phá.

“Lễ Giáng sinh là thời gian của niềm vui và chúng ta nên ăn mừng với niềm vui chứ không phải với sự sợ hãi”, Cha Silas Bogati, Tổng đại diện Đại diện Đại diện Tông tòa Nepal cho biết.

Theo AsiaNews

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết