Lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm Nguyên Tội và Thánh Anphongsô Liguori

Immacolata-e-cssr-3-696x392

Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm Nguyên Tội là Bổn mạng của Dòng Chúa Cứu Thế. Khi Thánh Anphongsô Liguori thành lập Dòng Truyền giáo vào năm 1732, Ngài đã đặt Hội Dòng của chúng ta dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

“Thánh Anphongsô đã phó dâng Hội Dòng mới cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thánh Anphongsô xác tín về đặc ân độc nhất của Đức Maria, được ban để dọn đường cho Mẹ trở thành một Đền thờ xứng hợp của Chúa Thánh Thần và Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Nhưng Thánh Anphongsô cũng tin rằng đặc ân này được ban cho Mẹ như một dấu chỉ của niềm hy vọng cho chúng ta – điều Mẹ nhận lãnh ngay từ đầu cũng chính là điều chúng ta hy vọng – Ơn cứu chuộc dồi dào. Đối với Đức Trinh Nữ Maria, Ơn cứu chuộc đã không để Mẹ sa ngã. Đối với chúng ta, ân sủng của Ơn cứu chuộc có thể nâng chúng ta dậy sau khi vấp ngã.

Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội cho thấy một cách rõ ràng điều Thiên Chúa Trời có thể thi thố với bản chất con người mỏng manh yếu đuối và bị tổn thương của chúng ta. Chắc chắn Đức Trinh Nữ Maria được cứu độ cũng giống như chúng ta. Một lần nữa, những người theo chủ nghĩa Jansenism và chủ nghĩa khắc khổ (Rigorism) lên tiếng chống lại việc Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bản chất con người là trụy lạc vô vọng, và tất cả mọi người đều bị kết án. Thánh Anphongsô không thể chấp nhận cái nhìn bi quan này về con người, cũng như ý niệm đầy hạn chế này về ân sủng và Lòng thương xót của Thiên Chúa.

Trong cuộc biện hộ và luận bàn cương quyết về Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thánh Anphongsô đã bảo vệ hai nguyên tắc chính thống quan trọng của Giáo hội Công giáo – sensus fidelium”, cảm thức Đức tin của các tín hữu; và sự hoạt động không ngừng hiện hữu của Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn Giáo hội trong Giáo lý và qua hành động thờ phượng. Sự mặc khải không phải là một khoảnh khắc tĩnh tại vào một thời điểm xa xôi. Đúng hơn, Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn Giáo hội và Dân Chúa qua đức tin và lòng đạo đức bình dân, Giáo lý và hành động thờ phượng”.

(Cha Michael Brehl C.Ss.R., trích từ Hội nghị với đề tài: “Thánh Anphongsô và Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa”)

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA THÁNH ANPHONGSÔ

Thân lạy Nữ Vương tuyệt diễm, con vui mừng xiết bao khi chiêm ngắm Mẹ rất mực đẹp lòng Thiên Chúa vì sự thánh khiết của Mẹ. Tạ ơn Chúa vì đã bảo vệ Mẹ khỏi muôn tội nhơ.

Thân lạy Nữ Vương, vì Mẹ đã được Thiên Chúa Ba Ngôi rất mực yêu thương, xin đoái thương nhìn đến linh hồn vấn vương tội lỗi của con hầu con được ơn tha thứ và được ơn cứu rỗi đời đời của Thiên Chúa.

Lạy Mẹ, xin đoái thương nhìn đến con và biến đổi con. Với sự ngọt ngào thánh khiết của Mẹ, Mẹ đã lôi cuốn biết bao tâm hồn yêu mến Mẹ: xin cũng hãy quyến rũ quả tim của con, để từ nay con chỉ yêu mến Thiên Chúa và yêu mến Mẹ. Mẹ biết rằng con đã đặt trọn niềm hy vọng của con nơi Mẹ: Lạy Mẹ mến yêu, xin đừng bỏ rơi con. Nguyện xin Mẹ cứu giúp con khi nay và trong giờ lâm tử. Chớ gì con sẽ yêu mến Mẹ đến giờ phút sau hết, và được ở cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết